Kinh dị quan hệ với xác chết rồi đốt xác phi tang

Sau khi làm nạn nhân tử vong, hung thủ tiếp tục quan hệ với xác chết ngoài vườn tràm, rồi đổ mùn cưa lên để đốt xác phi tang.

Sau khi 2 "yêu râu xanh" thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với cô gái, khi nạn nhân tử vong chúng lại tiếp tục quan hệ với xác chết nạn nhân.
Hai đối tượng đó là Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ Đồng Nai).
Theo cáo trạng, Khanh và Hoài là công nhân làm việc trong một công ty gỗ (đóng tại địa bàn ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).
Vào 8h30 ngày 18/2/2015, Khanh và Hoài cùng Nhung tổ chức ăn nhậu cùng nhiều người khác tại quán rượu gần công ty.
Theo cáo trạng, Khanh và Hoài là công nhân làm việc trong một công ty gỗ (đóng tại địa bàn ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).
Vào 8h30 ngày 18/2/2015, Khanh và Hoài cùng Nhung tổ chức ăn nhậu cùng nhiều người khác tại quán rượu gần công ty.
Kinh di quan he voi xac chet roi dot xac phi tang
Hai bị cáo tại tòa. 
Tàn cuộc, Nhung được 2 "yêu râu xanh" rủ về lán trại xưởng gỗ của công ty tiếp tục uống rượu. Đến 13h cùng ngày, Hoài muốn "quan hệ" với Nhung nên đã rủ chị về vào phòng mình chơi.
Tại đây, thanh niên 29 tuổi xin Nhung cho quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý nên anh ta ôm, vật cô xuống nền nhà.
Nạn nhân chống cự, quẫy đạp nên Hoài bóp cổ, còn Khanh giữ chặt 2 chân cô gái. Khi Nhung bất tỉnh, 2 “yêu râu xanh” thay nhau hãm hiếp.
Nạn nhân tử vong, các hung thủ đưa thi thể cô ra vườn tràm vắng người rồi tiếp tục giao cấu rồi đổ mùn cưa lên xác nạn nhân đốt phi tang.
Hậu quả cho hành vi mình gây ra, Hoài bị tòa tuyên phạt tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Hiếp dâm, tổng hình phạt tử hình. Lương Tấn Khanh bị tuyên tù chung thân.
Thời gian qua xảy ra không ít các trường hợp giết người, hiếp dâm. Trước đó tại Kiên Giang xảy ra trường hợp bạn trai quan hệ xong, giết bạn gái rồi phi tang.
Đối tượng là Nguyễn Văn Hiền (33 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Hiền có quan hệ tình cảm với Đặng Ngọc Ngà (17 tuổi) và cả 2 cùng làm thuê trên tàu cá của ông Nguyễn Văn Hào (xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).
Chiều 5/5/2014, Hiền lên bờ uống rượu với bạn. Đến tối, anh ta trở lại tàu cá rồi quan hệ tình dục với Ngà. Sau khi ngủ dậy, Hiền thấy người yêu đứng trước mũi tàu nói chuyện điện thoại với người khác nên ghen tuông.
Đỉnh điểm khi đầu dây bên kia nói những lời yêu thương trách móc Ngà khiến Hiền vật thiếu nữ xuống sàn tàu rồi bóp cổ nạn nhân đến chết
Hiền kéo thi thể xuống hầm máy tàu để giấu. Hung thủ mở tủ lấy vốc thuốc tây uống rồi treo cổ tự tử nhưng bất thành.

Kỳ lạ ký túc xá trăm tỷ chỉ một sinh viên ở tại Đà Lạt

Ký túc xá trăm tỷ này ở TP Đà Lạt, có sức chứa 2.000 sinh viên, tuy nhiên năm học 2014-2015 chỉ có… 1 sinh viên ở.

Năm học này số lượng đăng ký ở cũng chỉ có 120 sinh viên, trong khi sức chứa của ký túc xá lên đến 2.000 sinh viên.
Sinh viên không mặn mà
Đứng cách xa khoảng 3 km vẫn có thể thấy hai tòa nhà 12 tầng nổi bật giữa vùng rau rộng lớn. Tuy nhiên để đi vào được khu ký túc xá trăm tỷ này không dễ dàng. Con đường chính Nguyễn Hoàng là đường đất đỏ, nắng bụi bay mịt mù mỗi khi xe chạy qua, mưa thì bùn lầy lội. Những “ổ voi” sâu nửa bánh xe có ở khắp nơi.
Ký túc xá nằm xa các trường đại học, cao đẳng lớn tại TP Đà Lạt. Điểm trường gần ký túc xá nhất là Đại học Yersin Đà Lạt khoảng 3 km. Điểm xa nhất là Cao đẳng nghề - Du lịch Đà Lạt khoảng 10 km. Giá phòng ở tại khu ký túc xá rất thấp, trung bình 40.000 đồng/người/tháng nhưng nhiều sinh viên không mặn mà vào ở.

Người yêu bị hiếp dâm, không ngăn còn đòi quan hệ

Thấy cảnh người yêu bị hiếp dâm, Chiến không những không can ngăn còn đòi quan hệ vì cho rằng người yêu...phản bội.

Ngày 12/8, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra huyện này đang điều tra làm rõ vụ hiếp dâm xảy ra tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hoà, hôm 5/8 vừa qua.

Sở thích đặc biệt của Giám đốc sở 30 tuổi

Khi rời công sở, Hoài Bảo - giám đốc Sở 30 tuổi là một người trẻ trung, hòa đồng với mọi người xung quanh. Anh đặc biệt có sở thích chơi chim.

Hai hôm nay, khắp nơi ở Quảng Nam, từ những bước chân tập thể dục buổi sáng, từng ngóc ngách các ngả đường, quán bún, gánh xôi vỉa hè, cà phê cóc… hầu như chỉ rặt một chuyện: vị Giám đốc Sở 30 tuổi, trẻ tuổi nhất nước!
Công danh thăng tiến