Đám cưới đặc biệt ở vùng núi nhận được hàng chục nghìn lượt like

Với những người sống ở đồng bằng thì có lẽ hình ảnh về đám cưới trèo đèo lội suối thật sự hiếm gặp và chứa đựng nhiều điều bất ngờ.

Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ chia sẻ câu chuyện về một cô thợ trang điểm được trải qua kỉ niệm có thể nói là đáng nhớ suốt cuộc đời khi đi makeup cho cô dâu của mình. Cô nàng kể lại rằng:
"Chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em đi make cô dâu mà vui và nhớ đời đến thế... Thật sự quá nể phục tình yêu của cô dâu chú rể. Đời em chưa bao giờ tưởng tượng ra trên thế giới này còn một nơi như thế. Tách biệt hẳn với cuộc sống ồn ào, đi lại phải leo đường rừng, không có điện, không sóng điện thoại... Cô dâu bảo: "Chị có muốn cũng không được vào nữa đâu, trong này hết con gái rồi, còn toàn con trai thôi".
Sáng đi make ở Yên Vượng từ 5 giờ, vội vã chưa kịp ăn gì phi vào Làng Lôi - Yên Sơn - Lạng Sơn đi cùng nhà trai vào nhà cô dâu. Nhà cô dâu muốn vào phải bắt buộc leo hai quả núi đá cao chót vót và đi bộ thêm một đoạn đường tầm gần 1km. Lên đỉnh núi tưởng ngất rồi may ông trời thương phù hộ. Xuống đến chân núi em mới chắc chắn mình còn sống. Về đến nhà bủn rủn hết người chân tay tê liệt ...
Các bà các bác trong nhà cô dâu còn bảo: "Nếu có huy chương người trang điểm nhiệt tình và hết lòng nhất với nghề chắc trao cho cô trang điểm đầu tiên lố.." - nghe mà ấm lòng. Người làm nghề chỉ cần vậy thôi cần gì hơn".
Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like
Thợ trang điểm kể về việc cùng chú rể trèo qua núi để đến nhà trang điểm cho cô dâu. 

Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like-Hinh-2
 

Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like-Hinh-3
 

Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like-Hinh-4
 

Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like-Hinh-5
 

Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like-Hinh-6
 

Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like-Hinh-7
 

Dam cuoi dac biet o vung nui nhan duoc hang chuc nghin luot like-Hinh-8
Màn rước dâu đi qua rừng, núi khiến dân mạng chú ý. 
Chỉ sau ít giờ đăng tài, bài đăng đã thu hút đến hơn 13 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Hình ảnh rước dâu trong đám cưới này có lẽ là điều cực kỳ hiếm thấy với những người sống ở vùng đồng bằng.
Bên cạnh đó thì cũng có không ít người hài hước cho rằng đã yêu rồi thì có 10 ngọn núi cũng vượt qua được hết: ""Eo ơi nghĩ mình đi bộ 1km là mỏi nhừ chân rồi đây còn trèo núi hiểm trở thế kia. Quá khâm phục", "Anh chị đúng là số 1 luôn đấy, nhìn ảnh đường đi là thấy rùng cả mình rồi", "Ế như em bây giờ thì có 10 ngọn núi, 5 quả đồi, 8 con suối vẫn vượt qua hết để cưới được chồng nhé", "Phải khâm phục cả chị makeup, mấy ai có tâm như chị ý".

Hội bạn thân "lầy lội" diện đồ cha mẹ bưng tráp trong đám cưới

Đám cưới được dựng theo phong cách thập niên 90 thế kỷ trước được nhiều người chia sẻ suốt mấy ngày qua. Nổi bật nhất là đám bạn thân bưng tráp cho cặp đôi: chân diện tổ ong màu sắc, mình bận đồ

Trong thời gian gần đây, ngoài những đám cưới truyền thống như bao đám cưới khác, nhiều cặp đôi chọn cách ghi lại dấu ấn trong lễ thành hôn của mình bằng những ý tưởng, concept "đẹp - độc - điên" và rất lạ. Nào thì rước dâu bằng xe bò, rồi quay MV ca nhạc, nhiều tài chính thì công phu làm hẳn đám cưới trên biển... Mỗi một cách đều ghi lại những phút giây hạnh phúc, mới mẻ, khiến ngày vui của cuộc đời thêm đáng nhớ và nhiều ấn tượng.

Mới đây nhất, dân tình trầm trồ khi nhìn thấy đám cưới được làm theo concept thời ông bà anh vô cùng độc đáo. Không chỉ cô dâu chú rể diện trang phục cưới của thập niên 90 mà ngay cả dàn bạn thân bê tráp, khách mời tham dự cũng bỏ công sức để "cosplay" cách ăn mặc của những "ông chú", "bà cô" đi dự đám cưới thời cách đây mấy chục năm về trước... Vô cùng đặc sắc và ấn tượng!

Hoi ban than

Đám cưới theo phong cách thập niên 90 của cặp đôi trẻ 

Ngoài dàn rước dâu chỉ có xe đạp, xe cúp đơn sơ mà thắm tình gây ấn tượng, thì hình ảnh cả dàn nhà trai mang dép tổ ong đủ màu bê tráp cũng khiến người xem cười nghiêng ngả.

Hoi ban than

Dàn "trai xinh - gái đẹp" bưng tráp diện ngay toàn tông sắc màu, thêm bộ quần áo thời cha mẹ cho chuẩn concept độc lạ mà vẫn đẹp

Sự công phu của đám cưới này còn ở cách viết tên của cô dâu chú rể tại tiệc cưới, thay vì dùng tên thật, chủ nhân của bữa tiệc đã viết theo theo phong cách dân dã là "Cô Mít", "Cậu Tèo". Đám cưới đã diễn ra vào ngày 22/8/2018 tại xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

"Đám cưới vui nhất, chất chơi nhất từ trước tới giờ. Để làm được như vậy rất công phu nha, từ sự đồng ý của người lớn, tới độ lầy lội của đám bạn thân. Rất vinh hạnh khi được góp mặt trong ngày vui của 2 bạn", photogapher Tuyến, người thực hiện bộ ảnh cưới chia sẻ.

Cùng xem một số hình ảnh từ đám cưới này:

Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than


Hoi ban than  

Video: Trốn trạm BOT, hàng nghìn ô tô lớn nhỏ cày nát đường đê

 Bất chấp biển cấm ôtô, mỗi ngày, hàng nghìn xe ôtô lớn, nhỏ nối đuôi nhau lưu thông vào đường đê Sông Đuống thuộc xã Tân Chi Tiên Du, Bắc Ninh để ‘né trạm’ BOT.

>>> Video: Trốn trạm BOT, hàng nghìn ô tô lớn nhỏ cày nát đường đê