Kinh hoàng sư tử xé xác người chăm nuôi

Một người đàn ông đã bị chính con sư tử mà ông chịu trách nhiệm chăm nuôi tại Khu bảo tồn Mahala View Lion Lodge ở Nam Phi xé xác vào hôm 20-8 vừa qua…

Theo truyền thông địa phương, nạn nhân Leon van Biljon đã bị tấn công và giết chết khi ông đang cố sửa một hàng rào bị hỏng ở chuồng sư tử.
Trên website của Khu bảo tồn Mahala View Lion Lodge, ông Leon được giới thiệu là người cung cấp độc quyền các “bài giới thiệu về loài sư tử, cho sư tử ăn và biểu diễn cùng chúng” để phục vụ du khách. Ông cũng được nhắc đến với biệt danh “Người đàn ông sư tử”.
Kinh hoang su tu xe xac nguoi cham nuoi
Ông Leon van Biljon bên một trong những con sư tử tại Khu bảo tồn Mahala View Lion Lodge. 
Cũng theo giới thiệu, Khu bảo tồn Mahala View Lion Lodge không chỉ là nơi thăm thú mà còn có cả chỗ ở, các dịch vụ trò chơi và trang thiết bị cho tổ chức sự kiện. Website của khu bảo tồn cho biết 3 con sư tử: Rambo, Katryn và Nakita đang được bảo tồn ở khu này. Ông Leon đã bị chính một trong số con sư tử của ông xé xác.
Mahala View Lodge cũng đã đăng tải một liên kết đến một báo cáo của tin địa phương, xác nhận cái chết của ông trên Facebook: “Thật là mất mát lớn cho tất cả mọi người. R.I.P. Bác Leon”.
Theo CNN, những người dân sống gần khu bảo tồn đã cố gắng cứu nạn nhân nhưng không may ông Leon đã không qua khỏi. Những con vật hoang dã sau đó đã bị kiểm soát chặt.
Được biết, có khoảng 6.000-8.000 con sư tử đang được nuôi nhốt trong các “trang trại sư tử” và khu bảo tồn tại hơn 200 cơ sở ở Nam Phi. Các nhà khoa học nghiên cứu thực địa cho biết, số lượng sư tử trong các cơ sở này lớn gấp nhiều lần số lượng sư tử sống ngoài hoang dã.

Nữ nghi can giết người bỏ xác vào bê tông đang che giấu điều gì?

"Với độ cao khoảng 2-2,4 m của ngôi nhà, khả năng nạn nhân Trần Đức Linh nhảy xuống bị thương tích và chết sau đó hoàn toàn không hợp lý", giảng viên luật nêu quan điểm.

Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể ở Bình Dương. "Anh công an nói có một người khoan khối bê tông nhưng nghe mùi hôi quá nên sợ hãi bỏ chạy. Tôi vào đập bể khối bê tông thì lòi ra cơ thể người", ông Nguyễn Mạnh Hùng kể.

Vụ án giết người nhét xác vào vali rúng động nước Ý

Vụ án một thanh niên người Trung Quốc bị giết hại ở Ý sau đó bị nhét xác vào vali từng gây chấn động dư luận nước này.

Tình bạn có thể tiến triển thành tình yêu nhưng khi một khi đã hết yêu thì rất khó có thể làm bạn với nhau được nữa. Điều đó không phải là một chân lý nhưng lại rất đúng trong nhiều trường hợp, thậm chí vì yêu mà người ta mất hết lý trí, biến mình trở thành một kẻ tội đồ, phá hỏng tương lai của chính mình và cả đối phương. Bằng chứng là đã có rất nhiều câu chuyện chia tay dẫn đến hậu quả đau lòng.