Cười lăn lộn 2 tên trộm...quất cảnh dính độc chiêu của chủ nhà

Đêm 28 Tết Âm lịch năm Bính Thân, một gia đình 2 lần bị kẻ tham lam có ý định trộm cây quất nhưng bất thành do độc chiêu của ông chủ.

Một sự việc trộm cây quất khiến người xem không khỏi bật cười khi nhìn lại tại camera giám sát xảy ra tại xã Thái Đào huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc giang.
Tại đại lý tạp hóa Phương Huế nằm trên phố Thái Đào để cây quất ngoài cửa. Trong đêm, cây chơi tết này hai lần bị đánh cắp bất thành do ông chủ đã kín đáo dùng xích để chống trộm.
Cuoi lan lon 2 ten trom...quat canh dinh doc chieu cua chu nha
Cây quất 2 lần "thoát nạn" tại đây. 
Theo lời gia chủ, cụ thể đêm 25/1 tức 28/12 Âm lịch sau khi mua cây quất để chơi Tết về đặt tại cửa nhà, do gia đình buôn bán nên dịp Tết khá bận rộn, nên cây được đặt tạm thời ở ngoài cửa.
Buổi sáng hôm sau, khi thực dậy chủ nhà thấy cây quất đổ ngả nghiêng, gia chủ liền mở camera và đã thấy toàn bộ sự việc trên.
Khoảng 1h sáng ngày 29/12 Âm lịch, một đối tượng đội mũ bảo hiểm đến gần, áp sát cây quất, định nhanh tay nhấc cây quất và tẩu thoát nhưng không ngờ thấy cây quất bị xích liền nhanh chóng bỏ đi.
Gần 1 phút sau, có vẻ vẫn còn tiếc nuối, đối tượng tiếp tục quay lại để thăm dò lại dây xích lần nữa, kiểm tra rất kỹ càng nhưng thấy không thể ra tay, đối tượng liền bứt vài trái đút túi rồi bỏ đi.
Tiếp đến 4h15 phút, một đối tượng khác tiếp tục nhanh chóng áp sát cây quất, tức tốc bê lên và định tẩu thoát nhưng bị dây xích giằng lại khiến đối tượng kinh hoàng bạt vía bỏ chạy.
Chỉ một đêm mà cây quất hai lần "lâm nguy", nhưng vẫn may mắn thoát nạn cũng may là do chủ nhà đã vô cùng cẩn thận.
Cuoi lan lon 2 ten trom...quat canh dinh doc chieu cua chu nha-Hinh-2
Ông Phương và cây quất bị mất hụt. 
Khi được hỏi về việc xích cây quất, ông Ngô Đức Phương, chủ đại lý tạp hóa Phương Huế cho biết: “Năm ngoái, gia đình chúng tôi do không cẩn trọng đã bị mất một lần, nên năm nay tôi đã lén dùng xích để cố định cây lại.
Tối còn lấy bìa các tông che đi sợi dây xích. Thật không ngờ sự việc như vậy lại xảy ra, gia đình tôi xem lại camera mà cười hết cả mấy ngày Tết”.
Đoạn clip ngắn chủ nhà cung cấp, có thể thấy vẫn còn rất nhiều kẻ có lòng tham qua đó nhắc nhở mọi người cần có ý thức trong việc bảo vệ tài sản để tránh phải nuối tiếc khi sự việc xảy ra.

Ham rẻ đồ ăn trộm, vướng vòng lao lý

Ngày 29/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Toàn (SN 1989, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cùng tội danh trộm cắp tài sản, tòa phạt Võ Đình Phương (SN 1994, trú tỏ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang) 3 năm tù; Đặng Văn Hiếu (SN 1994, trú Tăng Khánh 2, Ninh Sim, Ninh Hòa, hiện ở tổ 10 Phú Thạnh, Vĩnh Thạnh, Nha Trang) 1 năm tù, Lê Minh Phương (SN 1978, trú 48A đường 23/10, hiện ở thôn Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) 9 tháng tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ham re do an trom, vuong vong lao ly
Bị cáo Toàn, Đình Phương, Minh Phương và Hiếu tại tòa. 
Trước đó, khoảng 13h ngày 20/11/2015, Toàn và Đình Phương điều khiển xe máy đến khu vực tổ 3 Phú Trung, Vĩnh Thạnh thì phát hiện xe máy Liberty (trị giá 38.222.000 đồng) của chị Nguyễn Thị Hồng Trân đang dựng ở phía trước nhà không có người trông coi.

Vác súng đi trộm SH bị bắt lại vượt ngục hành nghề cũ

Nghĩa mang súng đi trộm cắp SH rồi bị bắt, sau đó lại vượt ngục trốn về Đắk Nông để tiếp tục hành nghề. 

Ngày 24/3, tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1995, nguyên quán xóm 7 xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; tạm trú thôn 10, thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum) khi tên này đang đi tiêu thụ một chiếc xe trộm cắp.