Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Cộng đồng trẻ

Gái trẻ liều cưới ông “dê xồm” và cuộc hôn nhân bất ngờ

28/10/2017 10:50

Mận cưới “ông chú” hơn 12 tuổi như một lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng.

Theo Hạ Nhiên/Dân Việt

Cô gái bị “phũ đẹp” tại Bạn muốn hẹn hò thay đổi khó ngờ

"Bầy em gái" xinh đẹp hộ tống anh trai kiếm bồ gây sốt

Hot girl Tây Nguyên gây sốt "Bạn muốn hẹn hò"

Cô giáo trẻ đến Bạn muốn hẹn hò tìm bạn trai "nhiều tóc"

Cô gái kén chồng không hô, không hói, chàng trai phản ứng bất ngờ

Có những cặp vợ chồng khiến người ta ngưỡng mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên vì sự “xứng đôi vừa lứa”, “môn đăng hộ đối” nhưng cũng có những cặp đôi nhìn thế nào cũng thấy… sai sai. Văn Thành (37 tuổi, làm nghề hớt tóc, quê gốc Lạng Sơn) và Nguyễn Mận (25 tuổi, quê gốc Huế) là một cặp đôi như thế.
Có những cặp vợ chồng khiến người ta ngưỡng mộ ngay từ cái nhìn đầu tiên vì sự “xứng đôi vừa lứa”, “môn đăng hộ đối” nhưng cũng có những cặp đôi nhìn thế nào cũng thấy… sai sai. Văn Thành (37 tuổi, làm nghề hớt tóc, quê gốc Lạng Sơn) và Nguyễn Mận (25 tuổi, quê gốc Huế) là một cặp đôi như thế.
Cặp vợ chồng hơn kém nhau 12 tuổi xuất hiện trên chương trình “Vợ chồng son” từ năm 2014. Họ là cặp đôi hiếm hoi mà trong suốt 13 phút giao lưu, MC Quốc Thuận - Hồng Vân phải liên tục ngắt lời hỏi: “Thế mà tại sao lại cưới nhau?”. Bởi lẽ, chuyện tình của họ quá ư li kỳ. Cách đây 9 năm, Mận là cô gái 16 tuổi phổng phao, xinh đẹp mà theo như Văn Thành nhận xét “mê ngay khi thấy bóng nàng lướt qua”. Còn Thành thì đã là anh chàng 28 tuổi, từng qua một đời vợ, đang sống cùng con gái.
Cặp vợ chồng hơn kém nhau 12 tuổi xuất hiện trên chương trình “Vợ chồng son” từ năm 2014. Họ là cặp đôi hiếm hoi mà trong suốt 13 phút giao lưu, MC Quốc Thuận - Hồng Vân phải liên tục ngắt lời hỏi: “Thế mà tại sao lại cưới nhau?”. Bởi lẽ, chuyện tình của họ quá ư li kỳ. Cách đây 9 năm, Mận là cô gái 16 tuổi phổng phao, xinh đẹp mà theo như Văn Thành nhận xét “mê ngay khi thấy bóng nàng lướt qua”. Còn Thành thì đã là anh chàng 28 tuổi, từng qua một đời vợ, đang sống cùng con gái.
Từ chỗ làm về nhà, Mận luôn phải đi qua tiệm hớt tóc của Thành. Ai nấy đều khuyên cô “cha này có vợ, có con rồi đấy, liệu hồn đừng có quen”. Bản thân cô cũng không có ấn tượng tốt đẹp với anh chàng này vì ngoại hình… quá dê. Văn Thành đang không biết làm cách nào “cua” cô gái xinh đẹp đáng tuổi cháu mình thì bỗng một ngày, cô sang tiệm gọi chú xưng con ngọt xớt để sạc nhờ điện thoại. Nhân cơ hội này, Thành lấy số, tối về chủ động nhắn tin. Thấy Thành đong đưa, Mận hốt hoảng đáp: “Chú ơi chú, con lạy chú. Chú có vợ có con rồi, chú đừng cua con nữa”. Thành bị tổn thương, quyết định dừng tán tỉnh.
Từ chỗ làm về nhà, Mận luôn phải đi qua tiệm hớt tóc của Thành. Ai nấy đều khuyên cô “cha này có vợ, có con rồi đấy, liệu hồn đừng có quen”. Bản thân cô cũng không có ấn tượng tốt đẹp với anh chàng này vì ngoại hình… quá dê. Văn Thành đang không biết làm cách nào “cua” cô gái xinh đẹp đáng tuổi cháu mình thì bỗng một ngày, cô sang tiệm gọi chú xưng con ngọt xớt để sạc nhờ điện thoại. Nhân cơ hội này, Thành lấy số, tối về chủ động nhắn tin. Thấy Thành đong đưa, Mận hốt hoảng đáp: “Chú ơi chú, con lạy chú. Chú có vợ có con rồi, chú đừng cua con nữa”. Thành bị tổn thương, quyết định dừng tán tỉnh.
Ai ngờ, sau đó không lâu chính Mận lại là người rủ “ông chú” đi chơi vì… thất tình. Một lần nữa, cô nàng bị “đụng chạm tay chân” đến phát sợ: “Chú ơi, chú dê lắm, con không dám đi chơi với chú nữa đâu”. Cho đến 6 tháng sau, hai người mới gặp lại nhau ở quán cà phê. Thấy Thành ngồi với mấy cô phục vụ quán, Mận kinh tởm, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Khi ấy, cô cũng đang tất bật chuẩn bị cho đám hỏi của mình với một chàng trai quen qua sóng radio nên Thành gần như đã mất cơ hội hoàn toàn. “Lúc đó, cô ấy còn nhắn tin trêu tức mình “Chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè”. Mình bực quá nhắn lại: “Em có lấy thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em chỉ có lấy anh mới hạnh phúc thôi”, Thành kể.
