Đặc điểm nhận dạng thi thể người không nguyên vẹn trên sông Hồng

Người dân bàng hoàng phát hiện phần thi thể người trên sông Hồng và phần còn lại trên bờ sông thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Ngày 14/10, Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm vụ phát hiện phần thi thể người trên sông Hồng và phần còn lại trên bờ sông thuộc xã Bát Tràng.
Dac diem nhan dang thi the nguoi khong nguyen ven tren song Hong
 Nơi phát hiện một phần thi thể nạn nhân.
Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 13/10, người dân bàng hoàng phát hiện phần thi thể người trên sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng. Vụ việc sau đó nhanh chóng được thông báo tới chính quyền địa phương.
Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, móng tay sơn màu trắng, móng chân sơn màu xanh. Sau đó, phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân Miếu Bản, làng Giang Cao, xã Bát Tràng.
Phần thi thể được quấn trong chăn, xếp đá đè trên, rồi đổ xi măng lên bề mặt. Những dấu hiệu tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.
Đặc điểm nạn nhân: nữ giới, cao khoảng 1m58 - 1m60, tóc đen dài 35cm, môi xăm hồng, lông mày xăm màu nâu, răng đều và trắng, mặt ngoài cẳng chân phải phía dưới xăm hình hoa sen màu xanh đen.
Hiện vụ phát hiện phần thi thể người trên sông Hồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể hai vợ chồng "ôm nhau" dưới cống nước
 

Vụ bé gái 2 tuổi tử vong trên sông Sài Gòn: Phát hiện thi thể người mẹ cách đó không xa

Trưa ngày 23/9, người dân phát hiện thi thể bé gái L.H.A.M (gần 2 tuổi) trên sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Phú Long thuộc phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM). Được biết trước đó, bé gái L.H.A.M được mẹ là T.T.H.M (35 tuổi, quê Sóc Trăng) bồng ra khỏi nhà, sau đó 2 mẹ con mất liên lạc với gia đình.

Theo tờ Lao động, chiều 24/9, khi gia đình ra vị trí phát hiện thi thể bé gái để thắp nhang thì được một người dân báo tin thấy đồ dùng của cháu ở gần hiện trường. Khi đến gần và tìm xung quanh khu vực này thì phát hiện thi thể chị T.T.H.M đang nổi lên ở đám lục bình gần đó.

TS Nguyễn Tùng Lâm: Nhiều thầy cô coi mình có quyền uy trong nhà trường

TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, nhiều thầy cô chưa nhận thức được sứ mệnh của nhà giáo, đã dẫn tới những hành vi thiếu chuẩn mực, thay vì dẫn dắt, đồng hành, lại “đàn áp” học trò.

Hàng loạt những vụ việc đau lòng
Gần đây, hàng loạt các vụ việc liên quan đến đạo đức nhà giáo và bạo lực học đường đã khiến mạng xã hội “dậy sóng”.