Dùng trực thăng đưa vợ lính Trường Sa đi cấp cứu

(Kiến Thức) - Sau nhiều giờ bay khẩn cấp, trực thăng của Sư đoàn Không quân 370 đã kịp thời đưa nữ bệnh nhân là vợ lính Trường Sa vào đất liền cấp cứu.

Ngày 28/12, Trung đoàn 917 (thuộc Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng PK-KQ) đã dùng trực thăng bay ra huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) để đưa chị Phạm Thị Thơm đang bị bệnh nặng vào đất liền để cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa vào đất liền để cấp cứu là Phạm Thị Thơm (SN 1979, quê Quảng Bình, hiện đang cư ngụ tại thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), là nhân viên nấu ăn tại Hải đội 512, Lữ đoàn 127 thuộc Vùng 5 Hải quân.

truc thang dua vo linh truong sa di cap cuu hinh anh
 Sau khi nhận mệnh lệnh, chiếc trực thăng Mi - 171 cùng tổ lái đã tức tốc bay ra đảo Phú Quốc để đưa bệnh nhân vào đất liền cấp cứu.

Trước đó, sáng ngày 27/12, trên đường đi làm từ thị trấn An Thới lên thị trấn Dương Đông, chị Thơm bất ngờ bị côn trùng (chưa xác định loại gì) đốt vào tay trái rồi ngất xỉu trên đường. Một người đi đường đã phát hiện và đưa chị vào cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Khi nhập viện, chị Thơm có những biểu hiện như lúc tỉnh táo, lúc hôn mê và có dấu hiệu co giật, khó thở nên các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc đã yêu cầu chuyển bệnh nhân vào bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu và điều trị.

Ngay sau khi nhận lệnh, chiếc trực thăng Mi – 171 lập tức lên đường, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) hướng về đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chở theo tổ quân y của Bệnh viện 175. Tổ bay gồm : Lái chính là Thượng tá Ngô Vi Sơn, lái phụ dẫn đường trên không Thượng tá Nguyễn Danh Đoan, cơ giới trên không Thượng tá Đặng Xuân Niệm và Thượng tá Nguyễn Hữu Cầu.

truc thang dua vo linh truong sa di cap cuu hinh anh 2
 
Chị Thơm có những biểu hiện như lúc tỉnh táo, lúc hôn mê và có dấu hiệu co giật, khó thở nên các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc đã yêu cầu chuyển bệnh nhân vào bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) để cấp cứu và điều trị.

Sau gần 2 giờ bay, chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc. Các bác sĩ nhanh chóng tiến về Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, nơi bệnh nhân Phạm Thị Thơm đang cấp cứu.

Khi đến nơi, Thượng úy, Thạc sĩ, Bác sĩ CKI  Phạm Toàn Trung, tổ trưởng tổ quân y Bệnh viện Quân y 175 đã nhanh chóng chuyển tiếp các thiết bị y tế và cho cáng bệnh nhân lên máy bay. Bác sĩ Trung cho biết: “Bước đầu cho thấy, bệnh nhân bị sốc phản vệ do côn trùng đốt.  Hiện  tại sau khi được xử trí kịp thời, bệnh nhân tỉnh táo hơn, có thể nghe nói chuyện nhưng bị nhiễm trùng phần mềm tại vị trí bị đốt. Khi về bệnh viện, chúng tôi sẽ triển khai các phương pháp điều trị tốt nhất để cứu chữa bệnh nhân”.

Đại tá Đoàn Văn Chiều – Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết : “Trước tình hình sức khỏe của bệnh nhân, chúng tôi đã báo cáo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, đề nghị được chuyển bệnh nhân về đất liền để điều trị trong sáng nay”.

truc thang dua vo linh truong sa di cap cuu hinh anh 3
Chị Thơm là vợ của Trung úy QNCN Nguyễn Văn Kha, hiện anh Kha đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Khi nghe tin vợ bị bệnh phải cấp cứu và được đơn vị, các đồng đội tận tình giúp đỡ anh đã rất yên tâm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đi cùng chuyến bay về đất liền, ông Phạm Xuân Hợp (bố chị Thơm) xúc động nói: “Khi nghe tin con gặp nạn, cả gia đình vô cùng lo lắng. Nay được các chiến sĩ đưa về đất liền bằng máy bay và các bác sĩ cấp cứu kịp thời gia đình và tôi mừng lắm”.

Được biết, chị Thơm là vợ của Trung úy QNCN Nguyễn Văn Kha, hiện anh Kha đang công tác tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Khi nghe tin vợ bị bệnh và được đơn vị, các đồng đội tận tình giúp đỡ, anh đã cảm thấy rất yên tâm để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 15h15p, bệnh nhân Phạm Thị Thơm được bàn giao cho các bác sĩ của bệnh viện Quân y 175, lên xe và đưa vào bệnh viện kịp thời.

truc thang dua vo linh truong sa di cap cuu hinh anh 4
 Hiện chị Thơm đang được điều trị và chăm sóc tại bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Gương mặt vẫn còn nét căng thẳng, Thượng tá Ngô Vi Sơn – Cơ trưởng trực thăng Mi – 171 cho biết : “Bay cấp cứu bệnh nhân ngoài đảo là nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi. Đó là mệnh lệnh chiến đấu thời bình. Dù hoạt động với cường độ cao, bay liên tục nhiều giờ trên biển nhưng chúng tôi luôn xác định quyết tâm tốt vì nhiệm vụ nhân đạo cứu người. Niềm vui của người thân bệnh nhân đó là nguồn động viên lớn cho chúng tôi trong công tác”.

Tính từ đầu năm 2014 đến nay, Trung đoàn 917, Sư đoàn 370 đã thực hiện thành công nhiều chuyến bay cấp cứu, chuyển bệnh nhân từ các đảo: Trường Sa Lớn, Phú Quốc, Song Tử Tây, Thổ Chu… về đất liền.

Thanh niên “găm hàng”, vít ga xe máy định qua mặt 141

(Kiến Thức) -  Hai nam thanh niên mang theo ma túy đá trong người, vít ga định phóng qua chốt 141 nhưng đã bị tổ công tác khống chế và bắt giữ.

Khoảng 22h30 ngày 27/12, tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá CSGT Nguyễn Đức Doanh làm chỉ huy chốt chặn, trấn áp các loại tội phạm tại nút giao thông Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS:29Y8-6601 Có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngay lập tức hai nam thanh niên vít ga, định phóng qua chốt 141 nhưng đã bị các chiến sĩ trong tổ công tác bao vây, khống chế và bắt giữ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo một trong 2 người có 1 gói nilon nhỏ ma túy đá, cốp xe có nhiều dụng cụ “đập đá”, keo nến và nhiều điện thoại...

Thiếu nữ Hải Dương chết do bị tình địch đầu độc?

(Kiến Thức) - Trước khi chết, thiếu nữ ở Hải Dương viết thư tuyệt mệnh nói mình không tự tử mà bị tình địch đầu độc.

Liên quan đến vụ việc chị Trần Thị Yên (SN 1993, trú tại thôn Lý Long, xã Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương) tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu ngày 25/12, gia đình cô gái viết đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc chị Yên bị người khác đầu độc do trước khi chết nạn nhân để lại lá thư tuyệt mệnh nói mình bị người khác cho uống thuốc sâu nhằm hãm hại.
Cụ thể trong thư tuyệt mệnh do chị Trần Thị Yên viết trước khi chết, nạn nhân muốn nói rõ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình do bị người khác đầu độc, hãm hại.