Hai bố con đánh chết hàng xóm vì... bụi máy xát gạo

(Kiến Thức) - Chỉ vì mâu thuẫn bụi do máy xát gạo, anh Nguyễn Văn Ngọc (Sơn Tây, Hà Nội) đã bị hai bố con hàng xóm đánh đến tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h30, ngày 22/8, tại tổ dân phố số 3 Tiền Huân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội khiến anh Nguyễn Văn Ngọc tử vong ngay sau đó.
Hiện trường xảy ra vụ việc.
 Hiện trường xảy ra vụ việc.
Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên anh Nguyễn Văn Ngọc đang xay xát gạo trong nhà bị hai bố con ông Chu Văn Tình (SN 1965) và Chu Văn Linh (SN 1994) là hàng xóm bất ngờ xông vào nhà đánh. Do vết thương quá nặng anh Ngọc đã bị tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo đến chính quyền địa phương, đồng thời báo cho Công an thị xã Sơn Tây đến hiện trường để giải quyết vụ việc.
Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc…
Kiến Thức tiếp tục cập nhật…

Sợ lộ bí mật với người yêu, anh trai cắt cổ em ruột

Ngày 23/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận bước đầu xác định được nguyên nhân vụ anh trai cắt cổ em ruột để cướp tài sản.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi) ngụ Gia An, Tánh Linh, ngày 20/8, Tâm đi làm từ TPHCM về nhà. Biết Tâm thường xuyên cá độ bóng đá và một số bí mật đời tư không tốt nên em trai Tâm là Nguyễn Văn Lý (20 tuổi) yêu cầu Tâm đưa 2 triệu đồng, nếu không, Lý sẽ tiết lộ hết bí mật cho bạn gái Tâm và cha ruột biết.

Chân dung “nụ cười chiến thắng” Võ Thị Thắng qua ảnh

Võ Thị Thắng - người phụ nữ trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng” nổi tiếng đã qua đời.

Song hình ảnh ấy mãi là một trong những biểu tượng tinh thần chiến đấu bất khuất, lạc quan của nhân dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh là "Nụ cười chiến thắng" của bà Võ Thị Thắng trong ngày bị kết án 20 tù khổ sai năm 1968. Nụ cười và câu nói nổi tiếng của chị Võ Thị Thắng trong ngày bị kết án 20 tù khổ sai ngày 2/8/1968: “Liệu chính quyền các ông còn tồn tại bao lâu mà kết án tôi 20 năm khổ sai?”, đã thành biểu tượng cho khí phách anh hùng của thế hệ thanh niên Việt Nam.
Song hình ảnh ấy mãi là một trong  những biểu tượng tinh thần chiến đấu bất khuất, lạc quan của nhân dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trong ảnh là "Nụ cười chiến thắng" của bà Võ Thị Thắng trong ngày bị kết án 20 tù khổ sai năm 1968. Nụ cười và câu nói nổi tiếng của chị Võ Thị Thắng trong ngày bị kết án 20 tù khổ sai ngày 2/8/1968: “Liệu chính quyền các ông còn tồn tại bao lâu mà kết án tôi 20 năm khổ sai?”, đã thành biểu tượng cho khí phách anh hùng của thế hệ thanh niên Việt Nam.