Vụ ông Trump bị bắn: Nga - Ukraine lên tiếng

Điện Kremlin cho rằng chính quyền Mỹ “tạo ra bầu không khí” khiến “tính mạng của ông Trump” bị đe dọa.

Ông Trump giơ nắm đấm thể hiện tinh thần mạnh mẽ trước người ủng hộ sau khi bị bắn (ảnh: Reuters)

Hôm 13/7, ông Trump – cựu Tổng thống Mỹ – bị bắn vào tai khi đang vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Kẻ tấn công ông Trump bị bắn gục tại hiện trường và giới chức Mỹ đang điều tra động cơ của nghi phạm.

“Chúng tôi không tin nỗ lực loại bỏ và ám sát ông Trump là do chính quyền hiện tại thực hiện”, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – nói trong cuộc họp báo hôm 14/7.

“Tuy nhiên, bầu không khí xung quanh ứng cử viên Trump là nguyên nhân dẫn đến những gì nước Mỹ đang phải chứng kiến. Sau nhiều nỗ lực loại bỏ ông Trump khỏi chính trường bằng các công cụ pháp lý, tòa án, công tố viên, bôi nhọ… thì tất cả những người quan sát đều thấy rằng tính mạng của ông ấy bị đe dọa”, ông Peskov nói, cho biết thêm rằng Tổng thống Nga Putin không có kế hoạch gọi cho ông Trump sau vụ nổ súng.

Trong cuộc họp báo, ông Peskov nhấn mạnh rằng Moscow “lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực chính trị” và gửi lời chia buồn tới gia đình của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng hôm 13/7.

Hôm 14/7, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng gửi thông điệp lên mạng xã hội X và chúc ông Trump sớm bình phục.

“Tôi rất kinh hoàng khi nghe tin về vụ nổ súng nhằm vào ông Donald Trump tại một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania. Bạo lực chính trị là không thể chấp nhận được và không có chỗ đứng ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi hay tin ông Trump đã an toàn và chúc cho ông ấy sớm bình phục. Tôi xin gửi lời chia buồn tới thân nhân của một nạn nhân trong vụ nổ súng.

Tôi hy vọng nước Mỹ sẽ mạnh mẽ hơn sau sự cố này”, ông Zelensky bình luận.

Theo Reuters, sau vụ ông Trump bị ám sát hụt, một số thành viên của đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích truyền thông Mỹ. Họ cho rằng một số hãng truyền thông đã cố tình “bôi nhọ” hình ảnh của ông Trump và kích động những kẻ cực đoan.

Vài giờ sau khi ông Trump bị ám sát hụt, Tổng thống Mỹ Biden đã lên án vụ tấn công và tuyên bố “không có chỗ” cho bạo lực chính trị ở Mỹ.

Vương Quốc – Reuters, RT

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN