Đụng xe, truy đuổi nhau, chém CSGT giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - Va chạm giao thông, cảnh sát đến, 2 bên liền bỏ đi. Sau đó 2 thanh niên lại truy đuổi người vừa va chạm với mình, rồi chém CSGT.

Cơ quan Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản.
Thiếu úy Hiếu điều trị tại Bệnh viện 19-8 đang dần bình phục.
Thiếu úy Hiếu điều trị tại Bệnh viện 19-8 đang dần bình phục.
Trước đó, vào khoảng 9h ngày 12/8, Tổ công tác Đội CSGT số 7 do trung tá Đào Duy Huấn chỉ huy đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến. Họ phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy theo hướng Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến va chạm với một người dân đi xe máy cùng chiều. Hai bên to tiếng, thiếu úy CSGT Võ Minh Hiếu đi tới giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông.
Thấy CSGT tới nơi, hai bên lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, khi người đàn ông đi một mình đang đứng chờ đèn đỏ ở nút Nguyễn Xiển - Nguyễn Trãi thì 2 nam thanh niên kia đuổi theo, người ngồi sau xe rút trong người ra 2 dao chọc tiết lợn lao vào chém.
Ngay lúc đó, thiếu úy Võ Minh Hiếu có mặt can ngăn kịp nên người đàn ông chỉ bị thương ở chân. Thiếu úy Hiếu liền khống chế đối tượng thì bị trúng nhát dao vào vùng mặt và vai trái. Tuy nhiên, anh vẫn cùng đồng đội khống chế thành công đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung xử lý. 
Nam thanh niên đi cùng đã nhanh chân bỏ chạy. Người đàn ông tham gia giao thông và thiếu úy Võ Minh Hiếu đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại cơ quan công an, kẻ hành hung được xác định là Nguyễn Mạnh Hùng, người đi cùng Hùng là Trần Minh Thùy. Kiểm tra người Nguyễn Mạnh Hùng, cơ quan công an phát hiện nhiều vam phá khóa xe máy. Lúc này, Hùng khai nhận y là thành viên trong một đường dây trộm cắp và cướp tài sản chuyên nghiệp.
Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết: “Thiếu úy Võ Minh Hiếu đang được điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Mặc dù bị chém 2 nhát nhưng các vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng”.
Theo đại tá Hải, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ này.

Rơi lệ trước số phận những đứa trẻ bị bỏ rơi tại chùa

(Kiến Thức) - Những ngôi chùa ở SG đã cưu mang, nuôi dưỡng nhiều đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi. Nhiều trẻ được đi học, tốt nghiệp CĐ-ĐH vẫn không muốn rời chùa.

Vụ việc xảy ra tại chùa Bồ Đề (Hà Nội) khiến dư luận hoang mang, lo lắng không biết những ngôi chùa khác trên cả nước lâu nay với danh nghĩa “nhân đạo”, nhận sự giúp đỡ của người dân khắp nơi để nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em bị bỏ rơi liệu có thật sự là nơi đáng tin cậy…

Những ngày qua, Kiến Thức đã ghi nhận thực tế một số ngôi chùa nuôi dưỡng, chăm sóc nhiều trẻ em bất hạnh ở thành phố lớn nhất nước.

Chống trượt cao học, 40 người "lót tay" hơn 1 tỷ đồng

Để chống trượt trong kỳ thi cao học tổ chức tại TTGDTX Thanh Hóa, mỗi học viên phải đóng 27 triệu đồng, tổng số tiền là 1,08 tỉ đồng.

40 học viên là cán bộ các sở, ban, ngành, huyện, thị xã; kinh doanh tự do của tỉnh Thanh Hóa cùng nộp tiền “chống trượt” khi thi đầu vào cao học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) Thanh Hóa với số tiền 1,08 tỉ đồng.