Báo Tri thức và Cuộc sống trao quà, hỗ trợ vùng lụt Bắc Giang

Ngày 20/9, Tổng Biên tập Nguyễn Thị Mai Hương cùng cán bộ, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã đến với bà con vùng lũ tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang để trao quà hỗ trợ.
Trong cơn báo số 3 cùng đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Bắc Giang đã chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều nơi trên địa bàn bị thiệt hại về người, tài sản và hoa màu. Trong đó có nhiều hộ dân tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà phải gánh chịu hậu quả nặng nề, nhiều ngày chìm trong biển nước khi sự cố vỡ đê Bối ven sông Cầu.
Là hộ cận nghèo sinh sống tại khu vực ngoài đê thôn Đa Hội, chị Ngô Thị Hà, 45 tuổi cho biết, ngày 11/9 mưa lớn cùng nước sông Cầu dâng cao khiến khu dân cư ngoài đê bị ngập sâu, nhiều chỗ ngập đến nóc nhà. May mắn đứa con học lớp 6 và mẹ già 80 tuổi của chị đã được chính quyền di tản sớm đến nơi an toàn nên gia đình không thiệt hại về người.
Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang
 Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống Nguyễn Thị Mai Hương trao quà và tiền hỗ trợ cho hộ gia đình chị Ngô Thị Hà.
Nghẹn ngào nói về hoàn cảnh sau trận lũ lụt lịch sử, chị Hà cho biết, do sức khỏe yếu nên không thể đi làm công nhân. Cả nhà chỉ trông chờ vào sào lúa nhưng trận lụt đã lấy đi tất cả khi lúa chưa chín và cũng không kịp gặt.
“Nhận được món quà hỗ trợ của Báo, gia đình rất cảm động và sẽ cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này", chị Hà chia sẻ.
Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-2
 Bà Chín chia sẻ những thiệt hại và nỗi lo sau mưa lũ với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống.
Trận lụt lịch sử tại xã Hợp Thịnh đi qua, nhưng trong ánh mắt của bà Chín, 84 tuổi vẫn còn chứa đầy nỗi lo lắng khi tài sản của gia đình bà phần lớn bị nước cuốn trôi.
“Năm 1971, làng xảy ra lũ lụt rất lớn nhưng cũng không bằng trận lụt năm nay. Đê Bối ven sông Cầu bị vỡ nên càng sợ. Giờ không biết gia đình sẽ bắt đầu lại từ đâu khi hoa màu đã bị mất hết, nhà cửa cũng bị xuống cấp, hư hỏng".
Nhớ lại những ngày nước lũ ngập thôn, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1944) cho biết, khi nước sông Cầu tràn đê, ập vào thôn, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ nước đã dâng lên khoảng 3m, làm ngập nóc nhà cấp 4. Mặc dù trước đó chính quyền địa phương đã vận động di dời, bảo vệ người và tài sản, nhưng nhiều người vẫn ở lại vì muốn giữ tài sản. Số khác lại chủ quan nghĩ lũ không bằng đỉnh lũ năm 1971. Nhưng thực tế, hơn 60 năm nay, đây là cơn lũ lớn nhất mà tôi chứng kiến. Giờ nhiều hộ cũng rất tiếc vì lơ là phòng lũ lụt và đang phải gồng gánh khó khăn để ổn định cuộc sống.
Tại trụ sở UBND xã Hợp Thịnh, đoàn thiện nguyện của Báo Tri thức và Cuộc sống đã trực tiếp trao tận tay đến các hộ gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ với 90 suất quà cùng với số tiền 45 triệu đồng.
Trước đó, lãnh đạo Báo Tri thức và Cuộc sống cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã đã nhiệt tình tham gia kêu gọi, quyên góp ủng hộ và phân chia, đóng gói quà tặng để kịp cho chuyến đi sớm, trao yêu thương đến với Bắc Giang. Ai nấy đều mong muốn được chung tay, mang những phần quà ý nghĩa tới người dân để giúp họ sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-3
 Tình cảm của Báo Tri thức và Cuộc sống gửi tặng đến bà con vùng lụt thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang.
Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống Nguyễn Thị Mai Hương cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất” cho các gia đình bị thiệt hại do bão, lụt và lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Báo Tri thức và Cuộc sống đã tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm và tiền mặt, nhanh chóng gửi đến bà con vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt, trong đó có thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. Hy vọng với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, những suất quà của Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ góp phần chia sẻ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng đã tham gia hỗ trợ bà con vùng lũ trong thời điểm khó khăn, nguy hiểm nhất và mong chính quyền xã Hợp Thịnh cùng bà con sớm ổn định và phục hồi kinh tế.
Là cầu nối giúp Báo Tri thức và Cuộc sống gửi quà hỗ trợ đến bà con thôn Đa Hội, ông Hà Quang Văn, Phó Chủ tịch MTTQ xã Hợp Thịnh gửi lời cảm ơn Báo Tri thức và Cuộc sống và cho biết, sau lũ, chính quyền và người dân đang tập trung tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống. Tin rằng, với những tình cảm trân quý của đồng bào cả nước hướng về vùng ảnh hưởng mưa bão sẽ càng làm vững tin cho việc sớm ổn định sau thiên tai.
Hình ảnh Báo Tri thức và Cuộc sống trao quà hỗ trợ cho bà con thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà sáng 20/9:
Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-4
 

Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-5
 

Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-6
 

Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-7
 

Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-8
 

Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-9
 

Bao Tri thuc va Cuoc song trao qua, ho tro vung lut Bac Giang-Hinh-10
 TBT Nguyễn Thị Mai Hương trao quà hỗ trợ bà con vùng bão lụt.

PV

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN