Khổng Tử nói 1 câu khiến cô gái bị chửi suốt 2.000 năm

Mỹ nhân tuy tốt, nhưng một khi làm lỡ việc quốc gia thì sẽ mang tiếng xấu là hồng nhan mang tai họa, Đế vương không suy nghĩ đến việc quốc gia, nước không còn là nước, dân chúng lầm than.

Sức ảnh hưởng của Khổng Tử vào thời Trung Quốc cổ đại thì không cần phải bàn, thân là người sáng lập trường phái Nho gia, Khổng Tử dường như đặt định ra thể hệ tư tưởng truyền thống hơn 2000 năm của Trung Quốc. Từ Hán Vũ Đế "độc tôn nho thuật" cho đến nay, Khổng Tử qua các triều đại đều được tôn sùng, thậm chí được gọi là "Chí thánh tiên sư", "Vạn thế sư biểu", ông đã nói ra rất nhiều danh ngôn mà trong dân gian nhà nhà đều biết.

Ngôn hành của Khổng Tử chủ yếu được ghi chép lại trong kinh điển của Nho gia – "Luận Ngữ", trong cuốn sách này, ngoài việc có thể thấy tư tưởng Khổng Tử giáo dục đệ tử, còn hiểu được Khổng Tử lúc còn sống có một số tin đồn thú vị ít người biết. Khổng Tử cả đời đi chu du qua các nước, hy vọng khôi phục "lễ nhà Chu", nhưng ông cũng thường xuyên nếm mùi thất bại, có lần Khổng Tử đã bị một vị mỹ nhân làm khó xử. Vậy câu chuyện này là như thế nào?

Khong Tu noi 1 cau khien co gai bi chui suot 2.000 nam

Ảnh minh họa Khổng Tử. Ảnh: Soundofhope.

Khổng Tử từng nói một câu: "Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng dã", nghĩa là "Duy có nữ giới và tiểu nhân là khó dạy bảo", những lời này đến nay vẫn còn gây tranh cãi, nhưng Khổng Tử còn từng nói qua một câu danh ngôn, khiến cho một cô gái vì vậy mà bị chửi rủa hơn 2.000 năm. Cô gái này tên là Nam Tử, là công chúa nước Tống, ngày tháng năm sinh không rõ, chỉ biết là rất xinh đẹp, trước khi xuất giá thì Nam Tử đã có người thương, đối phương cũng là người nước Tống, tên là Tử Triêu.

Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, một cặp thanh mai trúc mã. Nhưng cuối cùng Vệ Linh Công, quốc vương nước Vệ, đã để ý Nam Tử, muốn cưới nàng làm vợ, vì vậy nước Tống mới gả công chúa Nam Tử cho Vệ Linh Công. Nam Tử sau khi phải chia tay người thương thì buồn bực không vui, Vệ Linh Công không đành lòng nhìn mỹ nhân rơi lệ, vì vậy mới ngầm cho phép nàng và Tử Triêu hẹn gặp. Nhưng con trai của ông, thái tử nước Vệ lại không chấp nhận được, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để tiêu trừ nàng.

Năm 496 trước công nguyên, Nam Tử và Tử Triêu gặp gỡ tại đất Thao, thái tử nước Vệ sau khi biết được thì phái Hí Dương Tốc đi trước để giết nàng, kết quả Hí Dương Tốc tức giận mà đi, áy náy mà về, bởi vì Nam Tử quá xinh đẹp, Hí Dương Tốc quả thực không thể nhẫn tâm ra tay. Về sau chuyện này bị Vệ Linh Công biết được, vì vậy thái tử phải trốn đến nước Tống, Vệ Linh Công bèn đuổi hết vây cánh của thái tử ra khỏi triều đình.

Cùng năm đó, Khổng Tử 56 tuổi đến nước Vệ, muốn trợ giúp Vệ Linh Công quản lý quốc gia, thúc đẩy Đạo của Chu Công, nhưng Vệ Linh Công không trọng dụng Khổng Tử. Mà Nam Tử sau khi biết được Khổng Tử đến nước Vệ, vội vàng phái người đi mời ông đến để gặp mặt. Hai người gặp mặt chỉ cách một tấm màn che, lúc Nam Tử đi đường thì ngọc bội trên người đụng nhau, tiếng kêu leng keng vang dội, đây cũng là một đoạn trong "Luận Ngữ", nói về việc Khổng Tử gặp Nam Tử.

