Kịch tính trận quyết đấu bọ ngựa và châu chấu voi

"Kẻ tám lạng, người nửa cân", cuộc đấu giữa "võ sĩ" bọ ngựa và châu chấu voi đã diễn ra rất kịch tính.

Bọ ngựa ăn thịt các loài côn trùng nhỏ khác như ruồi, bướm, ấu trùng, bọ cánh, ong, gián... Bọ ngựa dùng hai chân trước có gai nhọn, lợi hại như lưỡi kiếm kẹp con mồi. Bọ ngựa sẽ ăn dần khi mồi vẫn còn sống. Đây cũng là điều đặc biệt của con bọ ngựa, khi nó thường không ăn những con mồi đã chết.
Kich tinh tran quyet dau bo ngua va chau chau voi
 
Trong cuộc so tài này, châu chấu voi to xác hơn nhưng bọ ngựa không ngán vì có đôi chân trước lợi hại. Ưu thế lúc đầu thuộc về châu chấu voi nhưng nhờ "có võ", bọ ngựa lại giành lại ưu thế.
Kich tinh tran quyet dau bo ngua va chau chau voi-Hinh-2
 

Kich tinh tran quyet dau bo ngua va chau chau voi-Hinh-3
 
Có thời điểm con bọ ngựa quật ngã được châu chấu voi, khiến đối thủ phải vất vả chống đỡ.
Cuộc chiến bất phân thắng bại, nhưng rõ ràng là bọ ngựa vẫn trên cơ châu chấu voi.

Khoanh bừa đạt điểm 10 Vật lý khó hơn đánh xổ số tỷ lần

"Việc học sinh hoàn toàn khoanh bừa để đạt 10 điểm môn Vật lý có tỷ lệ may mắn gấp hơn tỷ tỷ lần một người dân trúng giải xổ số uy tín nhất nước Mỹ", một giáo viên phân tích.

Gần đây, câu chuyện Nguyễn Sỹ Hùng - học sinh trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa - dự thi tại cụm số 35 (do Đại học Vinh chủ trì) đạt điểm 10 môn Vật lý nhưng bị điểm 0 môn Toán nhận được sự quan tâm của dư luận. Trả lời báo chí, Hùng cho biết, môn Vật lý em “khoanh bừa và ăn may”.

Đứng nhìn nạn nhân TNGT: Đâu chắc đã là “vô cảm“

Mạng xã hội đăng tải ảnh bé gái bị xe tải cán nát chân trước sự đứng nhìn nạn nhân tai nạn giao thông của rất nhiều người xung quanh.

Bức ảnh đứng nhìn nạn nhân tai nạn giao thông này, ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn kèm theo không ít lời bình luận, chỉ trích sự “vô cảm” của những người đứng nhìn