
Nhiếp ảnh gia Scott Cromwell ở Oklahoma đồng thời là chủ sở hữu của ba chú tắc kè hoa giống Panther chameleons đã dành nhiều giờ để quan sát và chụp lại được những khoảnh khắc cực độc đáo khi tắc kè phóng lưỡi bắt mồi.

Những bức ảnh đầy màu sắc của Scott khiến người xem được tận mắt chứng kiến cảnh tượng một con tắc kè phóng chiếc lưỡi dài của mình với tốc độ chia chớp để bắt dính lấy con mồi.

Lưỡi của chúng có vân và độ dính cực cao, một khi con mồi bị "trúng chưởng" dính của tắc kè, nó sẽ không thoát được số phận làm thức ăn cho tắc kè.

Lưỡi của tắc kè cũng là "loại cơ nhanh nhất hành tinh" và có thể di chuyển với vận tốc hơn 6m/s. Cùng với khả năng mở rộng theo chiều dài cơ thể, bộ phận này của tắc kè được mệnh danh là chiếc lưỡi kỳ diệu nhất thế giới.

Theo như Scott, một con tắc kè hoa sẽ ăn khoảng 15 con dế, sâu... một ngày. Ngay khi gặp chúng vào 3 năm trước, Scott đã cảm thấy đây là loài động vật đẹp nhất mà anh đã từng thấy. Anh rất thích chiêm ngưỡng khoảng thời gian ăn uống của chúng. Chính điều đó đã thúc đẩy nhiếp ảnh gia kiên nhẫn chụp những hình ảnh tuyệt đẹp này.

Khoảnh khắc tắc kè phóng lưỡi bắt mồi.

Không nề hà mọi địa hình, chỉ cần có chỗ trụ, tắc kè hoa sẽ khiến con mồi không còn đường thoát.