Đỗ xe trên vỉa hè, người đàn ông bị đánh nhập viện

Người đàn ông đỗ xe máy trên vỉa hè tại khu vực có biển cấm đỗ trong dự án và bị bảo vệ công ty TTP (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đánh nhập viện.

Ngày 3/6, Công an phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả cho biết, đơn vị có tiếp nhận trình báo của ông Hoàng Chí (SN 1950, trú tại tổ 5, khu 6C, phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về việc con trai mình là Hoàng Dũng (SN 1979) bị một nhóm xưng là bảo vệ doanh nghiệp (dự án) đánh nhập viện khi đỗ xe máy trên vỉa hè tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả.
Do xe tren via he, nguoi dan ong bi danh nhap vien
Nam thanh niên phải nhập viện vì bị đánh. 
Bước đầu cơ quan công an xác định, vào ngày 1/6, tại khu vực vỉa hè cạnh trụ sở Công ty TTP thuộc phường Cẩm Trung (khu vực này hiện đang nằm trong dự án của Công ty TTP quản lý (chưa bàn giao cho địa phương quản lý), anh Hoàng Dũng đỗ xe máy tại khu vực có biển cấm đỗ xe.
Sau khi bảo vệ và người của Công ty TTP đến nhắc nhở, giữa anh Dũng và nhóm bảo vệ xảy ra cãi nhau.
Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Nhân, SN 1965 (trú tại TP. Cẩm Phả) là nhân viên bảo vệ Công ty TTP cầm gạch đuổi theo ném trúng anh Dũng.
Anh Dũng sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh). Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo từ gia đình anh Dũng, công an phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả đã triệu tập Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Hữu Tú và những người có liên quan lên làm việc.
Tại trụ sở cơ quan Công an phường Cẩm Trung, Tú và Nhân đã thừa nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn bột phát giữa anh Hoàng Dũng và bảo vệ Công ty TTP trong việc đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ xe của công ty.
Hiện, Công an phường Cẩm Trung đang hoàn tất thủ tục để chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cẩm Phả điều tra theo quy định.
>>> Mời độc giả xem thêm video Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã không qua khỏi:
 

Mong con đỗ trường chuyên, phụ huynh rải tiền lẻ đầy đường

Với mong muốn con đỗ vào trường chuyên Võ Nguyên Giáp, một số phụ huynh ở Quảng Bình đã rải tiền lẻ, khấn lạy trước cổng ngôi trường này.

Sáng 4/6, người dân đi tập thể dục qua Trường chuyên Võ Nguyên Giáp (phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) phát hiện một số người trùm đầu đến cổng trường rải cả lốc tiền lẻ rồi khấn lạy mong con cái đậu trường chuyên.

Mong con do truong chuyen, phu huynh rai tien le day duong
 Tiền lẻ được phụ huynh rải ở gốc cây trước cổng Trường chuyên Võ Nguyên Giáp.

Hành trình phá án: Xác người phụ nữ bị hiếp dâm, giấu xuống giếng

Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, hiếp dâm, rồi kéo thi thể ném xuống giếng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án,

Hanh trinh pha an: Xac nguoi phu nu bi hiep dam, giau xuong gieng
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 14/3/2022, chị chị Trịnh Thị Hồng (SN 1976, trú thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy rời khỏi nhà đi đến rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà phê. Đến sáng 15/3, người thân không thấy chị Hồng trở về nên vào rẫy tìm kiếm. Tới nơi, mọi người thấy máy bơm nước vẫn hoạt động mà không có chị H., gọi điện thì không liên lạc được.
Hanh trinh pha an: Xac nguoi phu nu bi hiep dam, giau xuong gieng-Hinh-2
Nghi ngờ xảy ra điều xấu, gia đình tích cực tìm kiếm và đến 16h cùng ngày, anh Trịnh Văn Hùng (1988, em trai chị Hồng) phát hiện ở gốc cà phê gần vòi nước đang tưới có hai chiếc quần phụ nữ.