Đánh nhau với cá mập, cụ ông thoát chết trong gang tấc

Bị cá mập ngoạm chân giữa vùng biển ngoài khơi Australia, cụ ông 77 tuổi liều mình đánh mạnh liên tiếp vào đầu con vật để tự cứu mình.

Theo Newsweek, vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước ở ngoài khơi khu vực Yallingup ở Tây Australia khi cụ ông Richard Stubbs, 77 tuổi, đang lặn với ống thở.
Vào thời điểm đó, một con cá mập giống wobbegong dài hơn 1,8m tấn công và ngoạm vào chân ông. Trong lúc hoảng loạn, cụ ông liều mình dùng tay đấm mạnh liên tục vào đầu con vật cho tới khi nó nhả ra.
Sau đó, ông đã nhanh chóng thoát thân và được những người bạn cùng đi lặn đưa về bờ an toàn. Vụ cá mập tấn công để lại một vết thương khá sâu ở bắp chân phải của cụ ông.
Danh nhau voi ca map, cu ong thoat chet trong gang tac
Cụ ông Richard Stubbs. Ảnh: 7NEWS. 
Wobbegong là loài cá mập thảm nguồn gốc từ vùng biển ngoài khơi Indonesia và Australia. Chúng thường sống ở tầng đáy, dành phần lớn thời gian ở gần đáy biển, ăn các loài cá và động vật giáp xác nhỏ hơn.
Trả lời 7News, ông Stubbs cho biết: "Đột nhiên, có thứ gì đó va vào tôi, đập mạnh vào chân tôi. Tôi rất sợ hãi. Tôi thực sự không biết phải làm gì. Mọi thứ diễn ra rất nhanh"
Cụ Stubbs cảm ơn những người bạn đã giúp ông lên khỏi mặt nước khi vụ việc xảy ra. "Chỉ cần nghĩ về nó, toàn bộ sự việc, tôi thật may mắn khi có được sự hỗ trợ từ những người xung quanh tôi. Tôi yêu họ".
Thông thường, wobbegong không gây ra mối đe dọa quá lớn đối với con người, do chúng không hung dữ. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ghi nhận cá mập wobbegong tấn công con người khi chúng ở khoảng cách gần.
>>> Mời độc giả xem thêm video Cá mập ở Mỹ có hành vi bất thường vì... “nghiện ma túy”:
 

Cất tiền tiết kiệm trong hộp bánh, cụ bà Malaysia mất trắng 150 triệu

Cụ bà Malaysia dành dụm số tiền 30.000 RM (hơn 150 triệu đồng) cất trong hộp carton đựng bánh quy nhưng không may bị lũ mối gặm nhấm hết.

Một cụ bà ở Malaysia đã biến số tiền tiết kiệm của mình thành giấy vụn theo đúng nghĩa đen vì cất giữ chúng trong hộp carton và bị lũ mối gặm nhấm hết.
Người phụ nữ lớn tuổi cất 30.000 RM (hơn 150 triệu đồng) trong hộp carton để dành dụm cho chuyến hành hương đến Mecca vào năm 2024.

Người đàn ông Trung Quốc sát hại vợ sắp cưới vì chuyện sính lễ

Khi bàn về chuyện sính lễ cưới hỏi, cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Người đàn ông tức giận và lên kế hoạch sát hại vợ sắp cưới.

Mới đây, website của một cơ quan công tố Trung Quốc đăng tải thông tin một vụ án giết vợ chưa cưới vì sính lễ khiến dư luận xôn xao. Theo hồ sơ tố tụng, người đàn ông họ Ngô (48 tuổi, làm nông tại huyện Qua Châu, thị Vĩnh Tĩnh, tỉnh Cam Túc) gặp chị Triệu, người làm thuê cho gia đình anh ta, vào năm 2019. Qua tiếp xúc, hai người có cảm tình và bắt đầu hẹn hò.
Vào tháng 12/2021, họ bắt đầu bàn với nhau về chuyện cưới xin nhưng trong vài lần trao đổi, cả hai đều không thấy hài lòng, thoải mái. Ngày 9/12 cùng năm, trong khi bàn về việc cưới hỏi và tiền sính lễ, hai bên nảy sinh  tranh cãi, chị Triệu tuyên bố không muốn cưới xin với Ngô nữa.