Hà Nội: Bé gái chết bất thường, dân vây kín bệnh viện

(Kiến Thức) - Sáng 21/10, tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Quốc Oai, hàng trăm người dân vây kín yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của bé N.T.H.N.

Bà Bùi Thị Huê, bác ruột cháu N.T.H.N (11 tuổi, trú tại xóm 10, xã Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội) cho biết: "Cháu N được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Huyện Quốc Oai sáng ngày 19/10, với triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Lúc nhập viện, cháu mới có 11 tuổi, đáng nhẽ phải được đưa vào khoa nhi nhưng các bác sỹ lại đưa cháu vào khoa ngoại. Tuy nhiên, đến chiều 19/10, cháu N ngày càng có biểu hiện nặng hơn, có dấu hiệu nôn khan nhiều lần. Người nhà tìm bác sỹ trong viện tới xem bệnh tình của cháu nhưng không thấy ai, tại buồng bệnh chỉ có mấy y tá. Khi được hỏi bệnh tình thì họ trả lời chỉ là rối loạn tiêu hóa bình thường, việc nôn được như vậy là điều tốt".
Bà Bùi Thị Huê, bác ruột cháu N.T.H.N kể lại vụ việc.
 Bà Bùi Thị Huê, bác ruột cháu N.T.H.N kể lại vụ việc.
"Đến ngày 20/10, bệnh tình của cháu N nghiêm trọng hơn, người nhà vẫn không thấy có bác sỹ nào tới kiểm tra bệnh tình. Quá sốt ruột, chúng tôi đề nghị phía bệnh viện cho cháu được chuyển viện lên tuyến trên. Tuy nhiên, các y tá ca trực cho rằng bệnh tình không tới mức nghiêm trọng. 5 lần bảy lượt yêu cầu bệnh viện cho chuyển viện nhưng không được, chiều 20/10 cháu N nôn mửa ngày càng nhiều nhưng vẫn không có bác sỹ nào tới kiểm tra cho cháu. Khoảng 4h30 sáng 21/10, tôi tá hỏa khi phát hiện cháu N bị cứng miệng. Đến lúc này mới có Phó giám đốc bệnh viện tới chữa trị cho cháu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cháu N. trút hơi thở cuối cùng lúc 5h sáng nay", bác ruột cháu N.T.H.N kể lại.
Người dân cùng người thân nạn nhân vây bệnh viện Quốc Oai.
 Người dân cùng người thân nạn nhân vây bệnh viện Quốc Oai.
Sáng cùng ngày, người nhà nạn nhân cùng người dân vây kín bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của cháu N.
Bác ruột nạn nhân bức xúc: “Nếu không có sự tắc trách của đội ngũ bác sỹ trong bệnh viện, có lẽ cháu tôi đã không chết oan như vậy. Hôm qua, cả buồng bệnh tôi không nhìn thấy một bác sỹ nào, chỉ có các y tá, muốn kêu ai đến chữa trị cho cháu cũng không có”.
Cơ quan công an đang làm việc với Bệnh viện Đa khoa Huyện Quốc Oai về nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu N.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật...

Loạt xà cừ trăm tuổi bạc mệnh sắp biến mất ở Kim Mã

(Kiến Thức) - Hà Nội vừa thông báo loạt cây xà cừ trăm tuổi trên đường Kim Mã tới đây sẽ bị di dời để phục vụ dự án tàu điện Metro.

Thay vì bị đốn hạ, hàng chục cây xà cừ gốc to, có cây gần 2 người ôm mới xuể, tán phủ rộng hàng chục mét trên đường Kim Mã, dọc hồ Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ bị di dời từ ngày 25/10 để phục vụ dự án tàu điện Metro đầu tiên ở Thủ đô.
Thay vì bị đốn hạ, hàng chục cây xà cừ gốc to, có cây gần 2 người ôm mới xuể, tán phủ rộng hàng chục mét trên đường Kim Mã, dọc hồ Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) sẽ bị di dời từ ngày 25/10 để phục vụ dự án tàu điện Metro đầu tiên ở Thủ đô.

Cảnh "làm đẹp" cho gốc sưa khủng 17 tỷ đồng ở Quảng Bình

Gốc sưa khủng 17 tỷ đồng trục vớt tại bến Troóc (xã Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) vừa được "làm đẹp", đưa vào bảo tàng tổng hợp tỉnh chiều 20/10.

Sáng 20/10, công đoạn cuối cùng của việc làm sạch gốc sưa khủng - phun hóa chất chống mối mọt, rêu - do cha con ông Nguyễn Văn Thời, Nguyễn Quang Huy tìm thấy tại ngầm khe bến Troóc (thôn Khe Gát, xã Xuân Trạch, trục vớt vào ngày 26/2/2014) được hoàn thành.
 Sáng 20/10, công đoạn cuối cùng của việc làm sạch gốc sưa khủng - phun hóa chất chống mối mọt, rêu - do cha con ông Nguyễn Văn Thời, Nguyễn Quang Huy tìm thấy tại ngầm khe bến Troóc (thôn Khe Gát, xã Xuân Trạch, trục vớt vào ngày 26/2/2014) được hoàn thành.

Soi nhà chờ xe buýt giá 55 triệu USD ở Hà Nội

Nhà chờ xe buýt hiện đại đầu tiên ở Thủ đô gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám sắp hoàn thành, chuẩn bị đi vào sử dụng.

Đây là nhà chờ xe buýt nhanh và hiện đại đầu tiên ở thủ đô Hà Nội được xây dựng trên dải phân cách đường Lê Văn Lương.
 Đây là nhà chờ xe buýt nhanh và hiện đại đầu tiên ở thủ đô Hà Nội được xây dựng trên dải phân cách đường Lê Văn Lương.