Khiêng xác bệnh nhân giữa đường: “Xe cứu thương để cấp cứu người sống, không phải xe tang“

Ông Lương Ngọc Khuê cho biết, bệnh viện phải ưu tiên đảm bảo xe cứu thương để phục vụ bệnh nhân sống, không có nhiệm vụ vận chuyển tử thi.

Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện những hình ảnh người nhà bệnh nhân cuốn chiếu chở người chết về bằng xe máy và khiêng xác bệnh nhân về nhà.
Vụ việc mới đây nhất xảy ra tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, bệnh nhân tử vong là Bùi Văn Lâm, SN 1983, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, bị nhiễm HIV.
Sau khi Lâm tử vong, người nhà xin được tự đưa thi thể về mà không đợi xe của bệnh viện. Sau đó, hình ảnh 2 người đàn ông khiêng xác bệnh nhân được người dân bắt gặp chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nó nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng.
Nào là “thế kỷ 21 rồi sao lại còn có cảnh tượng này?”, “vai trò của Bộ Y tế ở đâu? Bệnh viện và bác sĩ đâu? Sao để dân khổ thế này…”
Việc phản ứng của cư dân mạng như ở trên không chỉ với trường hợp của Lâm mà các trường hợp trước đó cũng từng gay gắt như vậy.
Tuy nhiên, qua trao đổi với ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) được biết, Bộ Y tế không có quy định về việc bệnh viện phải có trách nhiệm vận chuyển thi thể bệnh nhân đã chết về gia đình.
Ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (ảnh trái) cho biết, bệnh viện không bắt buộc phải vận chuyển thi thể bệnh nhân đã chết về gia đình.
Ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục khám chữa bệnh (ảnh trái) cho biết, bệnh viện không bắt buộc phải vận chuyển thi thể bệnh nhân đã chết về gia đình. 
Dường như trước 1 sự việc, một bộ phận quần chúng có thói quen phản ứng theo cảm tính mà không thử suy xét hay tìm hiểu xem vai trò trách nhiệm và các quy định pháp luật về vấn đề đó như thế nào?
Cục trưởng Cục khám chữa bệnh nói: “Xe cứu thương là xe chở người sống, cấp cứu người sống chứ không phải xe tang, việc vận chuyển người chết là của xe tang lễ. Ngành y lo cho người sống chứ làm sao lo cho người chết được”.
Ông khẳng định lại rằng, không có quy định nào của Bộ Y tế về việc bệnh viện phải chở thi thể về cho gia đình.
Còn về những trường hợp hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách nếu hoàn cảnh không cho phép, có trình bày với bệnh viện, tùy vào hoàn cảnh cụ thể, phương tiện sẵn có, nhân lực vật lực các bệnh viện sẽ có hỗ trợ ở mức độ phù hợp.
Đối với người dân có bảo hiểm y tế, nếu trong hạng mục chi trả thì bảo hiểm sẽ thanh toán, còn nếu không, gia đình sẽ tự chịu chi phí vận chuyển thi thể từ bệnh viện về nhà. Thông thường, việc vận chuyển do xe tang của nhà tang lễ phụ trách, song do nhiều địa phương không có dịch vụ tang lễ nên khi xe cấp cứu đang không làm nhiệm vụ, bệnh viện có thể hỗ trợ gia đình vận chuyển.
Tuy nhiên, đó là nói về quy định, còn trong thực tế, các bệnh viện vẫn chia sẻ với nỗi đau của gia đình bệnh nhân, vẫn san sẻ với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn bằng cách hỗ trợ phương tiện vận chuyển hoặc khuyên góp tiền cho họ để có thể đưa thi thể về nhà.
Mời quý độc giả xem video về tai nạn giao thông (nguồn Youtube):

Hãi hùng cồn y tế được làm bằng chất cực độc

Thay vì ethanol, nhà sản xuất cồn y tế lại sử dụng cồn công nghiệp methanol - chất cực độc có thể gây chết người!

Chuyên gia bức xúc

Không cần đến spa vẫn đánh bay mụn đầu đen hiệu quả

(Kiến Thức) - Chỉ bằng những nguyên liệu quen thuộc rẻ tiền bạn không cần mất công đến spa mà vẫn trị được sạch lũ mụn đầu đen đáng ghét ở mũi.
 

Khong can den spa van danh bay mun dau den hieu qua
 Mật ong luôn luôn là nguyên liệu làm đẹp “thần thánh” nhất cho mọi chị em. Đây được ví như loại thuốc kháng sinh tự nhiên giúp thôi bay lũ mụn đầu đen đáng ghét cực hiệu quả. (Nguồn Trimundauden)
Khong can den spa van danh bay mun dau den hieu qua-Hinh-2
Mật ong có khả năng tiêu diệt vi trùng và tạp chất làm bít lỗ chân lông. Do đó, bạn chỉ thoa mật ong lên vùng mũi bị mụn đầu đen trong 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, da sẽ trở nên sáng mịn. (Nguồn Trimunkangnam)