Đạo diễn Lê Mộng Hoàng qua đời ở tuổi 88

Đạo diễn nổi tiếng Lê Mộng Hoàng qua đời tại TP.HCM, hưởng thọ 88 tuổi.

Đạo diễn Thanh Hiệp vừa cho biết, sau một thời gian hôn mê và được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tận tình cứu chữa, đạo diễn Lê Mộng Hoàng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 3 giờ ngày 23/2/2017 tại nhà riêng. Ông hưởng thọ 88 tuổi.
Dao dien Le Mong Hoang qua doi o tuoi 88
 
Đạo diễn Lê Mộng Hoàng sinh năm 1929 tại Phú Xuân, Huế trong một gia đình có truyền thống Nho giáo. Gia đình ông có 7 người con, trong đó có GS.TS kiêm nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên là em ruột của ông. Thời nhỏ, ông Hoàng có năng khiếu về âm nhạc, kịch nên gia đình cho theo cộng tác với chương trình thiếu nhi ở Đài phát thanh Huế. Ông từng sang Pháp du học và tốt nghiệp trường Quốc gia Âm nhạc Paris. Sau khi tốt nghiệp ông theo học cao học điện ảnh tại Paris.
Năm 1957, ông thực hiện bộ phim Bụi đời dựa trên tác phẩm Những hòn sỏi của nhà văn Võ Đình Cường. Bộ phim nói về kiếp sống của những đứa trẻ mồ côi trên hè phố Sài Gòn. Ông tiếp tục đạo diễn một số phim như Xin đừng bỏ em, Nàng, Chiều kỷ niệm, Mãnh lực đồng tiền, Vụ án tình...
Sau năm 1975, ông tiếp tục sống và làm việc tại TP.HCM. Các tác phẩm của ông sản xuất sau năm 1975 có Ngọn lửa thành đồng, Tình yêu của em, Bản tình ca... Những năm về sau này, truyền hình vẫn thường chiếu lại các phim Gánh hàng hoa, Vĩnh biệt mùa hè, Thăng Long đệ nhất kiếm… Đây có thể nói là những tác phẩm để đời của Lê Mộng Hoàng, một đạo diễn tận tụy, giàu sáng tạo của điện ảnh Việt Nam.
Lễ tẩm liệm được tổ chức lúc 14h ngày 23/2 tại số 95/48 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sau đó, vào lúc 14h30 di quan đến chùa Vĩnh Nghiêm. Lễ viếng từ 15h ngày 23/2.

Lừa tình xong, thiên nga đen giở bộ mặt thật sở khanh

(Kiến Thức) - "Lừa tình" thiên nga đen cái, sau đó cướp trứng, đánh đuổi, những con thiên nga đực thực sự là ác phu trong thế giới động vật. 

Lua tinh xong, thien nga den gio bo mat that so khanh
Thiên nga đen, tên khoa học là Cygnus atratus, là một loài chim thuộc phân chi Chenopis trong chi thiên nga, họ Vịt. Chúng có thể lớn đến 1,3m và con trống lớn hơn con mái. Đây cũng là loài thiên nga sở hữu vẻ bề ngoài cực ấn tượng, bí ẩn với bộ lông gần như đen tuyền và chiếc mỏ đỏ nổi bật. (Ảnh: Pixabay) 

Truyện cổ tích có thật của chàng thiên nga bị bỏ rơi

(Kiến Thức) - Gia đình gặp biến cố, chàng thiên nga bị bỏ rơi làm bạn với bầy vịt, dần lớn lên, gạt bỏ mặc cảm, hóa thiên nga xinh đẹp.

Truyen co tich co that cua chang thien nga bi bo roi
 Sebastian Luczywo, một nhiếp ảnh gia đã mang đến cho người xem một câu chuyện cổ tích có thật giữa cuộc sống bộn bề. Câu chuyện ảnh về một chàng thiên nga bị bỏ rơi, nó mồ côi bố từ nhỏ, lớn thêm một chút, mẹ cũng bỏ đi, ngày ngày làm bạn với đàn vịt và con người chờ ngày lột xác.