Đại học Trung Quốc bị chế giễu vì giống nhà vệ sinh khổng lồ

Tốn 13 triệu USD cho việc xây dựng nhưng tòa nhà của một đại học ở Trung Quốc trông chẳng khác gì "bồn cầu" kèm "bể nước" trong mắt nhiều người.

Tòa nhà khiến cư dân mạng Trung Quốc xôn xao nằm trong khuôn viên Đại học Tài nguyên nước và Điện lực Bắc Trung Quốc tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.
Henan Daily cho biết chính quyền tỉnh đã dành khoản tiền tương đương 13 triệu USD để xây tòa nhà, giúp các sinh viên mới ra trường khởi nghiệp.
Dai hoc Trung Quoc bi che gieu vi giong nha ve sinh khong lo
Tòa nhà được đưa vào hoạt động năm 2016. Ảnh: AFP. 
Các kiến trúc sư không hề có khiếu hài hước đến mức cố ý thiết kế để tòa nhà có hình dạng gợi liên tưởng đến tên trường đại học. Thế nhưng từ khi chưa hoàn thiện, công trình đã phải nhận nhiều lời chế giễu từ cư dân mạng Trung Quốc.
Họ nhận xét phần hình bầu dục của tòa nhà trông giống bồn cầu, được gắn vào một khối hình chữ nhật lớn hơn nhìn hao hao bể chứa. Ngay cả phần nóc công trình cũng có hình dáng như chiếc nắp toilet.
"Trước khi nó được xây xong, chúng tôi đã đùa rằng đây hẳn là một nhà vệ sinh. Và bây giờ thì nó đúng là một nhà vệ sinh thực sự, tiếng tăm của trường chúng tôi rồi sẽ được lan truyền rộng rãi", một sinh viên nói đùa trên mạng xã hội Weibo.
Dai hoc Trung Quoc bi che gieu vi giong nha ve sinh khong lo-Hinh-2
Trụ sở People's Daily ở Bắc Kinh lúc mới xuất hiện và sau khi được hoàn thành. Ảnh: shanghaiist.com. 
Theo AFP, giới chức Trung Quốc hồi năm ngoái cho biết họ đã chán ngấy các tòa nhà "kỳ quặc" ở đất nước này, ví dụ như trụ sở ở Bắc Kinh của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), được "mệnh danh" là "Quần lót khổng lồ", hay trụ sở cũng ở thủ đô của tờ People's Daily khi còn thi công lại mang hình dáng một chiếc dương vật.

Đến ngay những thành phố này để tận hưởng mùa thu trọn vẹn nhất

Những thành phố dưới đây trở nên đẹp tuyệt vào mùa thu, bạn nhất định phải tới nếu muốn tận hưởng trọn vẹn nhất không khí dịu mát mùa thu này.

Den ngay nhung thanh pho nay de tan huong mua thu tron ven nhat
Amsterdam Hãy quên những cánh đồng hoa mùa xuân và những bài hát về hoa tulip: mùa thu chính là thời gian vàng để ghé thăm Amsterdam. Thành phố trở nên tuyệt vời nhất khi mùa hè nhẹ nhàng biến mất, khi lá cây dọc theo các con kênh rạch đã chuyển sang màu vàng  và trong ánh nắng chiều thu nhàn nhạt cả thành phố như được nhuộm trong màu vàng kim long lanh rực rỡ. Lúc này không gì tuyệt hơn được ngồi trong quán cà phê ven đường nhìn ngắm phong cảnh nên thơ, hoặc ghé thăm các cuộc triển lãm tại Bảo tàng Van Gogh. Mùa thu ở Amsterdam thậm chí còn hấp dẫn hơn cả mùa xuân. 

Tò mò các cửa hiệu bách hóa Trung Quốc những năm 1980

(Kiến Thức) - Các cửa hiệu bách hóa Trung Quốc hồi những năm 1980 thường bày bán phích nước, xoong chậu... hay những mặt hàng xa xỉ thời đó như ti vi, tủ lạnh.

To mo cac cua hieu bach hoa Trung Quoc nhung nam 1980
 Những phích nước, hộp cơm được bày bán nhiều tại các cửa hiệu bách hóa ở Trung Quốc vào thập niên 1980, thời kì đầu sau cải cách ở quốc gia đông dân này.