ĐH Y Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn

Chiều qua 9/8, trường ĐH Y Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn vào trường. 

Theo đó, điểm chuẩn ngành Bác sĩ Đa khoa là 27,5 điểm (thấp hơn 0,5 điểm so với điểm chuẩn dự kiến), như vậy, với 9 điểm/môn, thí sinh (TS) vẫn trượt ĐH.
Trước đó, trường ĐH Y Hà Nội đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến cho ngành Bác sĩ đa khoa là 28 điểm. Như vậy, có hơn 100 thí sinh đạt 27,5 điểm vẫn trượt đại học. Mức điểm này nhận được rất nhiều phản hồi của dư luận. Đa số cho rằng, nếu lấy mức điểm chuẩn là 28 thì quá thiệt thòi cho những em đạt 9 điểm/môn mà vẫn trượt ĐH.
DH Y Ha Noi chinh thuc cong bo diem chuan
Ảnh minh họa. 
Để "cứu" những TS có điểm thi từ 26-27,5 điểm, trường ĐH Y Hà Nội đã họp bàn và đi đến giải pháp đề xuất xin Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế cho trường thêm 150 chỉ tiêu đào tạo hệ ngoài ngân sách dành cho những TS này. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đã không đồng ý với đề xuất của ĐH Y Hà Nội.
Sau khi Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm sàn, trường ĐH Y Hà Nội tiếp tục họp và đã đi đến thống nhất đưa ra mức điểm chuẩn cho ngành cao nhất là Y đa khoa với 27,5 điểm chứ không phải 28 điểm như dự kiến trước đó. Như vậy, với 9 điểm/môn TS vẫn trượt ĐH.
Điểm chuẩn các ngành vào ĐH Y Hà Nội năm 2013 (áp dụng cho các đối tượng không ưu tiên) như sau:
Ngành đào tạo   Tên ngành   Điểm chuẩn
 D720101  Y Đa Khoa  27,5
 D720601  Răng Hàm Mặt  27,0
 D720201  Y học Cổ truyền  25,0
 D720302  Y học Dự phòng  22,5
 D720301  Y tế Công cộng  22,0
 D720330  Kỹ thuật Y học  25,0
 D720303  Dinh dưỡng  20,0
 D720501  Điều dưỡng   24,0

ĐH Y Hà Nội xin "cứu" thí sinh đạt 27 điểm

Đại học Y Hà Nội xin Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế cho tuyển thêm 150 chỉ tiêu đào tạo hệ ngoài ngân sách để tuyển thí sinh đạt từ 26 đến 27,5 điểm.

Gái mại dâm quyết không mặc đồ, cắn tay cảnh sát

Bị bắt, Mai chống đối, không mặc quần áo, chửi bới tổ công tác đồng thời chộp cánh tay chiến sĩ Cường cắn mạnh, tiếp tục cắn vào bụng một người khác.

Trước khi đồng ý để chúng tôi tiếp xúc với Phạm Thị Tuyết Mai, một gái mại dâm vừa bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ, các anh Công an ở Đội CSĐTTP về TTXH CA huyện Từ Liêm phải dặn đi dặn lại: “Cẩn thận không bị cắn”.