Cưỡng hiếp, giết người, trốn nã đi lừa tình thêm hàng loạt phụ nữ

Sau khi giết người, Duy đã dùng tên giả, lẩn trốn khắp nơi. Trong những ngày tháng trôi dạt, Duy còn lừa tình được nhiều phụ nữ khác.

Đầu tháng 5/2016, các trinh sát CAH Chư Pưh, Gia Lai đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Duy (25 tuổi, ngụ xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) nghi can giết người rồi giấu xác.
Ngược lại thời điểm xảy ra vụ án mạng, một ngày cuối tháng 1/2016, nhiều người dân kinh hãi khi phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy trong rẫy cà phê nhà ông Y Húc ở xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh. Theo các trinh sát tham gia phá án thì dấu vết để lại hiện trường hầu như không có gì rõ ràng. Thi thể nạn nhân đang phân hủy mạnh, không nhận dạng được.
Cuong hiep, giet nguoi, tron na di lua tinh them hang loat phu nu
Ảnh minh họa.
Tổ chức điều tra, các trinh sát nắm được thông tin trước khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, nhiều người dân trong xã thấy có hai thanh niên lạ mặt là anh Nguyễn Văn Linh và một thiếu nữ quê ở Cam Lộ, Quảng Trị đến địa phương chơi và tụ tập cùng nhiều thanh niên tổ chức ăn nhậu.
Lập tức, một tổ công tác đã đến Cam Lộ tìm gặp Nguyễn Văn Linh thì được Linh cho biết người thiếu nữ đi cùng lên Chư Pưh thăm người thân là Lê Thị Vy. Sau cuộc nhậu với các thanh niên địa phương thì Vy nói đi chơi riêng với người mới quen.
Lúc đầu, Linh không cho Vy đi nhưng rồi cho rằng đó là quyền riêng tư của Vy nên Linh không ngăn cản nữa. Sau đó Linh không liên lạc được với Vy. Hỏi thăm nhiều người, tìm nhiều nơi nhưng cũng không thấy Vy đâu, Linh liền trở về báo với gia đình Vy. Gia đình tổ chức tìm khắp nơi nhưng không phát hiện tung tích gì.
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu tóc người thân của Vy để xét nghiệm ADN thì hoàn toàn trùng khớp với ADN trên thi thể nạn nhận.
Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, các trinh sát tiếp tục khoanh vùng, sàng lọc đối tượng thì thấy hầu như Vy không quen nhiều người ở Chư Pưh. Năm đối tượng là các thanh niên địa phương tham gia cuộc nhậu hôm ấy đều có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm và khẳng định chỉ nhậu xong rồi về chứ không rủ Vy đi chơi. Chỉ còn đối tượng duy nhất là Nguyễn Văn Duy đã đi khỏi địa phương.
Sau này bị bắt, Duy khai để ngụy trang cho cuộc chạy trốn của mình, trước khi đi Duy thông báo với bạn bè và người thân là đi làm công nhân ở TP.HCM. Duy còn đưa ra một tờ thông báo tuyển dụng của một công ty ở TP.HCM cho mọi người xem. Vào TP.HCM, Duy bán chiếc dây chuyền cướp được của chị Vy để mua một chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Ngọc Đô Ni.
Ngay khi đặt chân đến TP.HCM giả danh là công nhân kỹ thuật, Duy đã làm quen với chị Trần Thị Nhung và liên tục “đào mỏ” chị này. Lợi dụng tình cảm chị Nhung một thời gian, linh cảm lực lượng công an đang truy bắt mình gắt gao, Duy liền trôi dạt khắp các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam bộ, không ở một nơi nào cố định. Khi tổ trinh sát điều tra ra tung tích của Duy thì đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát lên Bình Dương, rồi lên Tây Ninh.
Miệt mài phối hợp với công an các địa phương truy bắt, đến đầu tháng 5/2016, các trinh sát Công an huyện Chư Pưh đã làm rõ thêm nhiều mối quan hệ của Duy và nắm được đối tượng còn có vài người quen ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông. Bí mật về xã Quảng Sơn, qua đối chiếu hình ảnh và các thông tin thu thập, tổ công tác xác định được kẻ mang tên Đô Ni vừa đến Quảng Sơn xin làm rẫy cà phê chính là Nguyễn Văn Duy.
Ngay khi Duy từ rẫy cà phê của người quen về, các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Trước những chứng cứ cảnh sát đưa ra, Nguyễn Văn Duy đã phải cúi đầu nhận tội. Duy còn cho biết, trong những ngày tháng trôi dạt lẩn trốn, Duy còn lừa tình được nhiều phụ nữ khác.
Theo khai nhận của Duy, sau cuộc nhậu chiều 7/1/2016, Duy đã tán tỉnh Vy.
Sinh ra trong một gia đình khá giả nên Duy nổi tiếng ăn chơi. Duy thường xuyên sử dụng ma túy “đá” và liên tục xuất hiện trong các vũ trường. Lúc đầu Duy rủ đi vũ trường nhưng Vy ngại, nhất quyết không đi. Sau đó Duy quay sang rủ đi dạo mát quanh các rẫy cà phê. Thấy Duy nhiệt tình và cũng sắp phải xa Gia Lai để trở về Cam Lộ nên Vy đồng ý đi dạo.
Sau khi đưa Vy đến một chiếc chòi trong rẫy cà phê vắng người qua lại thì Duy lấy ma túy “đá” ra sử dụng. Vừa “chơi”, Duy vừa rủ rê chị Vy cùng dùng nhưng Vy từ chối. Sau khi dùng ma túy “đá”, trời lại mát mẻ, nhá nhem tối nên Duy nói muốn quan hệ tình dục. Vy không đồng ý liền bị Duy dùng vũ lực cưỡng bức, dùng chính quần áo của Vy để xiết cổ Vy cho đến chết.
Gây án xong, Duy lấy chiếc dây chuyền vàng cất vào túi quần rồi tìm một chỗ đất trống, kiếm chiếc xẻng đào hố để chôn vùi xác. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Duy cũng thừa nhận, lúc đầu cũng có tình cảm với Vy nên mới tán tỉnh vì Vy là một thiếu nữ đẹp, gây ấn tượng với Duy ngay từ những lần đầu gặp gỡ. Nhưng sau khi cưỡng bức, vừa phê ma túy “đá” lại vừa thấy chiếc dây chuyền vàng ở cổ nạn nhân nên Duy mới nảy ý định giết người cướp của.
Mời quý độc giả xem video Tên sát nhân giết 5 mẹ con (nguồn Youtube):

