Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị đâm chết gần Bộ Công an

(Kiến Thức) - Nạn nhân Thành là một chủ thầu xây dựng, đang làm ăn thua lỗ... trước khi xảy ra vụ việc Thành từng bị hai đối tượng quấy rối.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8h30 phút sáng ngày 5/8, trên đoạn đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội khiến tài xế điều khiển xe ô tô Honda CRV 7 chỗ, BKS: 30X-5090 bị hai nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy dùng dao đâm tử vong tại chỗ đang làm nhiều người đi đường kinh hãi, hoảng sợ, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Trung tá Bùi Văn Sử - Đội phó Đội Đội CSGT số 6 Công an TP Hà Nội được biết, danh tính của nạn nhân là Kiều Hồng Thành, SN 1964 quê ở xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an nhanh chóng tới hiện trường phong tỏa, tiến hành khám nghiệm chiếc xe đồng thời đưa thi thể nạn nhân tới bệnh viện 19-8 Bộ Công an để khám nghiệm tử thi và báo cho gia đình.
Chiều cùng ngày, sau khi nhận được tin báo từ phía lực lượng chức năng gia đình nạn nhân Thành đã khẩn trương có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện 19-8 Bộ Công an để xác nhận thi thể và làm các thủ tục cần thiết.
Nạn nhân Kiều Hồng Thành.
Nạn nhân Kiều Hồng Thành.
Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, Chị N. (con gái nạn nhân) thực sự sốc và đau đớn khi đứng trước thi thể của cha. Chị N. liên tục khóc gào thảm thiết khiến những người chứng kiến không cầm cự nổi giọt nước mắt: “Sao bố lại ra đi như vậy? Bố ra đi chúng con biết sống thế nào biết dựa vào ai bố ơi...?”.
Chia sẻ với phóng viên Kiến Thức, bà Nguyễn Thị Loan (người thân nạn nhân) cho biết: “Gia đình ông Thành gồm có 7 anh chị em, bố của anh Thành vừa mất cách đây mấy hôm. Hiện, anh Thành đang làm đầu cai chủ thầu xây dựng. Nhà chính của anh Thành ở Mê Linh, Hà Nội nhưng anh ấy sống cùng người vợ 2 trú tại phường Cổ Nhuế 1, Hà Nội. Vợ thứ 2 của anh Thành có 2 người con riêng”.
“Thời gian gần đây anh Thành làm ăn bị thua lỗ rất nhiều, nợ nần chồng chất vẫn chưa trả được. Anh Thành còn liên tục bị chủ nợ đến tận nhà để đòi nhưng vẫn chưa trả hết. Hơn nữa, trước đó mấy hôm anh Thành còn bị một người liên tục đe dọa khủng bố tinh thần”, bà Loan cho hay.
Theo anh Nguyễn Xuân Nam (hàng xóm nạn nhân Thành) cho biết: “Cách đây mấy tôi thấy hai nam thanh niên đi xe máy đem theo lọ dầu luyn ném vào nhà anh Thành. Chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cả”.
Hiện Phòng CSHS, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ án. Phòng CSHS, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đề nghị ai đã chứng kiến vụ việc hoặc biết biển số xe của thủ phạm nhanh chóng phối hợp cung cấp thông tin với lực lượng chức năng để khẩn trương truy tìm ra hung thủ.

Kinh hoàng xe khách đâm vách núi, 48 người thương vong

(Kiến Thức) - Xe khách 45 chỗ đã đâm vào vách núi tại Lâm Đồng khiến 3 người chết tại chỗ, 45 người bị thương.

Lúc 10h ngày 5/8, trên đường ĐT 723, đoạn qua xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), một chiếc xe khách 45 chỗ đã đâm vào vách núi.
Hậu quả làm ít nhất 3 người chết tại chỗ, hàng chục người khác bị thương nặng, trong đó có 3 người rất nặng được chuyển tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.
Hiện trường vụ tai nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.

Khẩn trương đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước

ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập cho biết, đến sáng 5/8, vẫn chưa đón được nhóm 25 công nhân VN tại Libya di chuyển tới biên giới với Ai Cập.

Ông Trần Tam Anh, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, dẫn đầu đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập được cử đi đón các lao động nói trên cho biết, đã khuyên các lao động tìm nơi nghỉ đêm an toàn. Sáng hôm sau (giờ địa phương), các lao động sẽ liên lạc với bên quản lý lao động tại Libya để được đón sang Ai Cập, từ đó bay về nước.