Dân mạng lộn ruột với lý do không chấp nhận người yêu của mẹ bạn trai

Ngoài bằng tuổi, làm việc tại công ty tư nhân, nhà cách 80 km thì lý do mặt không được... phúc hậu của mẹ bạn trai cũng khiến cư dân mạng "lộn ruột". 

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu xưa nay luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Thậm chí nhiều cặp vợ chồng vì bận công việc con cái nhưng vẫn ngậm đắng nuốt cay ở chung nhà. Điều đáng nói, câu chuyện mẹ chồng con dâu phải là hiển nhiên bởi các cụ có câu “rể khách, dâu con” thì nay lại trở thành chuyện cổ tích.
Mới đây, câu chuyện có nội dung xoay quanh mẹ chê và viết ra 5 lý do để buộc con trai mình chia tay bạn gái thu hút sự chú ý của dân mạng. Điều đáng nói, cô gái này mới gặp mẹ bạn trai vỏn vẹn 1 lần.
Câu chuyện khiến hội chị em sôi máu.
Câu chuyện khiến hội chị em sôi máu. 
Tài khoản N.K.T chia sẻ trên một diễn đàn dành cho hội chị em rằng mình và người yêu đã yêu nhau được 3 năm. Cả hai bằng tuổi. Cô bạn cho biết mình đã gặp mẹ bạn trai một lần duy nhất trong bệnh viện khi bà mổ bướu cổ. Lần đó, cô cư xử đúng mực, lễ phép nhưng bà lại không hài lòng. Hơn nữa, bạn trai chưa 1 lần đưa cô về nhà và không có hứa hẹn cưới hỏi.
Theo cô gái, mẹ bạn trai đã đưa ra 5 lý do không chấp nhận mình là con dâu như sau:
1. Nhà xa (nhà cô cách nhà người 80 km)
2. Làm tư nhân (cô làm y tế tư nhân lương cơ bản 4.5 triệu, có tháng hơn tùy doanh thu)
3. Cô và người yêu bằng tuổi.
4. Nhìn mặt bạn gái của con không phúc hậu và có vẻ nhìn già hơn con.
5. “Con còn quá trẻ để có thể kết hôn”.
Ngay sau khi đăng tải, sự ngang tàn và cố chấp của mẹ bạn trai khiến cư dân mạng sục sôi, ai cũng tức thay cô gái. Thậm chí nhiều người thẳng thắn khuyên cô chấm dứt cuộc tình này.
Tài khoản Đ.Đ khuyên nhủ: “Đừng phí tuổi thanh xuân của mình cho 1 người không trân trọng, sớm dứt ra được để còn bắt đầu lại, đừng để đến khi quá muộn bạn ạ. Theo như vậy bạn nói mà chờ đợi hay cố chấp về nhà đó thì bạn cũng khổ dài dài, thôi thì buông tay sớm đi!”.
“Chấm dứt đi còn nuối tiếc gì nữa bạn! Đừng phí phạm tuổi thanh xuân của mình như thế đến khi bạn về được cũng phải sống trong nhẫn nhục thôi, người yêu bạn nếu xác định đã không như vậy, lớn rồi chứ có phải 3 tuổi đâu mà vậy!”, tài khoản T.V.T viết.
Điều đáng nói, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây khi chủ nhân câu chuyện cho biết gia đình mình cũng không ưng bạn trai. Thế nhưng qua 1 thời gian dài cả gan, “mặt dày” bất chấp yêu và đối diện với bố cực nghiêm khắc cô đã nhận được sự đồng ý. Lý do nhà gái ngăn cấm là vì cả hai không hợp tuổi và có linh cảm nhà bạn trai không ưng con gái mình.
Cô trải lòng: “Khi bố mẹ nguôi ngoai cho 2 đứa cưới thì anh lại dửng dưng. Thậm chí, khi nói chuyện với bố mẹ biết không ưng mình thì anh đã tuyên bố cả hai chia tay rồi lén yêu. Trong khi 2 đứa đã có công ăn việc làm ổn định, bố mẹ mình có giục bảo nhà trai lên nói chuyện. Nghe mình kể ai cũng bảo yêu không hứa hẹn kết hôn thì vứt”.
Ngoài ra, cô bạn cho biết mình đã từng đặt vấn đề nhưng bạn trai lại viện cớ bạn bè cùng tuổi chưa ai cưới.
Hiện bài viết vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, ai cũng mong muốn cô gái sớm chấm dứt hoàn toàn với bạn trai để bắt đầu cuộc sống mới.

Đâm chết bạn trai vì bị cưỡng hiếp, cô gái nhận cái kết khó tin

(Kienthuc) - Đại diện Viện KSND tối cao tại TP HCM cho rằng bản án sơ thẩm vụ án cô gái đâm chết bạn trai vì bị cưỡng hiếp đã xét xử đúng người, đúng tội nên rút kháng nghị, trả tự do cho bị cáo.

Ngày 10/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Kim N. (24 tuổi, quê Bạc Liêu) về tội "Giết người" trong vụ án mạng đâm chết bạn trai mới quen vì bị cưỡng hiếp.
Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 9/2016 thông qua mạng xã hội N. quen với với Lương Địch L. (26 tuổi, ở TP HCM). Đến tối ngày 30/11/2016, hai người hẹn gặp nhau và L. đến phòng trọ của N. tại đường Hậu Giang (quận 6) để chở chị này đi chơi.
Tuy nhiên, khi chở chị N. đến bãi đất trống phía sau chùa Huê Nghiêm (đường Lương Định Của, quận 2) để tâm sự, thì L. bất ngờ xuống xe ôm N. Dù chị N. không đồng ý nhưng L, tiếp tục sàm sỡ và đẩy chị N. xuống bãi cỏ, rút dao đe dọa định cưỡng hiếp.
Ngay sau đó, chị N. vùng được dậy kháng cự trở lại. Chị N. giật được con dao và đâm vào bụng L., nhưng khi bị L. kéo lại chị N. đâm thêm L. một nhát dao nữa rồi chạy ra đường lớn đón taxi về.
Lương Địch L. đã chạy theo nhưng chỉ được một đoạn và gục xuống tử vong.
Dam chet ban trai vi bi cuong hiep, co gai nhan cai ket kho tin
 Chị N. tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Infonet.
Tại phiên tòa sơ thẩm, chị N. thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và khẳng định mình không có ý định sát hại bạn trai, cũng không biết hai nhát dao của mình khiến nạn nhân tử vong. N. đồng ý bồi thường khoảng 160 triệu đồng.
Đại diện VKS sau đó đề nghị mức án 7-8 năm tù cho chị N. nhưng  HĐXX nhận định hành vi của N. là “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, xuất phát từ tâm lý hoảng sợ nên phạt bị cáo mức án 9 tháng 12 ngày, bằng thời hạn tạm giam, do đó N. được trả tự do tại tòa.
Ngày 17/10/2017, Viện KSND TP HCM kháng nghị bản án này, đề nghị HĐXX phúc thẩm xét xử theo hướng N. phạm tội “Giết người”, tăng mức án. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm hôm nay, đại diện Viện KSND tối cao tại TP HCM cho rằng bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội nên rút kháng nghị.

3 “hot mom” dù không xinh nhưng cá tính vẫn ùn ùn người mê

(Kiến Thức) - Dù không quá xinh đẹp nhưng với cá tính ngời ngời những hot mom đình đám mạng xã hội khiến dân mạng phải mê mẩn và ùn ùn ấn nút theo dõi.

3 “hot mom” du khong xinh nhung ca tinh van un un nguoi me
 Julia Đoàn là mẹ của bé JJ, đây là một trong những hot mom đình đám của mạng xã hội Việt không chỉ bằng nhan sắc mà còn bằng tài năng kinh doanh. Cô nàng này thành công với thương hiệu trang sức vô cùng nổi tiếng mang tên Floralpunk.