Đặt hàng cho đã rồi bom, chủ shop xử lý cao tay khiến khách méo mặt

Sau khi khách nói không có tiền, thanh niên yêu cầu phải lấy ít nhất 50% hàng.

Thời gian qua việc nhiều khách hàng đặt đồ online cho sướng tay rồi vì một lý do nào đó lại quyết định bom hàng ngay phút chót khiến nhiều chủ shop chỉ biết dở khóc dở cười.

Ngay khi biết gặp phải "thượng đế" xấu tính, có người bực bội cho qua nhưng cũng có người lại xử lý nhanh gọn lẹ, điển hình như câu chuyện dưới đây.

Theo thông tin đăng tải, vì cô gái này đặt rất nhiều hàng sỉ nhưng sau đó lại mất hút, không ai liên lạc được, chủ shop liền khệ nệ bê cả thùng hàng to tướng đến nhà để dằn mặt.

Ngay khi đến nơi, bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, biết khách trốn trong nhà, người đàn ông hét lớn: "Mày mở cửa ra, tao gọi công an tới đó nha. Mày lấy tiền rồi nhận hàng cho tao".

Biết không thể trốn mãi, chủ nhà lập tức ra mở cửa rồi trình bày lý do bom hàng: "Em chưa có đủ tiền". Chẳng phải dạng vừa, chủ shop liền quát lớn: "Mày đừng có điên với tao. Không có đủ tiền thì mày phải lấy cho tao ít nhất 50% hàng".

Sau đó, người đàn ông này lớn tiếng, đặt luôn số hàng trước cửa nhà rồi dằn mặt: "Tính tiền, chuyển 50%".

Dat hang cho da roi bom, chu shop xu ly cao tay khien khach meo mat

Không biết sau đó sự việc được giải quyết ra sao nhưng clip lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Đa phần bày tỏ phục sát đất trước màn cứng rắn của chủ shop. Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng.

 - "Cứ đặt cho sang mồm, người ta bán đâu có lãi được nhiều thế này mà định bom hàng".

 - "Những khách nào có ý định bom hàng hãy xem ngay clip này đi nhé. Cứ phải gặp chủ shop ghê gớm thế này mới trị được này".

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chủ shop không nên làm vậy. Việc gì cũng có thể giải quyết được, 2 bên nên ngồi nói chuyện trong hòa bình, tránh ảnh hưởng tới những người xung quanh. 

Anh chàng shipper cay đắng ngồi ăn pizza trên vỉa hè vì bị boom hàng

Năm hết Tết đến, anh shipper tội nghiệp còn gặp phải tình huống trớ trêu này. Cư dân mạng thì tỏ ra bức xúc vì hành động vô ý thức của khách hàng.

Hiện nay, chuyện nhiều khách đặt hàng cho "sang mồm" rồi bỏ shipper bơ vơ, tự xử lý hậu quả không phải là hiếm gặp. Cả năm qua, cư dân mạng đã nhiều lần chứng kiến sự vô ý thức của một bộ phận thực khách mà đa phần là những người trẻ.
Mới đây, hình ảnh của một shipper bị bom đơn hàng pizza lại xuất hiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.
Cuối năm, ai cũng tranh thủ nốt những ngày cuối năm tăng ca, làm thêm giờ để mong kiếm thêm một chút thu nhập cho một cái Tết ấm no. Nhưng chàng thanh niên shipper này lại không được may mắn khi gặp phải một vị khách thiếu ý thức.
Anh chang shipper cay dang ngoi an pizza tren via he vi bi boom hang
 
Chuyện là khách đặt một chiếc bánh pizza trị giá hơn 240.000 đồng. Khách thì "đặt cho vui" nhưng đổi lại bằng cả ngày lương chạy xe vất vả của shipper.
Chẳng biết làm thế nào, chàng thanh niên đành lặng lẽ ngồi ăn miếng pizza trên vỉa hè. Món ăn tuy ngon nhưng trong tình cảnh này thì chẳng ai vui nổi.
Cư dân mạng tỏ ra bức xúc thay anh chàng vì hành đồng vô ý thức của ai đó:
- Tiền đâu chưa thấy, toàn thấy bực dọc, khó chịu. Khổ thân anh shipper, cuối năm vẫn chưa hết xui xẻo.
- Bữa ăn buồn nhất năm là đây chứ đâu. Mong năm mới, không còn thực khách thiếu ý thức thế này nữa.
>>> Mời độc giả xem video Lấy "vàng" SEA Games, tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng lớn:

Nguồn VTC Now.

Bị shipper gọi là “em yêu”, cô nàng điên tiết bom luôn hàng

“Anh shipper này thực sự đã quá cợt nhả rồi, đây không phải là trêu cho vui mà đã đi tới cảnh giới của sự vô duyên, thế này thì cô gái nào dám xuống lấy hàng".

Nhắc tới chuyện bom hàng, cư dân mạng vẫn thường đùa vui thế này: “Người ta nói bùng hàng là một nghệ thuật và người bùng cũng thuộc dạng nghệ sĩ”, tất nhiên là theo hướng tiêu cực rồi. Bởi xưa nay, khi nói đến bom hàng, chắc chắn phía khách hàng sẽ nhận về hàng ngàn ý kiến chỉ trích, rằng “tại sao sống mà không có ý thức trách nhiệm”, rồi thì “không biết thương các anh shipper dãi nắng dầm mưa hay sao?”. Thế nhưng đôi khi cũng có trường hợp mà cư dân mạng lại đua nhau vote: “Bùng là đúng!”.