Đánh nhau sau va chạm giao thông, hai người bị đâm chết

(Kiến Thức) - Sau khi va chạm giao thông, hai bên dắt xe vào tiệm sửa xe để thoả thuận nhưng bất thành nên xảy ra xô xát. Hai người bị đâm chết bằng tuốc nơ vít.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người bị đâm chết sau va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 16h ngày 27/12 tại một tiệm sửa xe nằm trên đường ĐT743 (đoạn qua KP3, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương) khiến 3 người thương vong.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều cùng ngày, nhóm của anh Trương Văn Khoẻ (sinh năm 1994, quê huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cùng với bạn là Hoàng Hà (sinh năm 1989) và Hoàng Đông (cùng ngụ Quảng Bình) đi đám cưới về. Ba người đi trên một chiếc xe máy có biển số 73 và xảy ra va chạm giao thông với một thanh niên khác điều khiển xe máy mang biển số 36 khiến cả hai xe máy đều bị hư hỏng.
Hiện trường vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Ảnh: Thiên Dũng.
 Hiện trường vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Ảnh: Thiên Dũng.
Sau va chạm, nhóm anh Khoẻ cùng nam thanh niên kia có thoả thuận với nhau và cùng đưa xe đến tiệm sửa xe M.Đ nằm trên đường ĐT743 (thuộc KP 3, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương) để sửa chữa. Tại đây, việc sửa xe phát sinh nhiều vấn đề nên giữa hai bên đã xảy ra cãi nhau dẫn đến xô xát.
Trong lúc xô xát, nhóm của anh Khoẻ bị nam thanh niên dùng tuốc nơ vít đâm liên tục. Hậu quả khiến anh Khoẻ cùng anh Hà bị đâm thấu tim tử vong tại chỗ. Riêng anh Đông bị thương nặng.
Sau khi gây án, hung thủ đã vội bỏ chạy khỏi hiện trường trước sự bàng hoàng của chủ tiệm sửa xe cùng người dân.
Người thân của nạn nhân Khoẻ tập trung tại bệnh viện để chờ nhận xác nạn nhân. Ảnh: Thiên Dũng.
Người thân của nạn nhân Khoẻ tập trung tại bệnh viện để chờ nhận xác nạn nhân. Ảnh: Thiên Dũng.
Nhận tin báo, công an thị xã Thuận An cùng Phòng khoa học hình sự (PC45) công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm và truy tìm hung thủ.
Theo anh Trương Văn G. (27 tuổi, anh trai nạn nhân Khoẻ) cho biết, em trai mình mới vào Bình Dương làm công nhân được 6 tháng nay. Hôm nay có đám cưới của bạn nên anh Khoẻ cùng bạn đi dự tiệc cưới, trên đường về thì xảy ra sự việc đau lòng như trên.
Đến gần 22h30 cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai các nhân chứng.

Thủ phạm vụ thảm sát Bình Phước Vũ Văn Tiến khóc liên tục

(Kiến Thức) - Mẹ thủ phạm vụ thảm sát Bình Phước Vũ Văn Tiến khóc chia sẻ về buổi gặp đầu tiên của hai mẹ con sau hơn 5 tháng Tiến bị bắt.

Mẹ Vũ Văn Tiến, thủ phạm vụ thảm sát Bình Phước cho báo chí biết: "Tiến khỏe mạnh, vui khi được gặp mẹ và Tiến cũng khóc liên tục. Tôi khóc, nó lại cũng khóc tiếp. Tiến cũng khuyên tôi giữ sức khỏe. Nó muốn ăn cá khô bởi lúc ở nhà cực khổ tôi cũng chỉ làm món này cho nó ăn. 
Tôi hỏi sao không đòi ăn món ngon nào khác, nó bảo cá khô đỡ tốn tiền, ăn được lâu nữa. Tiến cũng khoe với tôi nó đã làm đơn kháng án gửi lên tòa cấp trên".

Khách trọ đâm, cắt cổ chủ nhà nghỉ ở Ninh Thuận

(Kiến Thức) - Vụ khách trọ đâm, cắt cổ chủ nhà nghỉ ở Ninh Thuận xảy ra ở nhà nghỉ Thanh Trúc, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Ngày 27/12, hiện trường vụ án đâm, cắt cổ chủ nhà nghỉ ở Ninh Thuận vẫn đang được cơ quan chức năng khám nghiệm phục vụ điều tra.
Nạn nhân vụ án mạng nghiêm trọng là bà Lê Thị Thanh Trúc 58 tuổi, chủ nhà nghỉ Thanh Trúc và anh Trương Lê Hoàng Giang, con trai bà Trúc. Vụ án mạng xảy ra đêm 26/12 ở tại nhà nghỉ Thanh Trúc ở đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).