Dùng điện thoại trộm cắp đi lừa hàng chục triệu

Sau khi trộm chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, kẻ trộm nhắn tin hỏi vay tiền của người quen nạn nhân, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.
 

Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) đang điều tra đơn trình báo của chị N.T.C. (26 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về việc bị kẻ gian trộm điện thoại iPhone 11 Pro Max trên đường Huỳnh Văn Bánh.
Dung dien thoai trom cap di lua hang chuc trieu
 Nam thanh niên trộm điện thoại của chị C. Ảnh: Cắt từ clip camera an ninh.
Rạng sáng 16/1, chị C. cùng người thân bán bánh mì trên đường Huỳnh Văn Bánh thì có 2 thanh niên đi xe tay ga đến hỏi mua.
Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, vị khách trộm điện thoại iPhone 11 Pro Max của chị C. rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân phát hiện hô hoán, truy đuổi nhưng không bắt được kẻ trộm.
Theo chị C., kẻ trộm sau đó sử dụng chiếc điện thoại trên nhắn tin cho người quen của nạn nhân hỏi vay tiền.
"Có 2 người quen của tôi bị kẻ trộm lừa, chuyển tổng cộng 40 triệu đồng. Ngoài ra, kẻ trộm còn chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng trong tài khoản của tôi", chị C. chia sẻ.

Rủ người yêu đi trộm hơn 200 chiếc điện thoại và đồng hồ đeo tay

Ngày 23/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vẫn tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Trần Xuân Tuấn (25 tuổi) và Nguyễn Đức Minh Tiến (25 tuổi, cùng ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ việc trên, còn có H’Ana Êban (18 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, hiện H’Ana Êban đang bị bệnh nên được cho nhập viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng Công an.
Ru nguoi yeu di trom hon 200 chiec dien thoai va dong ho deo tay
Các đối tượng Tuấn và Tiến tại CQĐT. 
Các đối tượng nói trên được xác định là nghi can đã gây ra các vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp trên 200 chiếc điện thoại.

Xét xử người trộm tiền của… chính mình

Đến lúc con trai và con dâu ra tòa, người mẹ ấy vẫn còn bàng hoàng, không tin vợ chồng con trai mình chính là kẻ trộm đã lấy cắp tài sản trong nhà. Điều đáng nói, khoản tiền mà con trai bà lấy cắp, lại chính là số tiền mà vợ chồng bị cáo nhờ bà giữ giúp.

Tiền con vay, mẹ quản lý
Vợ chồng bị cáo Mai Văn Dung (31 tuổi) và vợ là nữ bị cáo Phan Thị Thành (26 tuổi, đều ngụ huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) sống chung với bố mẹ chồng. Cả hai có hai đứa con, một đứa 4 tuổi, một đứa 1 tuổi. Mẹ bị cáo Dung có quầy tạp hóa nhỏ, còn hai vợ chồng bị cáo sống bằng nghề kinh doanh một quán nhậu nho nhỏ. Cuộc sống chẳng mấy khấm khá, nhưng luôn yên ấm, hạnh phúc. Do cần tiền làm ăn, nên vợ chồng bị cáo đứng tên vay ngân hàng 150 triệu đồng. Việc vay tiền được đảm bảo bằng hợp đồng thế chấp tài sản của mẹ Dung.

Trích camera tìm người bỏ thai nhi cạnh thùng rác bị ô tô cán

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ đối tượng vứt bỏ thai nhi cạnh thùng rác gây xôn xao dư luận vào chiều 16/1 trên đường Lê Duẩn. Thai nhi này sau đó bị xe ô tô cán qua thương tâm.

Theo Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, lực lượng công an đã trích xuất camera khu vực lân cận để làm rõ ai đã vứt bỏ cháu bé cạnh thùng rác rồi bị ô tô cán qua. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, ai đó đã nạo phá thai rồi mang tới thùng rác trên đường Lê Duẩn phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng vứt bỏ. 
Qua khám nghiệm, chỉ có một cháu bé tại hiện trường vụ việc chứ không phải 2 như đồn đoán. Thai nhi này sau đó bị xe ô tô cán qua thương tâm.