Đâm chết người yêu vì một tin nhắn của tình cũ

Ngày 29/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại quận Thủ Đức và tuyên phạt bị cáo Liêu tù chung thân về tội “Giết người”.

Đối tượng là Phan Văn Liêu (63 tuổi, quê Tiền Giang)

Cám cảnh lũ lụt ở những khu nhà trọ nghèo Hà Nội

(Kiến Thức) - Dù cơn mưa lớn đã kết thúc nhưng cảnh lũ lụt ở những khu nhà trọ nghèo Hà Nội khiến những người thuê trọ phải khóc dở, mếu dở.

Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi
 Mặc dù cơn mưa kéo dài đã tạnh từ đầu giờ sáng, nhưng theo ghi nhận của PV Kiến Thức, cảnh lũ lụt ở những khu nhà trọ nghèo Hà Nội  khiến cho những người thuê trọ phải khóc dở, mếu dở. Tại khu vực Thanh Xuân - Hà Đông (Hà Nội) người dân vẫn nai lưng ra tát nước, kê đồ đạc lên cao hơn.
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-2
Hình ảnh ghi nhận tại khu nhà trọ nằm trong phố Phùng Khoang (Thanh Xuân - Hà Nội), những chai, lọ, chậu, túi bóng.....nổi lềnh phềnh trên sân. Chia sẻ với PV, cô sinh viên trường ĐHSP Nhạc họa Trung ương Nguyễn Tuyết Trinh cho biết: "Cả tối qua, hai chị em cứ chong chong thức để tát nước ra tràn vào phòng. Đến gần sáng thì nước vào nhiều quá nên đành kệ vậy. Chúng em cho hết đồ lên giường". 
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-3
 Bữa ăn trưa cũng không thể nấu được bởi toàn bộ căn phòng đều ngập nước. Cả hai chị em Trinh đành đi ăn cơm bụi.
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-4
 Ngay cạnh hồ Văn Quán (Hà Đông - Hà Nội) là khu nhà tập thể của Điện lực Hà Tây (cũ - PV), anh Đinh Văn Liên cũng đang đánh vật với bữa cơm cho gia đình trên chiếc bàn được kê cao tại ngoài sân.
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-5
 Trong căn phòng rộng chừng hơn 20m2 đều dành riêng cho việc kê đồ trong gia đình.
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-6
 Anh Liên cho hay: "Để nước rút được hết chắc phải hết tuần, bởi dãy nhà không có cống thoát nước. Chỉ có một đường ống bé tý tẹo, nhưng ngập lụt thế này rác thải đóng, bít miệng cống thì phải chờ còn lâu."
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-7
 Trong căn phòng trọ, bác Nguyễn Minh Nhật đang thu lu trên chiếc ghế để xem tivi. Bác bảo: "Nghe dự báo thời tiết nói là Hà Nội còn mưa thêm vài ngày nữa. Nghĩ mà thấy lo".
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-8
 Mọi đồ đạc trong nhà đều chất hết lên cao.
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-9
 Vừa chất những đồ đạc lên chiếc giường trong nhà, anh Nguyễn Văn Phúc vừa nói: Chả còn chỗ nào để chất lên nữa. Quan trọng là cái máy tính để làm việc thì kê lên bàn và chiếc bàn kê lên giường rồi. "Vẫn còn chỗ để ngủ" - Anh Phúc chua chát.
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-10
Giờ chỉ chờ nước rút.
Cam canh lu lut o nhung khu nha tro ngheo Ha Noi-Hinh-11
 Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong nhiều giờ tới, Hà Nội vẫn có mưa to và rất to.