
Khoảng 2.000 chị em, nam giới và cả trẻ em chen chân nhau trèo lên nóc tàu để giành nhau chỗ ngồi trên hành trình về quê nhà. Hình ảnh chen chúc lên tàu ở Bangladesh diễn ra thường ngày như cơm bữa ở thủ đô Dhaka, Bangladesh. Ảnh The Sun

Bất chấp nguy hiểm luôn rình rập. những nam thanh niên Bangladesh đu mình bên hông cửa sổ hay ngồi hẳn trên nóc tàu đường sắt. Ảnh The Sun

Mọi người đang cố gắng đưa một em bé lên nóc trước khi tàu chuyển bánh. Ảnh The Sun

Hàng nghìn người đứng đợi tàu khi một con tàu đông nghẹt khách đang về ga. Ảnh The Sun

Trong lúc hỗn loạn đó, bất kể nam thanh niên trẻ tuổi, phụ nữ và cả người già đều cố gắng trèo lên nóc tàu để được một suất về nhà. Hình ảnh người người Bangladesh chen nhau lên tàu trước khi tàu lăn bánh. Ảnh The Sun

"Biển người" ngồi la liệt trên nóc tàu, hành lang tàu là chuyện thường thấy ở Bangladesh. Ảnh The Sun

Do bên trong toa tàu đã chật kín người, nhóm người này đành đu mình bên cửa toa tàu. Ảnh The Sun

Hình ảnh những hành khách ngồi yên vị trên nóc tàu trong lúc nó di chuyển như bay trên đường. Ảnh The Sun