Ai ngờ, sau đó không lâu chính Mận lại là người rủ “ông chú” đi chơi vì… thất tình. Một lần nữa, cô nàng bị “đụng chạm tay chân” đến phát sợ: “Chú ơi, chú dê lắm, con không dám đi chơi với chú nữa đâu”. Cho đến 6 tháng sau, hai người mới gặp lại nhau ở quán cà phê. Thấy Thành ngồi với mấy cô phục vụ quán, Mận kinh tởm, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Khi ấy, cô cũng đang tất bật chuẩn bị cho đám hỏi của mình với một chàng trai quen qua sóng radio nên Thành gần như đã mất cơ hội hoàn toàn. “Lúc đó, cô ấy còn nhắn tin trêu tức mình “Chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè”. Mình bực quá nhắn lại: “Em có lấy thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em chỉ có lấy anh mới hạnh phúc thôi”, Thành kể.
Nào ngờ, “lời nguyền” ấy trở thành sự thật. Chỉ sau 3 tháng ăn hỏi, Mận và người yêu chia tay vì phát hiện ra gia đình nhà trai nhiều vấn đề. Thành mừng rỡ, biết cơ hội đã trở lại nên tấn công quyết liệt. “Mới vào quán cà phê vườn, anh chỉ cầm tay, thế mà 5 phút sau lao vào ôm hôn, dữ dằn như hổ báo làm mình sợ quá, buông xuôi luôn”, Mận kể. Sau này, chính mẹ của Mận là người khuyên cô nên đến với Thành sau nhiều cuộc tình dang dở. “Con gái 12 bến nước, không biết bến nào đục, bến nào trong mà chọn. Thằng Thành chắc nó cũng thương mày thiệt, mà lại không bia rượu giống ba mày”. Cũng chỉ vì những lời đó mà Mận quyết định “về chung một nhà” với ông chú “dê xồm”.
Nào ngờ, “lời nguyền” ấy trở thành sự thật. Chỉ sau 3 tháng ăn hỏi, Mận và người yêu chia tay vì phát hiện ra gia đình nhà trai nhiều vấn đề. Thành mừng rỡ, biết cơ hội đã trở lại nên tấn công quyết liệt. “Mới vào quán cà phê vườn, anh chỉ cầm tay, thế mà 5 phút sau lao vào ôm hôn, dữ dằn như hổ báo làm mình sợ quá, buông xuôi luôn”, Mận kể. Sau này, chính mẹ của Mận là người khuyên cô nên đến với Thành sau nhiều cuộc tình dang dở. “Con gái 12 bến nước, không biết bến nào đục, bến nào trong mà chọn. Thằng Thành chắc nó cũng thương mày thiệt, mà lại không bia rượu giống ba mày”. Cũng chỉ vì những lời đó mà Mận quyết định “về chung một nhà” với ông chú “dê xồm”.
Đã 3 năm kể từ ngày xuất hiện tại “Vợ chồng son”, cuộc sống của cô gái xứ Huế có nhiều thay đổi. Trải qua không ít sóng gió, có một điều Mận luôn vững tin là “mình đã không chọn nhầm chồng”. “Hóa ra, tất cả những gì trước đây mình thấy ở anh ấy đều không hoàn toàn đúng. Anh ấy rất tốt, tuy không lãng mạn nhưng lại chịu khó, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và gia đình. Mình còn không ngờ, một người nhây và cợt nhả như anh ấy, trong cuộc sống lại nghiêm túc như thế”, Mận chia sẻ.
Đã 3 năm kể từ ngày xuất hiện tại “Vợ chồng son”, cuộc sống của cô gái xứ Huế có nhiều thay đổi. Trải qua không ít sóng gió, có một điều Mận luôn vững tin là “mình đã không chọn nhầm chồng”. “Hóa ra, tất cả những gì trước đây mình thấy ở anh ấy đều không hoàn toàn đúng. Anh ấy rất tốt, tuy không lãng mạn nhưng lại chịu khó, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc và gia đình. Mình còn không ngờ, một người nhây và cợt nhả như anh ấy, trong cuộc sống lại nghiêm túc như thế”, Mận chia sẻ.
Hiện tại, Thành vẫn tập trung phát triển tiệm làm tóc, còn Mận lo việc nội trợ và chăm sóc 4 đứa con. Mối quan hệ giữa cô và cô con gái riêng của Thành rất tốt, giống như hai chị em, cùng làm việc nhà, cùng đi mua sắm. “Có lẽ tâm mình không xấu lại có chồng làm cầu nối nên rất nhanh đã quen với con. Mua bất cứ thứ gì thì đứa bé có, đứa lớn cũng phải có, chứ không để đứa nào tủi thân. Mình có yêu con chồng thì chồng lại càng yêu mình hơn thôi”, Mận nói. Trải qua mấy cuộc tình không viên mãn, sau cùng chỉ bằng một lời khuyên của mẹ mà quyết lấy “ông chú” mà trước đây từng kinh tởm, chính Mận cũng cho rằng đó là một quyết định liều lĩnh. Thế nhưng, kể từ ngày làm vợ Thành, cô luôn tin mình đã chọn đúng chồng.
Hiện tại, Thành vẫn tập trung phát triển tiệm làm tóc, còn Mận lo việc nội trợ và chăm sóc 4 đứa con. Mối quan hệ giữa cô và cô con gái riêng của Thành rất tốt, giống như hai chị em, cùng làm việc nhà, cùng đi mua sắm. “Có lẽ tâm mình không xấu lại có chồng làm cầu nối nên rất nhanh đã quen với con. Mua bất cứ thứ gì thì đứa bé có, đứa lớn cũng phải có, chứ không để đứa nào tủi thân. Mình có yêu con chồng thì chồng lại càng yêu mình hơn thôi”, Mận nói. Trải qua mấy cuộc tình không viên mãn, sau cùng chỉ bằng một lời khuyên của mẹ mà quyết lấy “ông chú” mà trước đây từng kinh tởm, chính Mận cũng cho rằng đó là một quyết định liều lĩnh. Thế nhưng, kể từ ngày làm vợ Thành, cô luôn tin mình đã chọn đúng chồng.

