Kinh hoàng em bé bệnh Down bị mẹ giết bằng nước rửa tay

(Kiến Thức) - Một em bé bệnh Down ở Mỹ bị chính mẹ đẻ đầu độc chết bằng cách bơm nước rửa tay vào ống truyền dinh dưỡng cho bé.

Erika Wigstrom bị kết án 40 năm tù sau khi thừa nhận đầu độc con bằng cách tiêm nước rửa tay vào ống dẫn thức ăn của bé.
Nạn nhân vụ việc là em bé bệnh Down Lucas Ruiz (17 tháng tuổi, sống tại Louisiana, Mỹ) chào đời với khuyết tật khiến trên tim cậu bé xuất hiện những lỗ hổng. Để duy trì sự sống, Lucas cần được phẫu thuật và nhận thức ăn qua ống dẫn.
Kinh hoang em be benh Down bi me giet bang nuoc rua tay
 Cậu bé Lucas Ruiz mắc chứng Down và tim bẩm sinh.
Phải chăm sóc đứa con mắc bệnh Down, mẹ cậu bé là Erika Wigstrom nhẫn tâm tiêm nước rửa tay vào ống dẫn để đầu độc con trai.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nồng độ cồn trong máu Lucas là 0,28%. Lúc bị cảnh sát triệu tập, Wigstrom thừa nhận đã tiêm nước rửa tay vào ống dẫn để hại đứa con trai mắc bệnh Down.
Kinh hoang em be benh Down bi me giet bang nuoc rua tay-Hinh-2
 Chân dung người mẹ đầu độc con bằng nước rửa tay.
Tuy nhiên, người mẹ 22 tuổi biện minh cho hành động của mình như một cách để “giải thoát” cho Lucas.
Trước đó, tháng 10 năm 2012, Wigstrom từng cố gắng hạ độc con lúc đó mới 4 tháng tuổi bằng cách tiêm nước hoa chứa cồn vào ống dẫn thức ăn.
Với hành động của mình, Wigstrom bị buộc tội giết người cấp độ 1 và cố ý giết người. Tuy nhiên, các cáo buộc được giảm nhẹ sau khi Wigstrom nhận tội. Tại phiên tòa xét xử ngày 15/9, cô bị tuyên án ngồi tù 40 năm.

Câu chuyện thót tim về con dâu đầu độc mẹ chồng

Để đầu độc mẹ chồng, mỗi bữa ăn cô đều nấu cho bà những món rất ngon, cố nhẫn nhịn mỗi khi bà gây khó chịu. Và rồi cũng đến ngày chất độc phát tác.

Câu chuyện đầu độc mẹ chồng này xảy ra từ nhiều năm về trước, ở một miền đất xa xôi của Trung Quốc, có cô gái tên là Li Li, sau khi kết hôn đã dọn đến sống với gia đình nhà chồng. Mới chỉ trong một thời gian ngắn, Li Li nhận ra rằng, cô không thể hòa hợp được với mẹ chồng. Tính cách, thói quen sinh hoạt của họ rất khác nhau. Ngoài ra, bà thường xuyên chỉ trích Li Li bất cứ lúc nào.

Lạ đời sinh con trong phòng cấp cứu mới biết có bầu

Trường hợp hi hữu xảy ra tại Khoa cấp cứu, bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM, cô gái sinh con trong phòng cấp cứu mà không biết mình mang thai. 

Bệnh nhân nữ (SN 1994, ngụ tại Quận 10) nhập viện vì nghi ngờ mình bị vấn đề tiêu hóa, nhưng chỉ sau 10 phút, cô gái trở dạ sinh con trong phòng cấp cứu. Cô gái ngơ ngác: “Em không hề biết mình có thai”.