![]() |
Người đàn ông Armenia nhận lỗi vi phạm giao thông hộ các tài xế để giúp họ giữ lại giấy phép lái xe “sạch” và tránh bị phạt. Ảnh minh họa: Unplash. |
Mời độc giả xem video 80% người vi phạm giao thông không đóng phạt nguội. Nguồn: VTV24.
![]() |
Người đàn ông Armenia nhận lỗi vi phạm giao thông hộ các tài xế để giúp họ giữ lại giấy phép lái xe “sạch” và tránh bị phạt. Ảnh minh họa: Unplash. |
Mời độc giả xem video 80% người vi phạm giao thông không đóng phạt nguội. Nguồn: VTV24.
![]() |
Thành phố San Jose Del Monte, Philippines đang ngủ say lúc 3h30 đêm. Nhưng đó là thời điểm Alejandro Galasao (phải), người quét đường 58 tuổi, rời nhà đi làm để tránh cảnh chen chúc. Trong ảnh, ông đang ăn sáng với vợ. Ảnh: Reuters. |
Tại tỉnh An Huy (Trung Quoocs) có 1 người đàn ông tên Triệu Liền Tân bị sét đánh chết cháy năm 2003, ngay trong xưởng chiết xuất dầu thực vật của gia đình. Bất ngờ hai năm sau, Triệu Liền Tân lộ diện. Việc người chết trở về, khiến cho cơ quan pháp luật phải lật lại vụ án, tìm danh tính thực sự của nạn nhân và kẻ thủ ác.
Ngày 24/8/2003, sau một đêm mưa to có kèm sấm sét, chị Lưu Ngọc Hiệp (vợ của Triệu Liền Tân) đem theo con trai 4 tuổi từ nhà chị gái ở tỉnh Giang Tô trở về nhà ở An Huy. Chị Hiệp gọi chồng nhưng không thấy, cửa nhà khóa trái từ bên trong, chị phải tự mở bằng chìa khóa của mình. Đứa con trai 4 tuổi chạy qua xưởng dầu tìm bố. Đây là một căn phòng đơn sơ, bằng gỗ, dùng để chiết xuất dầu thực vật. Đứa bé kinh hoàng khi nhìn thấy 1 xác người bị chết đen trên giường bên trong xưởng.