Lần đầu được hôn chồng nhờ phẫu thuật cắt khối u trên mặt

Một cô gái Ấn Độ đã có thể lần đầu được hôn chồng sau khi các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u trên mặt của cô suốt nhiều năm.

Theo đó, cô Noorkhi Bai (32 tuổi), đến từ Badwani, vùng xa xôi của nước Ấn Độ. Cô bị khối u trên mặt nhiều năm nay. Khối u này càng ngày càng lớn, khiến cô bị xấu đi, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của cô. Thậm chí chúng đã biến cô trở thành một "kẻ ngoài lề xã hội" ở trong làng.
Nhưng do gia đình cô không có điều kiện để chi trả cho phẫu thuật khối u trên mặt nên cô đã phải chịu đựng tình trạng này nhiều năm qua, cô cố sống chỉ vì lo cho 2 đứa con của mình. Nhưng thời gian gần đây, cô phải nhập viện để kiểm tra vì quá đau đớn. Rất may là có 1 bệnh viện của Nhà nước đứng ra phẫu thuật giúp cô.
Theo Tiến sĩ Manish Kaushal (bệnh viện Yashwantrao Maharaja, Indore), người thực hiện ca phẫu thuật cho biết, đây là khối u mềm lành tính nhưng chúng xuất hiện rất lớn trên khuân mặt. Ca phẫu thuật phức tạp, cắt bỏ khối u 7cm kéo dài trong 90 phút đã diễn ra thành công.
Lan dau duoc hon chong nho phau thuat cat khoi u tren mat
 Khối u trên mặt rất lớn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của cô gái.
Hiện nay, một tuần sau, cô Noorkhi Bai được xuất viện với sức khỏe ổn định.
Sau ca phẫu thuật cô Noorkhi Bai vui mừng cho biết, chồng cô đã không còn ruồng bỏ cô nữa và đang chăm sóc cho cô chu đáo như trước đây.
"Đối với tôi, tất cả là để đảm bảo 2 bữa ăn cho 2 đứa con tôi. Đây là lý do tại sao tôi đã chịu đựng tất cả sự sỉ nhục và bị cô lập do các khối u trên mũi của tôi. Tôi bị đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ. Ngay cả người chồng của tôi sẽ không nói chuyện với tôi một cách bình thường.
Bây giờ, các khối u không còn nữa, chồng tôi đã bắt đầu yêu thương và chăm sóc cho tôi như trước đây”, cô Noorkhi Bai chia sẻ.

Khen thưởng 2 người đầu tiên thông báo sự cố sập cầu Ghềnh

(Kiến Thức) - UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định khen thưởng 2 người đầu tiên thông báo sự cố sập cầu Ghềnh để cứu đoàn tàu tránh khỏi tai nạn “kép”.

>>> Clip hiện trường cầu Ghềnh bị sập (Thực hiện: Thiên Dũng):

Người dân kể lại giây phút cô gái bị bạn trai ngoại quốc thiêu sống

(Kiến Thức) - Bốn ngày sau khi xảy ra vụ việc người đàn ông ngoại quốc thiêu bạn gái giữa phố Hà Nội, người dân sống xung quanh hiện trường vẫn cảm thấy hoảng sợ khi nhớ lại cảnh người đàn ông bịt mặt xông vào với can xăng.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại phố Đặng Thai Mai (Hà Nội) trưa nay (19/1), 4 ngày sau khi xảy ra vụ người đàn ông ngoại quốc thiêu bạn gái, người dân sống quanh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút đang sợ.
Kể lại vụ việc, anh Hoàng (làm việc tại một cửa hàng bia đối diện hiện trường) vẫn run sợ cho biết: “Khoảng 17h ngày 15/1, tôi cùng các nhân viên khác đang làm việc thì thấy người đàn ông ngoại quốc đi bộ rất nhanh, trên tay cầm theo xăng, rồi bịt mặt lao vào cửa tiệm của chị H. Do người đàn ông này có tình cảm với chị H. lại thường ngồi uống bia ở cửa hàng chúng tôi nên chúng tôi biết rất rõ mặt. Khi chị H. bị thiêu, mọi người hô hoán nhau sang dập lửa nhưng không kịp. Người đàn ông ngoại quốc ngay sau đó bỏ chạy”.