Dùng vé máy bay của người khác, bị phạt cháy túi

Cảng hàng không Thọ Xuân vừa phát hiện một nữ hành khách sử dụng vé máy bay, giấy tờ tùy thân của người khác vào khu cách ly.

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, hành khách này tên Trịnh Thị Ngọc (SN 1995, quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã sử dụng vé máy bay và giấy tờ tùy thân của người khác mang tên Trịnh Thị Ly do Phó trưởng Công an xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận để đi chuyến bay BL489 từ Thanh Hóa đi TP.HCM.
Dung ve may bay cua nguoi khac, bi phat chay tui
 Kiểm tra giấy tờ của hành khách trước khi lên máy bay - Ảnh: Ngô Vinh
Ngay sau đó, lực lượng an ninh hàng không tại Thọ Xuân đã lập biên bản vụ việc. Hành khách Trịnh Thị Ngọc cũng bị từ chối vận chuyển, đồng thời, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với nữ hành khách này.
Theo ông Hoàng Hải Đăng, Phó trưởng đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại Cảng hàng không Thọ Xuân, do không có tình tiết tăng nặng cũng như giảm nhẹ, Cảng vụ đã quyết định xử phạt hành chính hành khách Trịnh Thị Ngọc 7,5 triệu đồng.
Phải nói rằng, đa phần các trường hợp sử dụng giấy tờ tuỳ thân giả mạo để đi máy bay, mục đích của hành khách không gì khác là để sử dụng vé giá rẻ mua của các đại lý không chính thức, vé của người thân không có nhu cầu bay hòng tiết kiệm chi phí thông qua việc lợi dụng kẽ hở trong việc cung cấp giấy xác nhận nhân thân của chính quyền, công an các địa phương.
Đáng nói hơn, bằng biện pháp nghiệp vụ, hầu hết các trường hợp này đều bị lực lượng an ninh phát hiện. Khi đó, người cố tình vi phạm rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”, vừa không thể thực hiện kế hoạch lại bị phạt số tiền nhiều gấp đôi, gấp ba tiền vé máy bay.
Mời quý độc giả xem video:

Nữ sinh lớp 8 nhập viện mới biết đã có bầu 7 tháng

Khi đưa con đến bệnh viện, bố mẹ nữ sinh lớp 8 mới biết con mình đã mang thai 7 tháng và có dấu hiệu sinh non.

Mới đây, dư luận đang xôn xao trước vụ việc nữ sinh lớp 8 tên Hoa (13 tuổi) - học sinh một trường THCS Dân tộc Nội trú ở huyện vùng cao Sơn Tây (Quảng Ngãi) sinh con non tháng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Kỳ lạ những giấc mơ đội quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong giấc ngủ chập chờn, những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 gặp nhiều giấc mơ không đầu, không cuối. 

Giấc mơ được kể lại cho những người lính ở Đoàn 337 và thật trùng hợp, đến ngày thứ 4 trong tuần, đội quy tập lần lượt phát hiện những hài cốt liệt sĩ. Từ vị trí hài cốt liệt sĩ được phát hiện cho đến những di vật kèm theo phần lớn đều xuất hiện trong giấc mơ, khiến những thành viên của đội quy tập hài cốt liệt sĩ ngỡ ngàng...
Ky la nhung giac mo doi quy tap hai cot liet si
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ tại thôn An Nha. Ảnh: Hưng Thơ 
Thứ 4 sẽ tìm được hài cốt liệt sĩ dưới gốc cây