Năm 494 trước công nguyên, Nam Tử và Vệ Linh Công đi ra ngoài du ngoạn và gọi Khổng Tử lên xe, theo như phép tắc thì Khổng Tử là khách quý, nên cùng Vệ Linh Công ngồi chung một xe, nhưng Nam Tử và Vệ Linh Công đã ngồi trên một xe rồi, nàng cho rằng lại thêm Khổng Tử nữa thì không ổn. Vì vậy Vệ Linh Công liền để cho Khổng tử ngồi ở xe phía sau. Đoàn xe cứ vậy mà đi khắp phố.

Khổng Tử thấy Vệ Linh Công là người trọng sắc, liền buột miệng nói ra: "Dĩ hĩ hồ! Ngô vị kiến hảo đức như hảo sắc giả dã!" Ý tứ là "Mà thôi, ta từ trước tới nay cũng chưa từng thấy người yêu mến đức hạnh lại cũng háo sắc bao giờ", đoán chừng nước Vệ sẽ không là nơi mà ông có thể phát triển, không lâu sau đó liền rời đi. Mà câu này đã được chép lại trong "Luận ngữ . Vệ Linh Công", cũng bởi vì câu này, mà Nam Tử bị giới Nho học sau này mắng hơn 2.000 năm, đều cho rằng nàng đã dụ dỗ mê hoặc Vệ Linh Công, nên mới khiến Khổng Tử không vừa ý mà quay về.

Trong lịch sử, những ví dụ về việc quân vương vì mỹ sắc mà làm lỡ việc nước cũng không ít, ví như Chu U Vương muốn làm Bao Tự cười mà "phong hỏa hí chư hầu"; vua Kiệt nhà Hạ xây "suối rượu rừng thịt"; Trụ Vương nhà Thương dung túng cho Đát Kỷ "mổ bụng moi tim"; Đường Huyền Tông trọng sắc khiến nhà Đường suy yếu, "sáu quân không tiến biết làm sao".

Mỹ nhân tuy tốt, nhưng một khi làm lỡ việc quốc gia thì sẽ mang tiếng xấu là hồng nhan mang tai họa, Đế vương không suy nghĩ đến việc quốc gia, nước không còn là nước, dân chúng lầm than. Câu này của Khổng Tử chính là khiển trách Vệ Linh Công đắm chìm mỹ sắc mà bỏ bê tu dưỡng, cũng thầm chán ghét Nam Tử lấy sắc mê hoặc người khác, là người không biết liêm sỉ. Chẳng trách được Nam Tử bị cho là điển hình về việc sa vào mỹ sắc làm lỡ việc nước, và vẫn bị chửi cho tới ngày nay.

Tại sao mẹ Khổng Tử giấu nhẹm thông tin về cha ruột của ông?

Trong lịch sử văn hóa phương Đông, Khổng Tử, sinh ngày 28 tháng 9 năm 551 trước Công Nguyên, là một nhân vật đặc biệt với những đóng góp không thể phủ nhận trong việc hình thành và phát triển tư tưởng Nho giáo.

Khổng Tử là một học giả vĩ đại, đã dành cả cuộc đời mình để giáo dục và truyền bá triết lý sống, đặt nền móng cho nền văn minh phương Đông. Dù vậy ít ai biết rằng, bên cạnh những đóng góp lớn lao, cuộc đời của ông cũng chứa đựng một bí ẩn sâu kín - nguồn gốc gia đình và cha ruột của mình. Câu chuyện về nguồn gốc của Khổng Tử, vì sao mẹ ông lại từ chối tiết lộ cho Khổng Từ về cha, là một bí ẩn lịch sử đầy ẩn ý.

Dùng AI phục dựng 10 nhân vật nổi tiếng, giật mình kết quả

Các chuyên gia Trung Quốc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để vẽ lại dung mạo của một số nhân vật nổi tiếng lịch sử. Hình ảnh phục dựng khiến nhiều người bất ngờ vì khác xa tưởng tượng.

Dung AI phuc dung 10 nhan vat noi tieng, giat minh ket qua
 Phục Hy là một nhân vật nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Ông cho là người đã phát minh ra chữ viết, đánh bắt cá, bẫy thú... Hình ảnh phục dựng bằng AI cho thấy Phục Hy có gương mặt nghiêm nghị, trán cao và rộng, toát lên sự thông thái.