Du khách bị diễu phố vì ăn cắp ở Indonesia

Vì ăn cắp một chiếc xe đạp, hai du khách người Australia đã bị đưa đi diễu phố tại một hòn đảo của Indonesia.

Trang tin tức của Australia đưa tin ngày 21/12, hai du khách, một nam, một nữ người nước này đến đảo Gili Trawangan (Indonesia) du lịch, và ăn cắp một chiếc xe đạp tại một khách sạn ở đây. Hành động của họ bị camera an ninh của khách sạn ghi lại và được người quản lý báo cáo cho cơ quan chức năng. Cặp đôi bị bắt vào ngày hôm sau.
Du khach bi dieu pho vi an cap o Indonesia
Du khách bị diễu hành trên đường phố vì ăn cắp ở Indonesia. 
Sau khi thú nhận hành vi ăn cắp, họ bị đưa đi diễu phố với tấm bảng in dòng chữ “Tôi là kẻ ăn cắp. Đừng giống như tôi” đeo trước ngực.
Karina, người điều hành trang Facebook chính thức của quần đảo Gili, cho biết ngoài việc diễu phố, người phạm tội sẽ bị trục xuất khỏi đảo và không được quay trở lại trong vài năm. "Điều đó sẽ làm cho những kẻ gian biết rằng họ không thể đến du lịch ở một quốc gia khác, làm việc xấu mà không cần nghĩ đến hậu quả”. Trước đó từng có du khách Pháp cũng bị diễu phố trên đảo vì tội ăn cắp.
Không giống như Bali, Gili Trawangan rất yên tĩnh và thanh bình. Do diện tích nhỏ, đảo không có cảnh sát. Người dân địa phương nghĩ ra cách răn đe tội phạm bằng việc đưa đi diễu phố, và hai du khách này cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Họ là những người nước ngoài đầu tiên phải diễu phố vì phạm tội trên quần đảo Gili trong năm nay.
Các bức ảnh cuộc diễu phố của hai du khách này được đăng trên trang Facebook của quần đảo Gili đã dẫn đến những phản ứng trái chiều. Một số người không tin câu chuyện này có thực. Họ đặt câu hỏi rằng hai du khách đó lấy một chiếc xe đạp cũ ra khỏi hòn đảo bằng cách nào và để làm gì. Một vài ý kiến khác cho rằng du khách khi đi du lịch nước ngoài cần tôn trọng văn hóa, phong tục của địa phương, và dẫn chứng “một vài quốc gia khác còn trừng phạt bằng cách ném đá, chặt tay”.
Những người khác nói rằng các hình phạt trên đảo là thiếu tôn trọng, nên đưa người phạm tội đến đồn cảnh sát nếu họ ăn cắp.
Nhưng người dân trên đảo nói rằng hình phạt này được xem là thích hợp hơn so với việc đưa ra tòa với các thủ tục pháp lý phức tạp, hoặc nộp phạt.
Mời quý độc giả xem video những vụ trộm táo tợn (nguồn Youtube):

“Bảo bối” của phụ nữ Đức khiến yêu râu xanh khóc thét

Một công ty từ thành phố Oberhausen của Đức sản xuất cái gọi là “quần an toàn” để bảo vệ người phụ nữ khỏi các cuộc tấn công tình dục.

“Bao boi” cua phu nu Duc khien yeu rau xanh khoc thet
"Quần an toàn" sẽ giúp phụ nữ bảo vệ mình trước những tên yêu râu xanh. 
Phóng viên Sputnik đã phỏng vấn nhà phát minh "quần an toàn".
Nữ doanh nhân Sandra Seilz từ thành phố Oberhausen rất thích chạy bộ buổi sáng. "Đã hơn một năm trong khi chạy bộ buổi sáng tôi đã suy nghĩ về việc phải làm thế nào để tạo ra quần áo bảo vệ phụ nữ khỏi kẻ hiếp dâm," cô nói.
Năm ngoái đã xảy ra một sự kiện khiến Sandra bắt tay thực hiện kế hoạch này. Một hôm trong khi đang chạy cô Sandra bị bao vây bởi ba người đàn ông đã cố gắng kéo quần cô xuống. Sự kiện này cùng với các vụ tấn công vào phụ nữ ở Cologne trong đêm giao thừa đã khiến Sandra sáng chế "quần short bảo vệ» ("quần an toàn"). Cô Sandra Seilz rất nhiệt tình nói về lợi thế của phát minh này: "Quần an toàn cung cấp ba cách tự bảo vệ mình khỏi nạn cưỡng hiếp, và chúng tôi rất tự hào với phát minh này".
Trước hết, cô Sandra nói, quần có sợi bền đặc biệt chống rách và cắt xé. Một sợi dây bảo vệ eo lưng của người phụ nữ, vì vậy không thể kéo "quần short an toàn" xuống. Sợi dây trên eo lưng có khóa treo nhỏ siêu bền.
“Bao boi” cua phu nu Duc khien yeu rau xanh khoc thet-Hinh-2
 

Cuộc sống thường nhật ở thành phố Yangon qua ảnh

(Kiến Thức) - Với những công trình kiến trúc cổ kính cộng thêm sự thân thiện của người dân, thành phố Yangon của Myanmar là một điểm đến hấp dẫn với du khách.

Cuoc song thuong nhat o thanh pho Yangon qua anh
 Nữ công nhân quét dọn vệ sinh trên phố ở Yangon, Myanmar. Ảnh GT