Dân mạng tìm người thân cho cô bé mất trí nhớ, đi lạc

(Kiến Thức) - Cô bé sinh năm 1998, mất trí nhớ, đi lạc nửa tháng nay đang nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của dân mạng để tìm được người thân. 

Câu chuyện về cô gái xinh đẹp bị mất trí nhớ và lạc mất người thân suốt nửa tháng nay đang được cư dân mạng, thành viên các trang fanpage lớn chia sẻ, tìm cách giúp đỡ. Hoàn cảnh của cô bé tên Hải Anh được một người đàn ông tên Bùi Văn Hiện trình báo lên công an huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, sau đó anh tiếp tục đăng tin trên mạng để nhờ cộng đồng chia sẻ, tìm kiếm giúp người thân. 
Anh Hiện chia sẻ thông tin về cô gái mất trí nhớ: "Họ và tên: Nguyễn Hải Anh. Biệt danh/tên thường gọi: Hải Anh. Năm sinh: 1998. Giới tính: Nữ. Cao 1m53, tóc thẳng đen, dài ngang vai. Mặc quần lỡ màu đen, áo phông bên trong màu hồng, áo khoác mỏng bên ngoài màu đen, chân đi đôi giầy thể thao màu đỏ. Khi tiếp nhận tình trạng sức khỏe của cháu gái ổn định, trên mặt và tay, chân không có vết bầm giập, nhưng khi hỏi về thân nhân thì cháu gái không nhớ về bản thân mình".
Hình ảnh về cô bé Hải Anh do anh Bùi Văn Hiện cung cấp.
 Hình ảnh về cô bé Hải Anh do anh Bùi Văn Hiện cung cấp. 
Anh Hiện cho biết thêm, khoảng 10h ngày 15/10/2014, anh đi xe khách xuất bến từ Mỹ Đình, Hà Nội - Cửa Ông đến 16h30 cùng ngày thì xuống xe tại ngã ba Cửa Ông thì cháu gái xuống xe cùng, trên tay cháu ôm một con gấu bông màu hồng. Cháu gái đi theo anh Hiện và nói cho cháu về nhà, nhưng anh Hiện có hỏi thì cháu không nhớ địa chỉ và thân nhân. Anh Hiện đưa cháu về công an huyện Vân Đồn trình báo sự việc.
Trên người cháu có mang theo 389 nghìn đồng và một vé xe bus Hà Nội đã qua sử dụng kèm theo một tờ giấy nháp trong đó có ghi hàng số: +8165506875297, ở dưới hàng chữ số có ghi chữ "Papa". Qua khai thác cháu gái nói và viết ra giấy một số thông tin như: Nhà của cháu có đồng lớn; cháu nói cháu thương bố nhất; trường học của cháu đi qua nhiều dốc; ở lớp có bạn Hải bé hay tặng hoa đại trắng cho cháu, có bạn My lùn. Cháu nói cháu rất sợ ngủ vì cháu mơ thấy dao và máu. Khi được hỏi cháu đi cùng ai, cháu nói có người gọi đi cùng, đó là một em bé gái xinh xắn, tỉnh dậy cháu không nhớ gì.
Thông tin, hình ảnh của Hải Anh hiện được cư dân mạng Việt tích cực chia sẻ với mong muốn sớm tìm được gia đình cho cô bé.
 Thông tin, hình ảnh của Hải Anh hiện được cư dân mạng Việt tích cực chia sẻ với mong muốn sớm tìm được gia đình cho cô bé. 
Hiện tại Hải Anh đang sống tại Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ninh. Tuy nhiên cháu vẫn không nhớ được tên của mình, gia đình người thân của mình. Tất cả các thông tin đều chưa kiểm định được về độ chính xác. Trong sinh hoạt của cháu tại Trung tâm, cháu là một người gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, có ý thức. Bản thân cháu viết chữ rất đẹp, làm phép tính các con số nhanh và chính xác. Khi được trò chuyện, cháu cũng tỏ ra là một người hiểu biết, nghe lời.
Hình ảnh của Hải Anh cùng với những thông tin liên quan đến cô bé hiện đang được lan truyền trên các fanpage lớn như Otofun, Beat... Cư dân mạng tội nghiệp cho cô bé mất trí nhớ nên đang rất tích cực chia sẻ, tìm kiếm. Thành viên Monchonchan bình luận trên Otofun: "Tội nghiệp quá, mọi người thử gọi vào số điện thoại ghi trong tờ giấy nháp xem, mình nghĩ đấy là số gia đình vì biết tình trạng sức khỏe của Hải Anh nên đã cố ý để cô bé mang theo bên mình". Nickname Long Vũ bình luận: "Mình và một số người bạn sắp có một vài hoạt động từ thiện, lần tới mình sẽ thử ghé Trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ninh để cập nhật tiếp thông tin về Hải Anh và cùng anh em, bạn bè thử giúp cô bé tìm người thân xem. Hiện tại thì vẫn rất mong tất cả mọi người tích cực chia sẻ thông tin, mong rằng người thân nào đó của Hải Anh có thể nhận ra em". 