Top tin bài hot nhất

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

Diễn quán bar ở Thanh Hóa, Ngân 98 "mặc như không" cực phản cảm

07/05/2025 08:30
Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

Cô gái diện đồ không nội y đi tập gym gây tranh cãi

19/04/2025 08:30
"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

"Tiên nữ tắm suối" Quảng Ninh tái xuất khiến ai ngắm cũng mê

24/04/2025 07:45
Dạy nấu ăn trên TikTok, hot girl để lộ khoảnh khắc "khó tin"

Dạy nấu ăn trên TikTok, hot girl để lộ khoảnh khắc "khó tin"

05/05/2025 08:00
Nữ giảng viên giống hệt Lưu Diệc Phi gây bão khắp cõi mạng

Nữ giảng viên giống hệt Lưu Diệc Phi gây bão khắp cõi mạng

28/04/2025 09:30

Bạn có thể quan tâm

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

“Thánh nữ lắc hông” diện váy lụa mỏng manh gây thương nhớ

“Hot girl ngoại cỡ” Thái Lan cuốn hút với vẻ ngoài mũm mĩm

“Hot girl ngoại cỡ” Thái Lan cuốn hút với vẻ ngoài mũm mĩm

Nữ MC Nghệ An sở hữu tên lạ gây sốt với visual vạn người mê

Nữ MC Nghệ An sở hữu tên lạ gây sốt với visual vạn người mê

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe vòng 1 lấp ló

Cựu tiếp viên hàng không Vũ Ngọc Châm khoe vòng 1 lấp ló

Bị fan nghi chỉnh sửa ảnh, Trang Bít Tết đăng clip cực nét

Bị fan nghi chỉnh sửa ảnh, Trang Bít Tết đăng clip cực nét

Gái xinh Kim Chung Phan khoe ảnh "bỏng mắt" gây bão mạng

Gái xinh Kim Chung Phan khoe ảnh "bỏng mắt" gây bão mạng

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status