Fan “ngã ngửa” với tài ca hát của Ronaldinho

Cầu thủ huyền thoại Brazil Ronaldinho đã cho ra mắt ca khúc đầu tiên trong vai trò ca sĩ.

Nổi tiếng lẫy lừng nhờ tài năng trên sân bóng nhưng mới đây, huyền thoại người Brazil Ronaldinho lại khiến các fan phải bất ngờ hơn nữa khi có một bước ngoặt với âm nhạc.
Fan “nga ngua” voi tai ca hat cua Ronaldinho
Giải nghệ bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2015 khi 37 tuổi, đến nay Ronaldinho đang thử sức với một vai trò mới. 
Ngôi sao Samba đã bắt đầu sự nghiệp mới của mình với ca khúc đầu tay Sozinho (Đơn côi) bằng phong cách samba đậm chất Brazil.
Trang Dailymail đánh giá, ca khúc này chắc chắn là một trong những ca khúc hay nhất mà một cầu thủ đá bóng từng thể hiện trong thời gian qua. Nhiều fan của cầu thủ này cũng bất ngờ trước sản phẩm âm nhạc đầu tay của Ronaldinho.
Dù cho Sozinho không phải là ca khúc đầu tiên cầu thủ lừng danh này thể hiện nhưng đây là ca khúc chính thức đầu tiên Ronaldinho cho ra mắt, sau màn trình diễn tại Paralympic Rio vào năm 2016.
Fan “nga ngua” voi tai ca hat cua Ronaldinho-Hinh-2
Hình ảnh mới nhất của cựu cầu thủ Brazil. 
Sau khi phát hành ca khúc này, Ronaldinho đã chia sẻ: “Cảm ơn bạn bè của tôi. Đây là ca khúc đầu tiên của tôi mà không có ai sáng tác cùng”.
Kết thúc sự nghiệp bóng đá ở tuổi 37, hiện Ronaldinho đang làm đại sứ của Barcelona để quảng bá hình ảnh cho câu lạc bộ này. Tuy vậy nhiều người hâm mộ cầu thủ này đã vô cùng bất ngờ khi biết nghề "rẽ ngang" của anh.

Tuyển Việt Nam lại bay “hành xác”, Xuân Trường về thẳng Hàn Quốc

Trong khi đội tuyển Việt Nam chia thành hai tốp để bay và quá cảnh mất 30 giờ mới trở về Hà Nội thì Xuân Trường thoải mái đáp chuyến bay thẳng về Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Afghanistan, theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ phải trả phòng khách sạn vào lúc 2 giờ sáng (giờ Tajikistan) ngày 30/3 để kịp ra sân bay lên đường về nước bằng chuyến bay lúc 5 giờ sáng 30/3.
Tuyen Viet Nam lai bay “hanh xac”, Xuan Truong ve thang Han Quoc
Tiền vệ Xuân Trường đáp chuyến bay thẳng từ Tajikistan về Hàn Quốc mà không tốn thời gian quá cảnh. 
Hành trình của đội tuyển cũng giống với chiều đi. Lực lượng chính sẽ dừng nối chuyến tại Istanbul và dự kiến sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 16 giờ 20 ngày 31-3. Trong khi chờ nối chuyến với thời gian ước chừng 16 giờ đồng hồ, đội cũng sẽ được bố trí nghỉ ngơi tại khách sạn trong sân bay Istanbul.

Vợ cầu xin LĐBĐ đuổi chồng khỏi đội tuyển Trung Quốc

Hậu vệ cánh trái của đội tuyển Trung Quốc bị cáo buộc vong ân bội nghĩa, chạy theo tình nhân và phụ bạc người vợ đã đồng cam cộng khổ.

Jiang Zhipeng (Giang Trạch Đông), hậu vệ cánh trái của đội tuyển Trung Quốc đã có trận đấu đáng quên trong thất bại trước tuyển Iran ở vòng loại World Cup 2018 tối qua. Anh mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thắng duy nhất của đối thủ, làm giấc mơ World Cup 2018 của Trung Quốc ngày càng xa vời.
Vo cau xin LDBD duoi chong khoi doi tuyen Trung Quoc
 Jiang Zhipeng và cô bồ.
Chuyện tồi tệ liên tiếp ập tới với Jiang. Trên mạng xã hội Weibo hôm nay, cô vợ Zhang Zhiyue của hậu vệ sinh năm 1989 đã đưa ra cáo buộc giật gân. Theo đó, Zhang tố cáo người chồng bội bạc nộp đơn ly hôn để chung sống với cô bồ Xiao Bing.
Trên Weibo, người vợ tội nghiệp viết những dòng tâm sự thấm đẫm nước mắt: “Tôi đồng cam cộng khổ với hắn từ khi hắn chẳng có xu nào dính túi. Mẹ tôi coi hắn như con đẻ. Gia đình thậm chí nổ ra mâu thuẫn khi cho hắn mượn 1 triệu nhân dân tệ trả tiền thuê nhà ở Thượng Hải. Tôi và hắn không tổ chức lễ cưới và mối quan hệ này chưa bao giờ công khai”.
“Trong 3 năm rưỡi qua, Jiang đã ngủ với nhiều người phụ nữ và giờ hắn muốn tôi chết sớm, dù tôi đã ở bên cạnh hơn 10 năm”. Bên cạnh lời kêu cứu, người phụ nữ tội nghiệp cũng đăng lên ảnh chụp những đoạn tin nhắn mùi mẫn làm minh chứng cho mối quan hệ của gã chồng với bồ.
Vo cau xin LDBD duoi chong khoi doi tuyen Trung Quoc-Hinh-2
Ảnh Jiang Zhipeng chụp với bồ.