Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Hình ảnh rợn người trong trung tâm mua sắm bỏ hoang

20/02/2015 20:30

(Kiến Thức) - Những hình ảnh tan hoang, đổ nát tại những trung tâm mua sắm bỏ hoang ở Mỹ này khiến nhiều người không khỏi rùng mình hoặc bị ám ảnh.

Thảo Nguyên (theo Buzzfeed)

Hình ảnh giật mình trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới

Kinh ngạc cảnh bắt cá ở trung tâm thương mại bỏ hoang

 Trung tâm mua sắm bỏ hoang Randall Park (ở bang Ohio, Mỹ) mở cửa năm 1976 và từng là một trung tâm thương mại sầm uất với 120 cửa hàng và 5.000 nhân viên.
Trung tâm mua sắm bỏ hoang Randall Park (ở bang Ohio, Mỹ) mở cửa năm 1976 và từng là một trung tâm thương mại sầm uất với 120 cửa hàng và 5.000 nhân viên.
Thế nhưng đến năm 2008, trung tâm mua sắm này ngày càng vắng khách và chính thức đóng cửa vào năm 2009.
Thế nhưng đến năm 2008, trung tâm mua sắm này ngày càng vắng khách và chính thức đóng cửa vào năm 2009.
Hiện, Randall Park đang bị dỡ bỏ và có thể một công viên sẽ được xây ở đây để thay thế.
Hiện, Randall Park đang bị dỡ bỏ và có thể một công viên sẽ được xây ở đây để thay thế.
The Turfland, một trung tâm mua sắm bỏ hoang của Mỹ, mở cửa ở Lexington hồi năm 1967. Trung tâm này khá đông khách cho đến giữa những năm 90 khi mà các siêu thị khác ở địa phương đồng loạt ra đời.
The Turfland, một trung tâm mua sắm bỏ hoang của Mỹ, mở cửa ở Lexington hồi năm 1967. Trung tâm này khá đông khách cho đến giữa những năm 90 khi mà các siêu thị khác ở địa phương đồng loạt ra đời.
Làm ăn thua lỗ khiến The Turfland buộc phải đóng cửa vào năm 2008.
Làm ăn thua lỗ khiến The Turfland buộc phải đóng cửa vào năm 2008.
Những khung cảnh ám ảnh ở trung tâm thương mại bỏ hoang The Dixie Square của Mỹ khiến nhiều người rùng mình. Không ai nghĩ rằng đây có thể là một trung tâm thương mại sần uất.
Những khung cảnh ám ảnh ở trung tâm thương mại bỏ hoang The Dixie Square của Mỹ khiến nhiều người rùng mình. Không ai nghĩ rằng đây có thể là một trung tâm thương mại sần uất.
The Dixie Square mở cửa từ năm 1966 và chỉ hoạt động được 13 năm. Cuối năm 1979, trung tâm mua sắm này đã phải đóng cửa do sự gia tăng tội phạm đột biến. Nó bị bỏ hoang cho đến năm 2011 thì bị phá bỏ.
The Dixie Square mở cửa từ năm 1966 và chỉ hoạt động được 13 năm. Cuối năm 1979, trung tâm mua sắm này đã phải đóng cửa do sự gia tăng tội phạm đột biến. Nó bị bỏ hoang cho đến năm 2011 thì bị phá bỏ.
Trung tâm thương mại The Woodville ở bang Ohio cũng đã trải qua một sự suy giảm kinh tế trong những năm 90 nên buộc phải đóng cửa. Hiện, The Woodville vẫn bị bỏ hoang, kính vỡ khắp nền sân.
Trung tâm thương mại The Woodville ở bang Ohio cũng đã trải qua một sự suy giảm kinh tế trong những năm 90 nên buộc phải đóng cửa. Hiện, The Woodville vẫn bị bỏ hoang, kính vỡ khắp nền sân.
Trung tâm này được khai trương vào năm 1969 và đầu những năm 2000, hầu hết các cửa hàng ở đây đều bỏ đi. Trong năm 2014, nó đã bị phá bỏ.
Trung tâm này được khai trương vào năm 1969 và đầu những năm 2000, hầu hết các cửa hàng ở đây đều bỏ đi. Trong năm 2014, nó đã bị phá bỏ.
Cũng là một trung tâm mua sắm "xấu số" ở bang Ohio, The Rolling Acres khai trương vào năm 1975 và mở rộng nhiều lần trong suốt lịch sử hoạt động.
Cũng là một trung tâm mua sắm "xấu số" ở bang Ohio, The Rolling Acres khai trương vào năm 1975 và mở rộng nhiều lần trong suốt lịch sử hoạt động.
Từng sở hữu tới hơn 140 cửa hàng nhưng cuối cùng trung tâm mua sắm này cũng không bám trụ được trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Ngày 31/12/2013, cửa hàng bán lẻ cuối cùng của trung tâm mua sắm này đã đóng cửa và hiện nó vẫn bị bỏ hoang.
Từng sở hữu tới hơn 140 cửa hàng nhưng cuối cùng trung tâm mua sắm này cũng không bám trụ được trước cuộc khủng hoảng kinh tế. Ngày 31/12/2013, cửa hàng bán lẻ cuối cùng của trung tâm mua sắm này đã đóng cửa và hiện nó vẫn bị bỏ hoang.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

Triệu tập hai đối tượng chặn đầu xe tải ở Hải Dương

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status