Hồn ma, chiến binh náo động phố cổ Hà Nội đêm Halloween

Giới trẻ và du khách nước ngoài tự đeo mặt nạ, hóa trang các loại hình thù ghê sợ, lang thang trên phố cổ Hà Nội, dọa ma trong đêm Halloween.

Tối 31/10, dọc các tuyến phố đi bộ mới ở phố cổ như Hàng Buồm, Mã Mây tràn ngập không khí lễ hội Halloween. Tham gia chủ yếu là du khách trẻ đến từ các nước.
 Tối 31/10, dọc các tuyến phố đi bộ mới ở phố cổ như Hàng Buồm, Mã Mây tràn ngập không khí lễ hội Halloween. Tham gia chủ yếu là du khách trẻ đến từ các nước.
Đồ chơi cũng đỡ ghê sợ hơn so với ở nhiều khu vực khác. Một số em nhỏ cũng được người lớn cho hưởng ứng phong trào này khi hoá trang theo ý mình, tụ thành nhóm đi trêu đùa lẫn nhau.
  Đồ chơi cũng đỡ ghê sợ hơn so với ở nhiều khu vực khác. Một số em nhỏ cũng được người lớn cho hưởng ứng phong trào này khi hoá trang theo ý mình, tụ thành nhóm đi trêu đùa lẫn nhau.
Có những phụ nữ Tây không kịp vẽ mặt đành dùng tạm mặt nạ hóa trang.
Có những phụ nữ Tây không kịp vẽ mặt đành dùng tạm mặt nạ hóa trang. 
Một số bạn nhỏ hoá trang thành tử thần và phù thuỷ đi bộ trên phố Hàng Buồm.
 Một số bạn nhỏ hoá trang thành tử thần và phù thuỷ đi bộ trên phố Hàng Buồm.
Nhiều hàng quán cũng theo phong trào trang trí ma nơ canh hình xương người, còn nhân viên phục vụ được hoá trang như những xác chết mặt quỷ.
 Nhiều hàng quán cũng theo phong trào trang trí ma nơ canh hình xương người, còn nhân viên phục vụ được hoá trang như những xác chết mặt quỷ.
Do phố đông người nên những hình ảnh này bớt gây sợ hãi hơn. Những 'thây ma' kinh dị đi dọc phố hòng trêu chọc trẻ em nhưng bị các bé thậm chí còn trêu lại.
 Do phố đông người nên những hình ảnh này bớt gây sợ hãi hơn. Những 'thây ma' kinh dị đi dọc phố hòng trêu chọc trẻ em nhưng bị các bé thậm chí còn trêu lại.
Một nhóm nữ hoá trang theo phong cách Cosplay không ăn nhập với Halloween nên bị lạc lõng hơn những người khác.
 Một nhóm nữ hoá trang theo phong cách Cosplay không ăn nhập với Halloween nên bị lạc lõng hơn những người khác.
Với những bạn trẻ phương Tây, họ có những cách thể hiện, hoá trang sáng tạo hơn hẳn để khiến đêm ma quỷ Halloween vui hơn.
 Với những bạn trẻ phương Tây, họ có những cách thể hiện, hoá trang sáng tạo hơn hẳn để khiến đêm ma quỷ Halloween vui hơn.
Không chỉ hoá trang những cảnh chết chóc, máu me rùng rợn, họ còn biết cách làm mới những cuộc chơi.
 Không chỉ hoá trang những cảnh chết chóc, máu me rùng rợn, họ còn biết cách làm mới những cuộc chơi.
Nhờ có các du khách nước ngoài, đêm Halloween Hà Nội đã sôi động hơn, khác hẳn với các năm trước khi giới trẻ và các nhóm chỉ tổ chức riêng trên sân khấu.
 Nhờ có các du khách nước ngoài, đêm Halloween Hà Nội đã sôi động hơn, khác hẳn với các năm trước khi giới trẻ và các nhóm chỉ tổ chức riêng trên sân khấu.

Câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa về tài xế không tham của rơi

(Kiến Thức) - Tài xế taxi không tham của rơi, gọi điện cho người đánh rơi ví trên xe để trả lại 4 triệu và cũng quyết không nhận tiền cảm tạ. 

Câu chuyện về một tài xế tốt bụng tên Nhuận đang được cư dân mạng, các thành viên diễn đàn Otofun chia sẻ cùng với sự cảm phục rất lớn. Tài xế taxi theo nhiều ý kiến của cư dân mạng là một tấm gương người tốt, có văn hóa xứng đáng nhận những lời khen ngợi. 
Thành viên mạng có nickname Bùi Quang Anh chia sẻ: “Hôm qua vợ em đi taxi từ nhà đến công ty, rơi mất ví trong xe, sau đó nhà em lại có việc đi xa, vợ em vẫn đinh ninh là ví ở trong túi… Đến hôm nay anh tài xế taxi gọi cho vợ em thông báo là nhặt được ví trong xe lúc dọn dẹp. Trong ví có hơn 4 triệu đồng, 1 thẻ Visa, 1 thẻ Master CMT, bằng lái. Nhà em thì đang ở xa, anh tài xế thì vợ bị gãy tay nên phải về quê, thế là anh ấy gửi lại ví cho em gái, em thì nhờ anh trai đến lấy hộ. Khi lấy ví còn nguyên mọi thứ, ông anh vợ em gửi 1 triệu để cám ơn (vợ em nhờ), nhưng em gái anh tài xế nhất định không lấy vì anh trai đã dặn là không được lấy”.

Chuyện nghề của 8X giả ma cho khách mua vui dịp Halloween

(Kiến Thức) - Người làm công việc đóng giả làm ma quỷ trong các khu vui chơi những ngày này vất vả hơn nhưng cuộc sống của họ vẫn ngập tràn tiếng cười. 

Theo Sina, những ngày gần dịp Halloween, giới trẻ ở Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc rất tò mò với khu giải trí ma quái mang tên "Bệnh viện Zombie". Nếu đến đây vào buổi tối, có thể thấy hình ảnh những nhóm bạn, cặp đôi bước ra từ cửa, người thì tỏ ra hào hứng, người lại khóc như mưa vì sợ hãi. Tạo ra những cảm xúc này cho các vị khách là nhóm bạn trẻ đóng giả thành những con ma làm việc tại khu giải trí này.
Theo Sina, những ngày gần dịp Halloween, giới trẻ ở Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc rất tò mò với khu giải trí ma quái mang tên "Bệnh viện Zombie". Nếu đến đây vào buổi tối, có thể thấy hình ảnh những nhóm bạn, cặp đôi bước ra từ cửa, người thì tỏ ra hào hứng, người lại khóc như mưa vì sợ hãi. Tạo ra những cảm xúc này cho các vị khách là nhóm bạn trẻ đóng giả thành những con ma làm việc tại khu giải trí này.