Hú vía bơi cùng cá mập hơn 3 giờ

Một người thợ lặn Úc kể rằng ông may mắn giữ được mạng sống trong lúc một con cá mập hổ lớn bơi bám theo hàng cây số.

Trang tin News.sky ngày 22-10 đưa tin cho biết sự việc xảy ra khi ông John Craig đánh bắt cá giữa khu vực Denham và Cape Peron, bang Tây Úc. Lúc này, thuyền của ông bị trục trặc động cơ và bị sóng biển cuốn đi.
Sau khi la hét và báo hiệu cho lực lượng cứu hộ, ông Craig hụp đầu xuống nước và phát hiện một con cá mập hổ dài 4 m đang bơi gần ông.
Sau đó, ông phát hiện thêm một con cá nhám voi đang lượn lờ phía sau ông. Không còn sự lựa chọn nào khác, ông Craig đành bơi vào bờ trong suốt hơn 3 giờ.
"Tôi biết mình phải cố giữ bình tĩnh nếu muốn sống. Con cá mập hổ dò xem tôi có phải là con mồi của nó không, nhưng mỗi lần nó tiếp cận, tôi dùng súng phóng xiên để xua nó đi. Các vách đá màu đỏ của Công viên Quốc gia Francois Peron trông rất thấp ở phía chân trời và tôi biết mình còn cách bờ rất xa. Con cá mập hổ vẫn tò mò và bắt đầu bơi theo tôi" – ông Craig kể lại, đồng thời nói rằng đã có lúc ông nghĩ mình sẽ mất mạng.
Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm ông Craig trong khoảng 2 giờ. Ảnh: News Sky
Lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm ông Craig trong khoảng 2 giờ. Ảnh: News Sky 
Ông Craig cho biết thêm con cá mập thỉnh thoảng bơi đi rồi đột nhiên xuất hiện lại và bơi theo ông.
Ông Craig kể tiếp rằng khi ông còn cách bờ khoảng 500 m, con cá mập hổ bơi cùng lối với ông trước khi đột nhiên biến mất hoàn toàn như muốn nói rằng "ông an toàn rồi, tôi sẽ để ông yên".
Ông Craig sau đó bơi đến bờ và được lực lượng cứu hộ cứu. Người thợ lặn này đã lên bờ an toàn và đoàn tụ với gia đình.
>>> Mời quý độc giả xem clip: Cảnh thợ lặn bị 80 con cá mập bao vây
Người đứng đầu đội cứu hộ tình nguyện Shark Bay Volunteer Marine Rescue, ông Greg Ridgley, khẳng định việc ông Craig bảo toàn được mạng sống là "đáng kinh ngạc".
"Ông ấy đã bơi… trong vùng biển có nhiều cá mập. Tôi thật không thể tin được là có người lại làm được điều đó. Quả là một sự cố gắng phi thường" – ông Greg khẳng định.
Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida cho biết cá mập hổ là loại cá mập đáng sợ thứ hai sau cá mập trắng.

Những địa điểm ma ám rùng rợn nhất thế giới

(Kiến Thức) - Nằm ở những địa điểm hoang vắng, 10 địa điểm đáng sợ sau còn ẩn chứa đựng quanh nó những điều bí ẩn.

Nhung dia diem ma am noi tieng nhat tren the gioi
 Lâu đài Leap (Ireland) được tin là một trong những nơi bị ma ám đáng sợ nhất trên thế giới. Trước đây khi nó được tu sửa, những người công nhân đã phát hiện ra một hầm giam bí mật. Bên trong ngục tù đầy tối tăm đó, họ tìm thấy 3 xe ngựa chất đầy xác chết.

Án mạng kinh hoàng chỉ vì bức thư tình đến muộn

Chẳng ai ngờ, bức thư đến muộn này lại là nguyên nhân gây ra thảm kịch đau lòng khiến người vô tội chết thảm, kẻ phải chịu án tử hình.

Mối tình đầu oan trái
Chiều 24/12/2010, Trương Thắng, chủ một công ty tại thành phố Phúc Kiến, Trung Quốc bỗng nhận được điện thoại của công ty chuyển phát chậm. Họ nói 4 năm trước có người ủy thác cho họ gửi một bức thư, nay đã đến hẹn yêu cầu Thắng kí nhận. Khoảng nửa tiếng sau, Thắng nhận được thư, nhìn những dòng chữ quen thuộc, trong đầu Thắng bỗng hiện lên hình ảnh cuả Hồ Mộng Ly.

SDF chiếm mỏ dầu chiến lược lớn nhất Syria, IS điêu đứng

(Kiến Thức) - Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vừa chiếm được mỏ dầu chiến lược ở Deir Ezzor từ tay phiến quân IS. Được biết, đây là mỏ dầu lớn nhất ở đất nước Syria.

Theo Reuters đưa tin, lực lượng SDF đã chiếm được mỏ dầu lớn nhất Syria ở tỉnh Deir Ezzor từ tay phiến quân IS hôm 22/10.
“SDF đã giành quyền kiểm soát mỏ dầu al-Omar nằm bên bờ đông sông Euphrates. Chúng tôi đã giải phóng khu vực này mà không bị tổn thất đáng kể nào”, Lilwa al-Abdallah, nữ phát ngôn viên của SDF tại tỉnh Deir Ezzor, tuyên bố.