Ghen tuông, người phụ nữ rạch mặt tình địch, bỏ trốn 21 năm

Sau khi dùng dao rạch mặt người phụ nữ cùng xã do mâu thuẫn tình cảm để đánh ghen, Đỗ Thị Len ở Quảng Ninh bị truy nã toàn quốc.

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Đỗ Thị Len (51 tuổi, ở thị xã Quảng Yên) - người trốn truy nã 21 năm sau khi dùng dao rạch mặt tình địch vì mâu thuẫn tình cảm.
Năm 1997, tại xã Liên Vị, huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh), do mâu thuẫn tình cảm, Len đã dùng dao rạch mặt gây thương tích cho người cùng xã tên Phương (đã đổi tên).
Ghen tuong, nguoi phu nu rach mat tinh dich, bo tron 21 nam
Đỗ Thị Len tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Đông. 
Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Hưng đã khởi tố bị can Đỗ Thị Len về tội Cố ý gây thương tích, nhưng người này đã bỏ trốn.
Ngày 30/8/1997, Công an huyện Yên Hưng đã ra quyết định truy nã Len trên toàn quốc. Lực lượng chức năng thường xuyên thuyết phục gia đình vận động người phụ nữ này ra đầu thú.
Ngày 17/12, Công an thị xã Quảng Yên phát hiện Len về nhà nên tổ chức bắt giữ bị can.

Bắt "nữ quái" chuyên lừa bán thiếu nữ vùng cao

Hứa hẹn sẽ có một cuộc sống đủ đầy, công việc nhẹ hưởng lương cao, Nhom đã dụ dỗ các bé gái nhỏ tuổi ở vùng biên giới Nghệ An để lừa bán sang Trung Quốc kiếm lợi hàng trăm triệu đồng.

Thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lữ Thị Nhom (SN 1993, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra về tội “Mua bán trẻ em”.
Thời gian qua, Công an huyện Tương Dương đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến hành vi mua bán người; đồng thời, tổ chức giải cứu thành công cũng như hỗ trợ, giúp đỡ nhiều nạn nhân ổn định cuộc sống… Tuy nhiên, tình hình tội phạm mua bán người vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi công tác tuyên truyền phòng, chống loại tội phạm này ở Nghệ An phải tiếp tục được tăng cường và quyết liệt hơn.

Chồng nhận quả báo khi thản nhiên đưa bồ về nhà dưỡng thai

Hoàng giận đến sôi người nhìn cô bồ đang mỉm cười, tay xoa xoa chiếc bụng bầu. Anh hiểu rằng mình đã mất đi hạnh phúc khó tìm lại…

Nhung gặp Hoàng- chồng Nhung bây giờ khi còn là một cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Hoàng hơn Nhung 10 tuổi, là sếp của cô. Cả hai hẹn hò bí mật trong 3 năm rồi mới quyết định kết hôn. Vào thời điểm đó, Nhung ngập tràn hạnh phúc và thấy cuộc sống của mình thật viên mãn. Họ hàng, bạn bè ai cũng chúc mừng vì cô lấy được chồng điển trai lại tài giỏi hơn người.