Câu chuyện đáng tiếc về sự thiếu hiểu biết và lòng tin mù quáng vào mê tín dị đoan xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một người nông dân đã vô tình hủy hoại một kho báu khảo cổ trị giá rất lớn chỉ vì sự lo sợ vô căn cứ về "quan tài máu". Vụ việc không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của các di tích lịch sử.
Theo Sohu, vào năm 2005, người nông dân lớn tuổi ở Hà Nam, trong quá trình đào móng xây nhà mới, đã bất ngờ phát hiện một cỗ quan tài kỳ lạ dưới lòng đất. Cỗ quan tài này nổi bật với màu đỏ tươi rực rỡ, khác hẳn với màu đen truyền thống thường thấy trong các nghi lễ tang ma. Chính giữa quan tài còn đặt một chiếc gương đồng cổ kính, càng khiến nó trở nên bí ẩn và đáng sợ trong mắt người dân địa phương.
 |
Ảnh minh họa. (Sohu) |
Tin tức về "quan tài máu" nhanh chóng lan truyền khắp thôn, thu hút sự hiếu kỳ và bàn tán của đông đảo người dân. Trong tâm thức dân gian, màu đỏ thường gắn liền với điềm gở, máu me, chết chóc. Cỗ quan tài đỏ tươi bất thường càng làm dấy lên nỗi lo sợ về vận rủi, tai ương có thể ập đến. Sau khi bàn bạc, người dân trong thôn đã quyết định đốt bỏ cỗ quan tài để "trừ tà", tránh tai họa.
Hành động đốt "quan tài máu" của người dân đã nhanh chóng đến tai cơ quan văn hóa địa phương. Đội khảo cổ khẩn trương đến hiện trường, nhận thấy cỗ quan tài này có dấu hiệu không tầm thường. Các chuyên gia đã thu thập các mảnh vỡ còn sót lại sau đám cháy để phân tích, kết quả khiến họ không khỏi kinh ngạc. Chất liệu gỗ của quan tài được xác định là gỗ kim tơ nam, một loại gỗ quý hiếm và đắt đỏ. Trong đống tro tàn, các nhà khảo cổ còn tìm thấy dấu vết của ngọc bội, lụa là, thư pháp và đồ gốm sứ, những vật phẩm thường được chôn theo người chết trong các gia đình quý tộc, hoàng tộc. Từ những phát hiện này, các chuyên gia nhận định, chủ nhân của cỗ quan tài chắc chắn là một nhân vật lớn, thuộc dòng dõi quý tộc.
Các nhà khảo cổ học không khỏi tiếc nuối khi ước tính giá trị của cỗ quan tài và các đồ tùy táng bị đốt cháy có thể lên tới ít nhất 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 1754 tỷ đồng Việt Nam). Một kho báu khảo cổ vô giá đã bị hủy hoại chỉ vì sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ hãi vô căn cứ.
Các chuyên gia cũng giải thích thêm, màu sắc quan tài trong văn hóa cổ đại mang ý nghĩa tượng trưng cho thân phận và địa vị xã hội của người đã khuất. Quan tài màu trắng thường dành cho trẻ em hoặc phụ nữ chưa chồng, quan tài màu vàng dành cho giới quý tộc còn quan tài màu đỏ, trong trường hợp này, không phải là điềm gở mà là biểu tượng của "hỷ táng". Người xưa quan niệm, nếu người qua đời thọ trên 80 tuổi và chết một cách tự nhiên, đó là một "điềm lành", báo hiệu cuộc sống viên mãn. Do đó, quan tài màu đỏ được sử dụng trong trường hợp này như một cách để thể hiện sự tôn kính và niềm vui mừng trước một cuộc đời trọn vẹn.