“Gấu bông tỏ tình” bị từ chối gây tranh cãi trên mạng

(Kiến Thức) - Trong trang phục gấu bông, “kẻ giấu mặt” tiến tới tỏ tình với một cô gái xinh đẹp và bị từ chối thẳng thừng. Clip tỏ tình này đang gây nhiều tranh cãi trên mạng.

Hai ngày nay, cư dân mạng đang truyền tay nhau, xôn xao về một màn tỏ tình siêu độc đáo khi nhân vật chính, người đưa ra lời tỏ tình mặc một bộ trang phục gấu nâu.
Được biết, màn tỏ tình diễn ra trong sân trường Đại học dân lập Đại Nam, Hà Nội. Theo thông tin của một nam sinh viên trong trường, cô gái được tỏ tình tên Như H., là gương mặt khá nổi bật, được nhiều bạn bè ở trường yêu quý. Người đội lốt gấu tuy không lộ mặt nhưng cũng được cho là một sinh viên ĐH Đại Nam.
Trong clip, chàng trai đội lốt gấu mang tấm biển “Anh mãi bên em”, tay cầm một chùm bóng bay, đến tỏ tình với một cô gái khá xinh đẹp. Chàng gấu “chặn đường”, trao cho cô gái một lẵng hoa và khoe dòng chữ trên tấm bảng gắn ở người. Vẻ ngoài lạ thường của chàng gấu đã thu hút đám đông xúm lại và hò reo, cổ vũ khi cô gái nhận lẵng hoa.
Người đội lốt gấu "chặn đường", tỏ tình với cô gái.
 Người đội lốt gấu "chặn đường", tỏ tình với cô gái.
Tưởng như với màn tỏ tình lãng mạn, đặc biệt như vậy cô gái sẽ nhanh chóng gật đầu, tuy nhiên cô gái lại tỏ ra lưỡng lự, ấp úng. Trước sự cổ vũ, thúc giục của đám đông xung quanh, cô chỉ cười gượng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, khoảng cách với chàng gấu đang tỏ tình.
Chú gấu nguyện "sẽ mãi bên em".
 Chú gấu nguyện "sẽ mãi bên em".
Chàng gấu bông trao cho cô bạn chùm bóng bay rồi quỳ xuống bộc lộ thành ý. Đến đây, cô gái càng tỏ ra luống cuống, khó xử hơn. Do dự một phút, cô thả chùm bóng bay và bỏ đi, bỏ lại chàng gấu vẫn quỳ gối trong bộ dạng thẫn thờ giữa đám đông.
Màn tỏ tình "dị" khiến cô gái lúng túng...
 Màn tỏ tình "dị" khiến cô gái lúng túng...
Clip được nhiều người chia sẻ rộng rãi trên mạng, xuất hiện ở nhiều trang mạng, trang giải trí khác nhau. Ở đâu cũng có rất đông người vào bình luận, tranh cãi về màn tỏ tình độc đáo và hành độc khước từ khá “phũ phàng” của cô gái. Nick name Phương An bình luận: “Không thấy mặt làm sao dám nhận lời? Tự nhiên lù lù một đống ra đến quỳ dưới chân lại giữa một đám đông như vậy chẳng khác nào gây áp lực, ép người ta nhận lời. Lẽ ra nên bỏ cái lốt ra rồi nói chuyện chân thành mới đúng”.
Nhưng rồi cô gái quay mặt bỏ đi...
Nhưng rồi cô gái quay mặt bỏ đi...
... bỏ mặc "kẻ giấu mặt" quỳ giữa đám đông.
... bỏ mặc "kẻ giấu mặt" quỳ giữa đám đông. 
Chê bai thái độ của cô gái, nick name Đỗ Nga viết bình luận: “Không ưng thì cũng phải nói hoặc có thái độ gì khác hợp lý hơn chứ? Bỏ đi phũ phàng như vậy bỏ lại người ta quỳ một mình vậy cũng đâu có hay ho. Không phải mình nghiêm trọng hóa vấn đề đâu nhưng thật sự là thời gian vừa rồi thiếu gì vụ con trai, thanh niên tự tử vì thất tình, bị cự tuyệt... Tốt nhất trong hoàn cảnh này phải khôn khéo, lựa từng câu nói, từng hành động mới được”.

Xem lại màn tỏ tình cực độc đáo nhưng không có cái kết như mong đợi.
Thời gian qua trên mạng xuất hiện rất nhiều clip ghi lại những màn tỏ tình ấn tượng, độc đáo trở thành tâm điểm bàn tán của dân mạng. Điều này thể hiện càng ngày càng có nhiều bạn trẻ táo bạo, mạnh dạn và vận dụng nhiều sáng tạo trong cách thể hiện tình cảm của mình. Điều này tương đối thú vị nhưng cũng cần có chừng mực, sự khéo léo, tránh khoa trương và trở thành... trò cười giữa đám đông.

Những “tuyệt phẩm” tỏ tình cực độc của sinh viên Việt

"Trai xây dựng làm thơ trên giàn giáo/ Lấy cốp pha làm nơi đỡ tình yêu/ Dùng xi măng gắn những lần hờn dỗi/ Lẫn cả bê tông trong những cái hôn chiều" - một thành viên mạng viết.
"Trai xây dựng làm thơ trên giàn giáo/ Lấy cốp pha làm nơi đỡ tình yêu/ Dùng xi măng gắn những lần hờn dỗi/ Lẫn cả bê tông trong những cái hôn chiều" - một thành viên mạng viết. 

Hành động siêu “khó đỡ” của giới trẻ Việt (P35)

(Kiến Thức) - Giới trẻ Việt thường xuyên chụp lại những hành động "khó đỡ", đôi khi là phản cảm, rồi đem khoe trên các mạng xã hội như một trò giải trí.

Dịch vụ thuốc lào, trà đá có kèm "tay vịn".
 Dịch vụ thuốc lào, trà đá có kèm "tay vịn".
Tự "chui đầu vào rọ".
 Tự "chui đầu vào rọ".