Hà Nội: Cháy ngùn ngụt cửa hàng bán chăn ga gối đệm

(Kiến Thức) - Ngọn lửa bốc lên dữ dội bên trong cửa hàng chăn ga gối đệm, nằm ở tầng 1 cửa một ngôi biệt thự và nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Sáng sớm nay (10/5), người dân phát hiện cháy cửa hàng chăn ga gối đệm số 29 đường Đàm Quang Trung (dưới chân cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội).
Hiện trường vụ cháy.
 Hiện trường vụ cháy.
Nhân chứng cho biết, khi phát hiện cháy, khói lửa bốc lên nghi ngút bên trong cửa hàng và nhanh chóng lan ra xung quanh nên người dân không kịp cứu hỏa bước đầu.
Nhiều người dân còn cho hay, thời điểm cháy bên trên các tầng khác của ngôi nhà có thể có người mắc kẹt, trong đó có một bà cụ khoảng 80 tuổi ở trên tầng 3 nghi vấn chưa thoát được ra ngoài.
Toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng bị lửa thiêu trụi hoàn toàn.
 Toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng bị lửa thiêu trụi hoàn toàn.
 
Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC đã cử nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường  vụ cháy phối hợp với công an phường sở tại nhanh chóng dập lửa. Đến 8h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Các lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng đưa những vật dụng dễ cháy, nổ bên trong hiện trường ra phía bên ngoài để đảm bảo an toàn.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tình tiết đặc biệt vụ cướp chê ít tiền, đòi con tin đi rút thêm

(Kiến Thức) - Nạn nhân bị cướp sau khi buộc phải tới ngân hàng rút thêm tiền đã mật báo cho người nhà làm trong ngành công an. Sau đó, vị sĩ quan cấp cao cùng hai đồng đội mưu trí đột nhập khống chế tên cướp 30 tuổi, có bằng thạc sỹ.

Chiều ngày 9/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ tên cướp đột nhập nhà dân giữa ban ngày.
Theo nguồn tin của báo Công an TP HCM, đối tượng là một thạc sỹ, tên Kiên (30 tuổi, trú P Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), giữa ban ngày đã đột nhập vào nhà vợ chồng chị T.H.Q. (đường Tôn Thất Thuyết, thuộc khu vực dân cư Sông Đà, TP Hà Tĩnh) khống chế ba mẹ con chủ nhà và bà giúp việc để cướp tài sản).

Bị nghi ăn trộm, hai cháu bé uống thuốc diệt cỏ tự sát

(Kiến Thức) - Dù cho cả hai chị em khẳng định không lấy trộm, nhưng nhiều người trong gia đình hàng xóm vẫn nghi ngờ, dọa báo công an. Do quá uất ức, hai cháu bé cùng uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Chiều ngày 9/5, Công an huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ 2 cháu bé uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị hàng xóm nghi lấy trộm điện thoại.
Thông tin ban đầu, ngày 4/5 cháu T.T.T.Q. (12 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần) cùng em trai là T.V.N. sang nhà hàng xóm đang có đám hỏi để chơi. Tuy nhiên tại đám hỏi có người nói mất điện thoại, và nghi ngờ chị em cháu Q. lấy.

Ban nhạc Joy bày tỏ sự thích thú với cafe Hà Nội

Ban nhạc Pop nổi tiếng nước Áo từ những năm đầu thập niên 80 với “Touch by touch”, “Valerie”…không giấu được sự hứng khởi khi lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam và trình diễn trước khán giả Hà Nội.
 

Chia sẻ về cảm xúc khi vừa tới Hà Nội, một thành viên của ban nhạc Joy cho biết, tuy từng lưu diễn ở rất nhiều nước trong khu vực châu Á vào thâp niên 1980, song cả nhóm chưa có dịp sang Việt Nam. Mặc dù vậy, khi biết khán giả ở đất nước hình chữ S từ những năm tháng đó đã dành cho mình tình cảm yêu mến, cả ban nhạc đều vô cùng xúc động.