Kiểm tra súng, một CSGT vô tình bị trúng đạn

Một CSGT vô tình bị trúng đạn khi đang kiểm tra súng trước khi đi công tác vào trưa 25/7.

Theo đó, vào lúc 14h15 ngày 25.7, Đại úy Nguyễn Văn Thu là cán bộ CSGT trạm kiểm soát giao thông Trung Lương chuẩn bị đi công tác phối hợp công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để xử lý các xe mô tô vi phạm trên địa bàn.
Kiem tra sung mot CSGT vo tinh bi trung dan
Khẩu súng đang kiểm tra thì bất ngờ bị cướp cò (Ảnh minh họa cho bài viết). 
Trong lúc Đại úy Thu đang lấy khẩu súng quân dụng (loại súng K54) ra kiểm tra trước khi lên đường đi công tác thì bất ngờ súng bị cướp cò và phát nổ. Lúc này Đại úy Nguyễn Thanh Phong (chung đơn vị) đi ngang qua nên vị CSGT vô tình bị trúng đạn.
Viên đạn sượt vào phần bụng (phần mềm) và trổ ra bên ngoài. Đại úy Phong được nhiều đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe Đại úy Phong đã bình phục.
Sau khi vụ việc súng cướp cò xảy ra, phòng CSGT đường bộ công an tỉnh Tiền Giang đã cử nhiều đồng chí thuộc lãnh đạo phòng trực tiếp có mặt tại bệnh viện để cùng người nhà chăm sóc Đại úy Phong.
>>> Mời quý độc giả xem video Tên trộm liều lĩnh (nguồn Youtube):

Xét xử tên trộm giết 2 người ở Thạch Thất

Hôm nay, 26/7, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Văn Kỳ ra xét xử về tội Giết người, Cướp tài sản. So với khi bị bắt, tên trộm giết người khỏe hơn vì đã cắt được cơn nghiện.

Trước khi phiên tòa diễn ra, tên trộm giết người ở Thạch Thất đã có buổi làm việc với luật sư Nguyễn Anh Thơm tại phòng hỏi cung Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội). “Tại buổi làm việc, Kỳ muốn nhờ tôi gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại trước khi ra tòa. Ông ta cũng chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận bản án cao nhất, trả giá cho hành vi phạm tội của mình”, ông Thơm biết.

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong hình phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tháng 5/2015, Nguyễn Văn Kỳ (46 tuổi, ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất) trở về địa phương sinh sống. Không có nhà cửa, ông ta dựng một lán nhỏ ở khu đất trống trong xã sống qua ngày.
Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.
  Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan điều tra.

Nghiện nặng, sức khỏe yếu, để có tiền chi tiêu, người đàn ông vừa mãn hạn tù đi trộm cắp tài sản của các nhà dân. Khoảng 23h ngày 6/12/2015, Kỳ mang theo con dao nhọn lang thang tìm mục tiêu. Tại xã Canh Nậu, tên trộm chuyên nghiệp phát hiện nhà ông Nguyễn Lương Chuân (59 tuổi) sơ hở nên trèo tường, đột nhập vào bên trong.

Không tìm được tài sản có giá trị ở tầng 1, Kỳ lên cầu thang, vào phòng ngủ của anh Nguyễn Lương Chính (27 tuổi, con trai ông Chuân). Thấy có 2 chiếc điện thoại để trên bàn, ông ta bỏ túi rồi tẩu thoát.

Phát hiện có trộm, anh Chính vừa đuổi vừa hô hoán, đánh động người trong nhà. Khi bắt được tên trộm đang cố gắng vượt tường chạy trốn, con trai chủ nhà gọi to “bố ơi, trộm, trộm, bắt được kẻ trộm rồi”.

Kỳ đe dọa người bắt mình: “Tao chỉ vào ăn trộm vặt thôi, mày thả tao ra không thì xảy ra án mạng đấy”. Dứt lời, hắn ta rút dao đâm một nhát vào bụng Chính và vào đầu ông Chuân.

Bị 4 thành viên trong nhà ông Chuân (Hà Nội) dồn bắt ở sân, tên trộm rút dao kháng cự, đâm chết 2 người. Sau 14 giờ gây án, nghi phạm đã bị bắt.

Dù bị đâm nhưng người đàn ông 59 tuổi cố ôm chặt tên trộm đợi người nhà ứng cứu. Thấy người nhà nạn nhân kéo đến ngày một đông, Kỳ đâm liên tiếp nhiều nhát vào người đang ôm mình đến khi ông ta gục ngã mới thôi.

Sau đó, tên sát nhân đâm chém 2 người còn lại trong gia đình này để thoát thân. Hậu quả, ông Chuân, anh Chính  tử vong. Gây án xong, Kỳ bỏ trốn, đến ngày 8/12/2015 thì bị bắt.

Người đàn ông bỏ xe bánh mỳ, nhảy sông Đà vì bị truy sát?

(Kiến Thức) - Sau khi bỏ lại chiếc xe chở bánh mỳ cùng đôi dép tổ ong trên cầu Cứng (TP Hòa Bình), người đàn ông đã nhảy xuống sông Đà, có thông tin nạn nhân bị truy sát.

Vụ việc người đàn ông trung niên bỏ lại xe máy mang BKS: 28F1-6764 chở bánh mỳ cùng đôi dép tổ ong trên cầu Cứng (TP Hòa Bình) rồi gieo mình xuống sông Đà xảy ra vào khoảng 3h ngày 26/7.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận: "Vụ việc xảy ra rạng sáng nay (26/7). Thời điểm trên, nạn nhân đã bỏ lại xe chở bánh mỳ và đôi dép tổ ong trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông Đà".