Hổ cắn chết người nuôi ở Bình Dương: Run người nghe tiếng gầm ngày đêm

Người dân xung quanh cho biết, khu vực này đóng cửa kín mít cả ngày và đêm, tách biệt với bên ngoài, chỉ nghe tiếng hổ gầm, chưa một lần nhìn thấy hổ.

Ngày 24/9, Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương và Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể anh Lương Văn Hải (40 tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

Mẹ ôm 2 con nhảy sông tự tử ở TP HCM

Vụ mẹ ôm 2 con nhảy sông tự tử xảy ra tối 21/11 ở sông Giồng Ông Tố (TP HCM). Bé trai do biết bơi nên sống sót tìm được vào bờ hô hoán.

Tối 21/11, người phụ nữ khoảng 40 tuổi (chưa xác định danh tính) dẫn theo 2 con nhỏ trong đó bé trai 9 tuổi, bé gái 5 tuổi ra sông Giồng Ông Tố (quận 2).

Vợ “trùm” buôn bán hổ được nuôi hổ: Đúng quy trình...

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã khẳng định hồ sơ đề nghị cấp phép của vợ "trùm" nuôi hổ đều đảm bảo đúng quy trình.

Sở TN&MT tỉnh giải thích

Cảm động câu chuyện tình cổ tích ở làng phong Quy Nhơn

Đồng cảm cảnh ngộ tật nguyền vì bệnh phong, ông Lem và bà Hà gắn kết đời mình chung sống mái ấm hạnh phúc ở làng phong Quy Hòa (TP Quy Nhơn).

Làng phong Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) - nơi có gần 260 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống. Ông Trần Công Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân Phong - Da liễu Quy Hòa, cho biết trong số này có 435 bệnh nhân phong (70% là tàn tật nặng). Đồng cảnh ngộ, họ đến với nhau lập mái ấm gia đình, nương tựa nhau vượt qua số phận bất hạnh.
Làng phong Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) - nơi có gần 260 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống. Ông Trần Công Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân Phong - Da liễu Quy Hòa, cho biết trong số này có 435 bệnh nhân phong (70% là tàn tật nặng). Đồng cảnh ngộ, họ đến với nhau lập mái ấm gia đình, nương tựa nhau vượt qua số phận bất hạnh. 
Theo ông Nghĩa, nổi bật trong số đó có vợ chồng ông Phạm Văn Lem (quê Quảng Ngãi) và bà Phan Thị Hà (quê Quảng Nam) gắn bó đời nhau, vượt qua bệnh tật, số phận bất hạnh với nghị lực phi thường ngỡ như chuyện tình cổ tích.
Theo ông Nghĩa, nổi bật trong số đó có vợ chồng ông Phạm Văn Lem (quê Quảng Ngãi) và bà Phan Thị Hà (quê Quảng Nam) gắn bó đời nhau, vượt qua bệnh tật, số phận bất hạnh với nghị lực phi thường ngỡ như chuyện tình cổ tích. 

Trắng đêm tìm kiếm nữ kiểm sát viên ôm con nhảy sông

(Kiến Thức) - Đến rạng sáng 22/11, bất chấp cơn mưa nặng hạt, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn lặn dưới sông Giồng Ông Tố để tìm kiếm nữ kiểm sát viên ôm con nhảy sông.

Về vụ việc nữ kiểm sát viên ôm con nhảy sông, nạn nhân được xác định là chị N.A (41 tuổi, ngụ quận 2), là cán bộ kiểm sát viên, Viện kiểm sát Nhân dân TP HCM cùng con gái 5 tuổi.
Lực lượng cảnh sát cứu nạn - cứu hộ trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân.
Lực lượng cảnh sát cứu nạn - cứu hộ trắng đêm tìm kiếm các nạn nhân. 

Theo người thân nạn nhân cho biết, chiều 21/11, chị A điện thoại về nhà cho biết sau khi đi làm về sẽ đến trường đón hai con (bé trai 7 tuổi và bé gái 5 tuổi). Tuy nhiên, đến chập tối, thấy con cháu vẫn chưa về, mẹ chị A gọi điện thoại lại thì chị A bảo cứ an tâm, sẽ về muộn.