Hành khách bị giữ lại sân bay vì giấu ốc sên khổng lồ trong vali

Nhân viên hải quan tại một sân bay của Mỹ đã bắt giữ nam hành khách Ghana sau khi phát hiện 6 con ốc sên châu Phi khổng lồ được giấu trong vali của anh ta.

Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, những con ốc sên khổng lồ còn sống được tìm thấy trong vali hành lý của một du khách đến từ Ghana tại Sân bay Quốc tế Detroit thuộc bang Michigan.
Theo quy định, ốc sên hiện nằm trong danh sách "sinh vật bị cấm" ở Mỹ vì chúng có thể gây bệnh cho con người và có thể tàn phá môi trường nghiêm trọng nếu được thả ra ngoài tự nhiên.
Hanh khach bi giu lai san bay vi giau oc sen khong lo trong vali
Nhân viên sân bay Mỹ tịch thu 6 con ốc sên trong vali của hành khách. Ảnh: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. 
“Việc phát hiện loài sinh vật ngoại lai này mang lại lợi ích cho sức khỏe và hạnh phúc của người dân Mỹ”, ông Robert Larkin, Giám đốc Sân bay Quốc tế Detroit nói.
Tuy nhiên, ở một số nơi trên thế giới, người dân vẫn ăn ốc sên và còn nuôi chúng làm thú cưng.
Những con ốc sên châu Phi giấu trong vali của hành khách có thể dài tới hơn 20cm. Ốc sên châu Phi khổng lồ còn mang một loại ký sinh trùng gọi là giun phổi chuột dẫn đến bệnh viêm màng não ở người. Ngoài ra, loài ốc sên này còn ăn ít nhất 500 loại thực vật khác nhau, thậm chí còn ăn cả thạch cao và vữa xây nhà khi xem đây là nguồn cung cấp canxi. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ nhấn mạnh nếu được thả vào tự nhiên, ốc sên châu Phi khổng lồ có thể tàn phá môi trường.
Hồi tháng 7/2022, một quận của bang Florida đã bị cách ly, sau khi các quan chức địa phương phát hiện số lượng ốc sên đang gia tăng nhanh chóng. Chúng được cho có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán thú cưng bất hợp pháp.
Một quần thể ốc sên châu Phi khổng lồ trước đây cũng từng được tìm thấy ở quận Miami-Dade của bang Florida đã khiến chính quyền địa phương mất tới 10 năm và hàng triệu USD để tiêu diệt hoàn toàn. Loài ốc này có thể đẻ tới 2.500 trứng mỗi năm nên rất khó để kiểm soát số lượng.

Cô gái không ngờ “mẹ nuôi” chính là kẻ bắt cóc mình

Gần 20 năm sau khi sinh, một bà mẹ ở Mỹ mới được gặp lại cô con gái ruột bị bắt cóc. Nhưng trớ trêu thay, đứa con ruột lại coi kẻ bắt cóc là mẹ ruột và dành tình cảm sâu đậm.

18 năm trước, bà mẹ người Mỹ tên Shanara Mobley đã bị kẻ bắt cóc giả danh nhân viên y tá giả bế con gái ngay trước mắt mình chỉ 8 tiếng sau khi sinh.
Cụ thể, vào ngày 10/7/1998, bé gái sơ sinh Kamiyah Mobley chào đời tại Đại học Y thành phố Jacksonville thuộc bang Florida của Mỹ. Nhưng sau 8 tiếng ra đời, một người tự xưng là y tá đã vào phòng của sản phụ Shanara Mobley (16 tuổi) và bế Kamiyah đi với lý do kiểm tra sức khỏe. Từ đây, bé gái một đi không trở lại.

Kinh hãi phát hiện đầu rắn trong suất ăn trên chuyến bay

Các tiếp viên của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ SunExpress đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một chiếc đầu rắn trong bữa ăn trên máy bay.

Sự cố xảy ra hôm 21/7 trên chuyến bay từ Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) đến Düsseldorf (Đức), theo trang tin Gazete Duvar.
Đoạn video cho thấy chiếc đầu rắn trong suất ăn trên chuyến bay, bên cạnh rau và khoai tây nghiền.