
Gần 2 triệu người Nam Sudan phải chạy loạn trong nước và hơn 1,8 triệu người chạy ra nước ngoài. Sau khi chiến tranh bùng nổ ở thành phố Wau năm ngoái, khoảng 39.000 người chạy loạn đang sống trong trại tị nạn chẳng khác gì trại giam, trong những căn lều bạt tạm bợ. Ảnh: UNICEF

Ông Ramadan Karama cho biết ông đã sống trong trại tị nạn này suốt cả năm qua và không dám rời trại về nhà vì…giao chiến lan rộng khắp thành phố Wau. Ảnh: UNICEF

Làn sóng bạo động mới trong tháng Tư năm nay đã khiến cho khả năng chu cấp của trại tị nạn Wau bị quá tải. Hàng trăm người tị nạn mới không có chỗ chui ra chui vào và cũng không nhận được khẩu phần ăn vốn đã rất ít ỏi. Ảnh: UNICEF

Cô bé 10 tuổi Emmanuella và em gái Georgette đã phải chạy khỏi nhà ở thành phố Wau ngày 10 tháng 4 và bây giờ đang sống chung với một gia đình hai vợ chồng 4 đứa con trong căn lều chỉ dài 3 mét và rộng 2 mét. Ảnh: UNICEF

Trong khuôn viên nhà thờ St Mary, Emmanuel (9 tuổi) là một trong số 13.000 người chạy loạn tá túc ở đây suốt năm qua. Ảnh: UNICEF

Trong nhà thờ cũ, nơi các bức tường lỗ chỗ vết đạn, hai cô gái nằm trên khung giường trần trụi. Một số gia đình sống trong sảnh và nhiều người ở bên ngoài trong các túp lều tạm bợ. Ảnh: UNICEF

Cụ bà Theresa sống với 4 đứa cháu trong một túp lều tạm bợ trên sân thượng của nhà thờ. Ảnh: UNICEF

Một người đàn ông dựng một chiếc lều tạm trong sân nhà của nhà thờ. Ảnh: UNICEF

Các cơ quan cứu trợ nhân đạo lắp đặt các điểm cung cấp nước sạch trong trại của LHQ. Nam Sudan đã trải qua nhiều đợt bùng phát dịch tả trong năm qua. Ảnh: UNICEF

Bà Fatima đã ở trong trại tị nạn một năm qua và đang giặt quần áo bên ngoài căn nhà mà cô ta đang sinh sống. Ảnh: UNICEF

Busha Mansour, một nhân viên tâm lý- xã hội, cho biết: "Chúng tôi thấy nhiều dấu hiệu bị tổn thương về tâm lý”. Ảnh: UNICEF

Tại Trung tâm y tế của trại có ca từ suy dinh dưỡng đến bệnh sởi. Marcelina đang được điều trị bệnh thủy đậu. Ảnh: UNICEF

Các bà mẹ và con cái của tập trung để kiểm tra suy dinh dưỡng hai lần trong tuần. Ở Nam Sudan, UNICEF ước tính có hơn 276.000 trẻ em sẽ bị suy dinh dưỡng nặng trong năm 2017. Ảnh: UNICEF

Trẻ em bơm nước trong sân nhà thờ. Chỉ có 41% dân số Nam Sudan có nước sạch. Ảnh: UNICEF

Trong khi chờ xây dựng đủ các lều lán tạm trú, nhiều người tị nạn vẫn phải sống cảnh màn trời chiếu đất trong mùa mưa. Ảnh: UNICEF