Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Hàng nghìn người chen chân xem rước “ông lợn” khổng lồ ở Hà Nội

18/02/2019 06:45

(Kiến Thức) - Hàng nghìn người đã đổ dồn về xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) để được tận mắt xem lễ hội rước "ông lợn" khổng lồ diễn ra ở đây vào tối ngày 17/2 (tức 13 Tháng Giêng âm lịch).

Bảo Ngân

Hàng nghìn người dân phấn khích xem lễ chém lợn Ném Thượng

Đặc sắc, hoành tráng ngày khai hội xuân Yên Tử 2019

Ảnh: Ấn tượng lễ rước 17 “ông Lợn” nặng 300kg ở Hà Nội

Ảnh: Tưng bừng khai Hội xuân Yên Tử 2017

Ảnh: Kéo lửa, thổi cơm thi thu hút hàng nghìn du khách đến chùa Keo

Tối ngày 17/2 (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã diễn ra lễ hội rước "ông lợn" khổng lồ, thu hút hàng nghìn người tham dự.
Tối ngày 17/2 (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), tại xã La Phù (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã diễn ra lễ hội rước "ông lợn" khổng lồ, thu hút hàng nghìn người tham dự.
Theo các cụ cao niên ở La Phù, lễ hội rước “ông lợn” của xã có từ bao đời nay. Lễ hội diễn ra là để tưởng nhớ công ơn ông Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công gìn giữ bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc, Tĩnh Quốc Tam Lang lại mổ lợn, thổi xôi khao quân.
Theo các cụ cao niên ở La Phù, lễ hội rước “ông lợn” của xã có từ bao đời nay. Lễ hội diễn ra là để tưởng nhớ công ơn ông Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 đã có công gìn giữ bờ cõi. Trước mỗi khi lên đường đi đánh giặc, Tĩnh Quốc Tam Lang lại mổ lợn, thổi xôi khao quân.
Từ đó, ngày 13 rạng sáng 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân ở xã La Phù lại náo nức tổ chức lễ tế, hội rước “ông lợn”. Người dân trong làng mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành Hoàng Làng.
Từ đó, ngày 13 rạng sáng 14 tháng Giêng âm lịch hàng năm, người dân ở xã La Phù lại náo nức tổ chức lễ tế, hội rước “ông lợn”. Người dân trong làng mang lợn đến dâng và tôn ông là Thành Hoàng Làng.
Mỗi gia đình trong xóm của xã La Phù khi tham gia rước lợn đều phải lựa chọn lợn rất kỹ, những con lợn được chọn là những con đã được nuôi dưỡng cẩn thận, được ăn uống sạch sẽ, vệ sinh, không ăn những thức ăn thừa, ôi thiu…Trọng lượng thường lên đến 200kg. “Ông lợn” sau khi làm thịt xong, sẽ được người có trách nhiệm khéo léo trang trí xung quanh và phủ lên một lớp mỡ của chính con lợn đó giống như một chiếc áo choàng để tôn lên sự trang nghiêm, lòng thành kính.
Mỗi gia đình trong xóm của xã La Phù khi tham gia rước lợn đều phải lựa chọn lợn rất kỹ, những con lợn được chọn là những con đã được nuôi dưỡng cẩn thận, được ăn uống sạch sẽ, vệ sinh, không ăn những thức ăn thừa, ôi thiu…Trọng lượng thường lên đến 200kg. “Ông lợn” sau khi làm thịt xong, sẽ được người có trách nhiệm khéo léo trang trí xung quanh và phủ lên một lớp mỡ của chính con lợn đó giống như một chiếc áo choàng để tôn lên sự trang nghiêm, lòng thành kính.
Trên mắt, tai, mũi, đuôi, chân cùng nhiều phần khác trên cơ thể "ông lợn” còn được dán giấy mô phỏng rất cầu kỳ. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ nghiêm cấm việc sử dụng phẩm màu để trang trí lên “ông lợn”.
