Giám đốc Sở lên tiếng vụ xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào lớp 10
Liên quan đến việc phụ huynh trắng đêm xếp hàng giành suất cho con vào lớp 10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sẽ phấn đấu chấm dứt việc này từ năm học tới.
Hai ngày nay, hình ảnh hàng trăm phụ huynh trắng đêm xếp hàng để chờ nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 tại một số trường THPT tư thục, THPT công lập tự chủ tài chính của Hà Nội đã gây "nóng" dư luận.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Kỳ họp HĐND thành phố ngày 5/7: Thời gian tới, Sở sẽ triển khai tuyển sinh trực tuyến, góp phần giảm sự vất vả cho phụ huynh. Ảnh: VGP/Minh Anh.
Chiều ngày 5/7, phát ngôn bên lề phiên họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết, Hà Nội tiếp tục triển khai mạnh mẽ kế hoạch về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh.
Hà Nội phấn đấu từ kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025, tất cả các trường trên địa bàn triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không còn trường nào thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp.
Chia sẻ tại phiên chất vấn của HĐND thành phố Hà Nội về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định, hiện nay trường cho học sinh học cấp THPT trên địa bàn TP Hà Nội không thiếu. Tuy nhiên, do nhu cầu phụ huynh mong con được học ở một số trường có uy tín, đào tạo tốt nên đã dẫn đến tình trạng phụ huynh lo lắng, đi xếp hàng từ nửa đêm để giữ chỗ cảnh phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm để nộp hồ sơ cho con.
Phụ huynh xếp hàng ở Trường THPT Tạ Quang Bửu để chờ mua hồ sơ cho con vào lớp 10. Ảnh: NVCC.
Trước đó, như Tri thức và Cuộc sống đưa tin, từ đêm 4-5/7, hàng trăm phụ huynh đã trắng đêm xếp hàng tại các Trường THPT Phan Huy Chú, Trường THPT Hoàng Cầu, THPT Tạ Quang Bửu để chờ nộp hồ sơ cho con. Nhiều người thậm chí đã đến từ 7h tối hôm trước. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng có được "suất" học cho con. Và điểm chuẩn đã thay đổi, "nhảy" theo giờ, được ví như chơi chứng khoán, khiến nhiều phụ huynh phải thất vọng ra về vì điểm con không đủ điều kiện cho nộp hồ sơ.
Sự việc trên đã "nóng" các diễn đàn, trong đó, nhiều ý kiến cho rằng Hà Nội cần xây thêm nhiều trường công lập, và có cách quản lý trong tuyển sinh của các trường, để phụ huynh và học sinh đỡ vất vả.
Mời quý độc giả xem video phụ huynh trắng đêm xếp hàng giành suất cho con vào lớp 10 Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) năm 2023.
Nhiều địa điểm bí ẩn nhất trên thế giới là nơi không phải ai cũng có thể chạm đến. Phần lớn các nơi này ẩn chứa sự độc đáo, kỳ lạ mà đến nay con người vẫn còn tiếp tục khám phá.
Thác Máu (Nam Cực): Ngọn thác mang màu sắc kỳ lạ này chảy từ dòng sông băng Taylor Glacier vào hồ Bonney ở Nam Cực. Thác nước hàng triệu năm tuổi này có độ mặn gấp 3 lần nước biển. Theo các nhà khoa học, do nước bên dưới chứa rất nhiều sắt, khi sông băng tiếp xúc với không khí tạo ra oxit sắt có màu đỏ, để lại các vết màu máu trên mặt băng. Không mấy người có cơ hội nhìn thấy thác Máu ngoài đời thật, nhưng nhìn qua ảnh chụp cũng đủ đáng sợ. Ảnh: 22 Words.
Crooked Forest (Ba Lan): Khu rừng thông có hình dạng uốn cong nằm gần thị trấn Gryfino, Zachodniopomorskie, Ba Lan. Khu rừng có khoảng 400 cây thông được trồng ở làng Nowe Czarnowo vào khoảng năm 1930. Điểm đặc biệt là các cây thông uốn cong 90 độ ở gốc trong khi thân cây mọc thẳng đứng và mỗi cây đều cong về hướng bắc. Ảnh: TripAdvisor.