Em đâm chết anh trai chỉ vì…một gói mì tôm

Một thiếu niên ở Indonesia đã đâm tử vong anh trai ruột trong cơn tức giận liên quan đến một gói mì ăn liền.

Vụ việc em đâm chết anh trai xảy ra ở quận Lalan (Nam Sumatra, Indonesia) vào ngày 8/4. Hôm đó, thiếu niên 15 tuổi tên AL. mua mì gói từ một cửa hàng gần nhà để ăn sáng.
Em dam chet anh trai chi vi…mot goi mi tom
Ảnh minh hoạ: Pexels. 
Cảnh sát địa phương tiết lộ anh trai của AL – tên R. (27 tuổi) – đã rất tức giận khi biết em trai chỉ mua một gói mì, nên lao vào tát và véo má AL. Bị dồn nén, AL rút dao đâm vào bụng anh trai.
“Nghi phạm, đang thái hành trong bếp, đã cầm dao đâm vào bụng anh trai”, cảnh sát trưởng Lalan Hasurungan Hutajulu cho biết.
Người nhà lập tức đưa R. đến trạm y tế gần đó để cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Cảnh sát cho biết hung khí của vụ án đã bị thu giữ. Thiếu niên 15 tuổi đang bị tạm giữ tại một đồn cảnh sát.
Trưởng làng Karang Agung Aripin cho biết hai anh em AL. và R. vốn không có mâu thuẫn. Người em được biết đến là một thiếu niên ít nói.

Nữ sinh 14 tuổi đâm chết bạn vì nghĩ bị nói xấu

Tức giận vì bạn nói xấu ở trường học, nữ sinh chưa tròn 14 tuổi ở Hàn Quốc đã lên kế hoạch đâm chết bạn thông qua một trò chơi.

Theo TVBS, nữ sinh đâm chết bạn chưa tròn 14 tuổi ở thành phố Guri (Hàn Quốc) thường xuyên bị bạn bắt nạt, hành hung tại trường. Nữ sinh này rất ít bạn bè và từng nghĩ đến chuyện tự tử để không phải nhìn những ánh mắt dè bỉu.

Trong lần sinh hoạt tại trung tâm cộng đồng, thiếu nữ này quen một người bạn cùng tuổi. Cả 2 hay tâm sự với nhau.

Người bạn này sau đó loan tin đồn bố mẹ nữ sinh 14 tuổi đã ly hôn. Khi biết bản chất sự việc, kế hoạch trả thù được hình thành trong đầu nữ sinh.

Nu sinh 14 tuoi dam chet ban vi nghi bi noi xau
 Một góc hiện trường vụ án. Ảnh: TVBS.

Được tặng quà cưới là siêu xe, chú rể bất ngờ gây án mạng

Mới đây, một đám cưới ở Ấn Độ bỗng nhiên biến thành cảnh tang thương khi chú rể vô tình lái xe đâm chết một người họ hàng ngay giữa hôn lễ.

Theo đó, đám cưới được tổ chức vào ngày 1/11 vừa qua tại làng Akbarpur, thuộc thành phố Etawah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Ngày hôm đó, chú rể Arun Kumar (24 tuổi) đã được bố vợ tặng cho một chiếc siêu xe làm quà cưới, không ngờ rằng nó lại gây án mạng tại đây.
Chú rể Arun Kumar là một cảnh sát tại địa phương nhưng vẫn chưa học lái xe hơi. Khi nhận được món quà cưới đắt tiền, người đàn ông đã không mảy may suy nghĩ mà nhanh chóng ngồi lên xe lái thử.