Trên mắt, tai, mũi, đuôi, chân cùng nhiều phần khác trên cơ thể "ông lợn” còn được dán giấy mô phỏng rất cầu kỳ. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ nghiêm cấm việc sử dụng phẩm màu để trang trí lên “ông lợn”.
Ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, năm nay có 17 “ông lợn” được rước.
Ông Nguyễn Hữu Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, năm nay có 17 “ông lợn” được rước.
Lễ vật và các “ông lợn” được người dân xã La Phù rước đi qua các ngõ, đường làng vào đúng 18h tối ngày 17/2.
Lễ vật và các “ông lợn” được người dân xã La Phù rước đi qua các ngõ, đường làng vào đúng 18h tối ngày 17/2.
Hàng nghìn người đã kéo về xã La Phù vào tối ngày 17/2 để được thưởng thức màn rước “ông lợn” khổng lồ độc đáo nhất Hà Nội.
Hàng nghìn người đã kéo về xã La Phù vào tối ngày 17/2 để được thưởng thức màn rước “ông lợn” khổng lồ độc đáo nhất Hà Nội.
Các tuyến đường trong xã có đoàn rước "ông lợn" đi qua đều chật kín người xem.
Các tuyến đường trong xã có đoàn rước "ông lợn" đi qua đều chật kín người xem.
Nhiều người thích thú không quên ghi lại khoảnh khắc "ông lợn" được rước để khoe với bạn bè, người thân.
Nhiều người thích thú không quên ghi lại khoảnh khắc "ông lợn" được rước để khoe với bạn bè, người thân.
Các “ông lợn” đi đến đâu trong làng thì tiếng trống đánh rộn ràng, múa lân linh đình đến đó.
Các “ông lợn” đi đến đâu trong làng thì tiếng trống đánh rộn ràng, múa lân linh đình đến đó.
Trong lễ hội rước “ông lợn”, nếu gia đình nào có “ông lợn” được chọn sẽ rất hãnh diện, họ cho rằng sang năm mới may mắn sẽ đến với gia đình mình.
Trong lễ hội rước “ông lợn”, nếu gia đình nào có “ông lợn” được chọn sẽ rất hãnh diện, họ cho rằng sang năm mới may mắn sẽ đến với gia đình mình.
Theo lệ, nếu xóm gần thì rước “ông lợn” trước, còn xóm xa rước sau. Đến khoảng 21h ngày 13 tháng Giêng, sau khi “dạo quanh” làng các “ông lợn” lần lượt được rước vào đình dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức và các cụ cao niên.
Theo lệ, nếu xóm gần thì rước “ông lợn” trước, còn xóm xa rước sau. Đến khoảng 21h ngày 13 tháng Giêng, sau khi “dạo quanh” làng các “ông lợn” lần lượt được rước vào đình dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức và các cụ cao niên.
Đến 00h, các cụ cao niên bắt đầu làm lễ tế, thời gian kéo dài đến 1 hoặc 2h sáng ngày hôm sau.
Đến 00h, các cụ cao niên bắt đầu làm lễ tế, thời gian kéo dài đến 1 hoặc 2h sáng ngày hôm sau.
Sau khi làm lễ xong, các xóm sẽ rước “ông lợn” của xóm mình quay trở lại nhà rồi lần lượt chia thịt cho nhau như để phát lộc.
Sau khi làm lễ xong, các xóm sẽ rước “ông lợn” của xóm mình quay trở lại nhà rồi lần lượt chia thịt cho nhau như để phát lộc.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Hà Nội khởi công cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ đồng

Cháy lớn tại xưởng sản xuất giày da ở Vĩnh Phúc

Cháy lớn tại xưởng sản xuất giày da ở Vĩnh Phúc

Đề xuất chính sách đặc biệt làm cao tốc

Đề xuất chính sách đặc biệt làm cao tốc

Xe tải biến dạng sau va chạm với xe khách ở Sơn La

Xe tải biến dạng sau va chạm với xe khách ở Sơn La

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại gia buôn lậu chi tiền tỷ 'lót tay' hải quan

Đại gia buôn lậu chi tiền tỷ 'lót tay' hải quan

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status