Gửi nhầm tin nhắn đến người lạ, cậu bé bị mắc bệnh hiểm nghèo nhận cái kết "lạ"

Một tin nhắn văn bản gửi nhầm chỗ đã vô tình khiến một người đàn ông quyết định giúp đỡ gia đình mà anh hoàn toàn xa lạ.

Cậu bé 4 tuổi Noah Jakeman ở bang Arizona, Mỹ phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và phải phụ thuộc vào máy trợ thở sau một lần lên cơn động kinh.
Noah bị chẩn đoán mắc phải một dạng động kinh nghiêm trọng có tên gọi là Hội chứng Lennox Gasteau. Hội chứng này khiến cậu bé trở nên tự kỷ, phát triển não bất thường, bị giòn xương và không thể đi lại bình thường.
Anh Shaun và chị Alex Jakeman, bố mẹ của Noah, đã phải túc trực ở bệnh viện suốt thời gian qua để chăm sóc con trai của mình. Để giúp đỡ gia đình, Abby Fink, một người bạn của Shaun, đã quyết định nhắn tin ngỏ lời giúp đỡ đồ ăn cho họ.
"Này anh trai Jakeman, em Fink đây. Em đang định mang bữa tối cho gia đình anh nên định hỏi lúc nào thích hợp để qua viện đây nhỉ?" tin nhắn viết.
Nhưng do bấm nhầm số điện thoại, tin nhắn của Abby thay vào đó lại được gửi đến một người đàn ông lạ tên Bill. Nghĩ rằng mình bị ai đó chơi khăm, Bill liền gửi tin trả lời rằng: “Bạn định mang gì cho tôi vậy, tôi không thích hải sản đâu.”
Câu trả lời ban đầu khiến Abby bối rối, nhưng khi nhận ra mình đã gửi nhầm người, cô giải thích rằng mình đang định nhắn tin cho một gia đình có con đang phải điều trị ở bệnh viện địa phương.
Gui nham tin nhan den nguoi la, cau be bi mac benh hiem ngheo nhan cai ket
Cậu bé Noah Jakeman đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sau một cơn động kinh (Ảnh: GoFundMe) 
Điều đó khiến Bill nhận ra đây là một tình huống nghiêm trọng và anh quyết định giúp đỡ. Thay vì chỉ cầu nguyện, Bill còn muốn làm nhiều hơn thế, khi anh nhanh chóng chia sẻ câu chuyện của Noah lên Facebook để kêu gọi sự quyên góp tiền bạc và quà tặng từ bạn bè mình.
“Tất cả chúng ta đều có bổn phận phải giúp đỡ lẫn nhau,” Bill cho biết, “Tình huống này khiến tôi nhận ra rằng dù hoàn cảnh của mình có khó khăn đến đâu, thì tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác… Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là có cơ hội dạy cho con trai mình thêm một bài học về việc thiện nguyện.”
Gui nham tin nhan den nguoi la, cau be bi mac benh hiem ngheo nhan cai ket
 
Hành động hảo tâm đầy bất ngờ của Bill khiến các thành viên trong gia đình Noah vô cùng xúc động.
“Anh ấy đúng là một thiên thần khi đã mở lòng giúp đỡ gia đình nhỏ này,” Abby cảm kích.
Điều tuyệt vời nhất là một người hoàn toàn xa lạ như anh ấy lại muốn được làm điều tốt với chúng tôi,” chị Alex, mẹ của Noah, cho biết về ân nhân của mình.
Hiện tại, gia đình của Noah đã nhận được hơn 11.000 đô la Mỹ tiền ủng hộ trên trang quyên góp trực tuyến GoFundMe do Bill lập ra.

Nhóm tay súng bí ẩn bắt cóc một người nước ngoài tại Philippines

Một nhóm tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc một công dân Anh và người vợ Philippines của nạn nhân tại tỉnh Zamboanga del Sur, miền Nam Philippines.

Theo THX, tối 4/10, một nhóm tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc một công dân Anh và người vợ Philippines của nạn nhân tại tỉnh Zamboanga del Sur, miền Nam Philippines.
Nhom tay sung bi an bat coc mot nguoi nuoc ngoai tai Philippines
Bản đồ nơi xảy ra vụ bắt cóc. (Nguồn: rappler.com)

Sinh viên qua đời vì bệnh hiểm nghèo vẫn được nhận bằng tốt nghiệp

Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn vừa ký quyết định và cử đoàn cán bộ của trường đến nhà của sinh viên ở Bình Dương để trao bằng cử nhân cho gia đình sinh viên Mã Hoàng Xuân Trúc (sinh năm 1997) đã đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

Mã Hoàng Xuân Trúc là sinh viên lớp DAN1152 chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ. Em bị u tuyến ức và mất trong thời gian đang thực tập.
Vào thời điểm đó, Trúc gần như cũng đã hoàn thành chương trình học và chỉ còn vài tháng nữa em sẽ được nhận bằng tốt nghiệp, với niềm vui trong vòng tay của gia đình như bao bạn bè khác.
Sinh vien qua doi vi benh hiem ngheo van duoc nhan bang tot nghiep
Ba mẹ Hoàng Xuân Trúc nhận bằng cử nhân cho con từ Ban Giám hiệu Trường ĐH Sài Gòn 
Nhằm ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Trúc, đồng thời tạo thêm động lực và chia sẻ sự mất mát lớn lao này với gia đình, đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn đã đến thăm hỏi gia đình và trân trọng trao Bằng tốt nghiệp cử nhân của Trúc cho gia đình tại số nhà 1/51 Khu 6, phường Định Hòa, TP Bình Dương.