Hy hữu hai tử tù bỏ trốn khỏi trại giam

(Kiến Thức) - Hai tử tù đang bị giam tại trại giam T16 chờ thi hành án nhưng đã hy hữu bỏ trốn khỏi phòng biệt giam hôm 10/9.

Hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) 37 tuổi, trú tại xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội) đang bị giam tại trại tạm giam T16 để chờ thi hành án nhưng đã bỏ trốn hôm 10/9.
Hy huu hai tu tu bo tron khoi trai giam
 Chân dung hai tử tù Thọ và Tình bỏ trốn khỏi trại giam (từ trái sang).
Trong đó tử tù Lê Văn Thọ có 4 tiền án về các tội: Giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đưa hối lộ, trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Tình có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với Nguyễn Văn Tình bị TAND TP Hà Nội xử phạt án tử trong một vụ buôn bán ma túy vào tháng 4/2017.
Theo báo Tuổi trẻ, tháng 5/2017, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Thọ tử hình trước các tội mua bán trái phép chất ma túy, giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án và truy bắt 2 tử tù trốn khỏi nơi giam giữ.

Đang truy bắt nghi phạm giết hại nữ chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung thu thập chứng cứ, truy bắt nghi phạm gây vụ giết hại nữ chủ nhiệm HTX ở Bắc Ninh.

Thông tin mới nhất liên quan vụ án nữ chủ nhiệm HTX nghi bị sát hại rồi cướp tài sản, chiều ngày 13/9, trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ và truy bắt nghi phạm gây ra vụ án trên.

Chuyện khó tin về những tử tù khét tiếng nhất lịch sử

(Kiến Thức) - Những câu chuyện khó tin về một số tử tù khét tiếng trước khi thi hành án khiến không ít người kinh ngạc, thậm chí là rùng mình sợ hãi.

Chuyen kho tin ve nhung tu tu khet tieng nhat lich su
Joe Arridy bị kết án tử hình năm 1936 vì tội cưỡng hiếp và giết hại một bé gái 15 tuổi. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là trí óc của tử tù Arridy chỉ bằng một đứa trẻ 6 tuổi. Do vậy, trong thời gian chờ thi hành án tử hình, tử tù này vẫn chơi đùa với những món đồ chơi yêu thích.